Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

  • Thread starter hoanghuytu
  • Ngày gửi
C

chiennhan95

Sơ cấp
23/5/13
17
0
1
39
Ha noi
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Vào thì vào , tham vọng thì tham vọng , quyết tâm là rất tốt . Cơ mà có ai đỡ đầu - cốp nặng và gia đình có điều kiện nữa em ạ . Mình cố gắng cũng chỉ phần nào thôi . Làm KTNN thì sẽ quan hệ rộng , nói tính xa thì cho tương lai con em . Còn về quê thì khỏi bàn , gì cũng sướng rồi =))

VIP đi làm luôn không qua thi tuyển là kiểu gì hả bạn???? chính thức hay hợp đồng?
Dù VIP cỡ nào đi nữa nhưng nếu chưa vào biên chế từ trước thì đừng nói là vào luôn chính thức bạn nhé.
Và nếu có cái loại VIP như bạn nói thì mình cũng cố gắng join để đi làm rồi, ở khu vực nào cũng thế thôi, dù chỉ xin chân làm hợp đồng thì cũng phải có xác nhận từ tổng về (cơ bản là không quá khó nếu đã lobby) chứ các khu vực không có quyền tự quyết. Cách đây 2 tháng mình cũng được offer làm hợp đồng ở KTNN ( ở 111 TDH ) nhưng vị trí đấy mình không enjoy với lại vẫn hi vọng bác Dũng ở lại để thi luôn nên xin delay, đến h bác Dũng đi rồi thì xem như hết cơ hội...
Tớ cũng bình thường như các bạn nhưng thiết nghĩ mọi ngưòi nên nắm rõ mô hình tuyển dụng trước khi thi

Mình nghĩ bạn cũng có chút quen biết và nắm thông tin khá cơ bản và kịp thơi . Cơ mà sao không đi làm hợp đồng trước , dù gì cũng là cho quen dần , tạo mối quan hệ . Mình thấy đa phần đều làm hợp đồng trước rồi chờ thi cả mà , chứ tình hình 2 năm trảm 2 bác thế này biết đến bao giờ đây ...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phamtruonghn1989

Sơ cấp
3/5/13
20
0
0
36
Hà Nội
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Sự kiên nhẫn của mình đã phải trả bằng rất nhiều cơ hội đã bỏ qua.Hm nay nó cũng đã đến giới han, m quyết định rẽ sang ngạch công an.chúc cả nhà ở lại may mắn.
 
L

lymizin

Trung cấp
1/11/12
68
0
0
ha noi
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

VIP đi làm luôn không qua thi tuyển là kiểu gì hả bạn???? chính thức hay hợp đồng?
Dù VIP cỡ nào đi nữa nhưng nếu chưa vào biên chế từ trước thì đừng nói là vào luôn chính thức bạn nhé.
Và nếu có cái loại VIP như bạn nói thì mình cũng cố gắng join để đi làm rồi, ở khu vực nào cũng thế thôi, dù chỉ xin chân làm hợp đồng thì cũng phải có xác nhận từ tổng về (cơ bản là không quá khó nếu đã lobby) chứ các khu vực không có quyền tự quyết. Cách đây 2 tháng mình cũng được offer làm hợp đồng ở KTNN ( ở 111 TDH ) nhưng vị trí đấy mình không enjoy với lại vẫn hi vọng bác Dũng ở lại để thi luôn nên xin delay, đến h bác Dũng đi rồi thì xem như hết cơ hội...
Tớ cũng bình thường như các bạn nhưng thiết nghĩ mọi ngưòi nên nắm rõ mô hình tuyển dụng trước khi thi

Chính thức votorino à. thế mới là VIP .nhưng những trường hợp này cũng là hi hữu thôi:quiet:
 
V

votorino

Trung cấp
5/4/10
84
0
0
Hà Nội
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Vâng, suy nghĩ của bạn giống mình cách đây một vài năm về cs màu hồng. Noi that nhe, neu da xác định làm công chức trẻ, trừ khi gia đình bạn có cơ to thì không nói chứ nếu bản thân tu cố gáng thì...trước 40t đừng hi vọng điều gi. Vi vay nen lam KTNN hay So Tc cũng chả khác nhau là mấy, cốt yếu vẫn là ở bản thân. Chưa đi làm đã mong giàu sang, nhân hối lộ để kiếm chác thi cả đời cũng chẳng khá lên được đâu b ạ... Mình nói thẳng thắn, có gì ko vừa ý thì sr bạn nhé
 
