R
sự thật là như vậy, như mình nè, mình ghét môi trường làm việc ở đó, ngột ngạt và đầy tiêu cực, ngay cả sếp thì không đáng sếp chút nào, không có 1 cái gì đáng để mình tôn trọng cả! Mọi người trong cơ quan thì đề phòng lẫn nhau, trước mặt thì tốt, đằng sau thì ....hic, và mình đã nghỉ làm vì nơi đó không đáng để mình phục vụ. Lúc trước mình vào bhxh, nghĩ rằng mình sẽ cố gắng làm thật tốt nhưng vậy đó...Hy vọng ở chỗ các bạn làm không như vậy, mình không ngại khó, ngại khổ nhưng nếu sống trong 1 môi trường như vậy, mình ko chấp nhận nên chọn cách ra đi.hi...Chúc các bạn gặp nhiều may mắn vả có được công việc như ý muốn!Nghe giang hồ đồn thổi đã có bạn mới thi vào BHXH đã lại muốn ra ngoài làm rồi. Không biết thực hư ra sao nhỉ.