K

khuongnam

Sơ cấp
19/6/12
42
0
0
ha noi
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Vâng, suy nghĩ của bạn giống mình cách đây một vài năm về cs màu hồng. Noi that nhe, neu da xác định làm công chức trẻ, trừ khi gia đình bạn có cơ to thì không nói chứ nếu bản thân tu cố gáng thì...trước 40t đừng hi vọng điều gi. Vi vay nen lam KTNN hay So Tc cũng chả khác nhau là mấy, cốt yếu vẫn là ở bản thân. Chưa đi làm đã mong giàu sang, nhân hối lộ để kiếm chác thi cả đời cũng chẳng khá lên được đâu b ạ... Mình nói thẳng thắn, có gì ko vừa ý thì sr bạn nhé
Bạn nói đúng. Cái đất nước này chỉ biết đi lùi thôi. Sang nước ngoài sống thôi các bạn. :)))))))
 
B

babymaker

Guest
14/6/13
3
0
0
Hà Nội
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Vâng, suy nghĩ của bạn giống mình cách đây một vài năm về cs màu hồng. Noi that nhe, neu da xác định làm công chức trẻ, trừ khi gia đình bạn có cơ to thì không nói chứ nếu bản thân tu cố gáng thì...trước 40t đừng hi vọng điều gi. Vi vay nen lam KTNN hay So Tc cũng chả khác nhau là mấy, cốt yếu vẫn là ở bản thân. Chưa đi làm đã mong giàu sang, nhân hối lộ để kiếm chác thi cả đời cũng chẳng khá lên được đâu b ạ... Mình nói thẳng thắn, có gì ko vừa ý thì sr bạn nhé

Dạ vâng. Em cám ơn a. Bố mẹ e cũng bảo ko tính trc điều gì được. E có thể vào ktnn đc nhưng vào rồi phải tự lực cánh sinh và không có ai giúp cả. Bố mẹ cũng động viên là vào rồi tự xây dựng từng bước một. E thì có 2 hướng đi mà 1 cái thoáng hơn nên e thật sự phân vân. Dù sao cũng rất cám ơn a đã góp ý.
 
D

dungnhi88

Sơ cấp
27/5/10
10
0
0
37
ha noi
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Vào KTNN giống như 1 cái WC, người trong muốn ra nhưng lại là mơ ước của những người ở ngoài.
Tại KTNN, không ai giúp đưõ mình đc cả đời, chưa kể người giúp mình chẳng may ngã ngựa hay vì lý do nào đó mà k thể cưu mang mình đc nữa thì lại là cả vđ to tát nếu bạn k khẳng định bản thân bằng năng lực thực sự.
Tuy KTNN nổi tiếng là con cháu nhét vào nhưng nếu có hạn chế về chuyên môn, trình độ, ý thức làm việc thì k sớm thì muộn sẽ tự khắc out ra vì không chịu nổi nhiệt đâu.
Chúc bạn có quyết định sáng suốt hơn
 
N

Nana710

Trung cấp
15/5/13
79
0
0
Hai duong
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

[Em hỏi ngu 1 chút ạ]
Hiện tại e có chuyện này muốn được mọi người tư vấn, nhất là những người đang làm trong kiểm toán hay hiểu rõ về công việc nơi đây. Vì e rất mù mờ về công việc ktnn. =.=
Chả là hiện tại e được định hướng vào 2 nơi. 1 là vào kiểm toán, 2 là về quê làm việc.

Nếu vào được kiểm toán thì đương nhiên là hãnh diện và tự hào hơn rồi. Nhưng thật sự làm việc ở đây có thật sự màu mỡ ko. Vì e hỏi tư vấn một vài người thì lại bảo làm việc ở ktnn ko như là mơ lại đấu đá nhiều, có nhiều người vào được rồi lại chuyển ra ngoài làm. Khả năng phát triển trong ktnn thì lại càng mù mờ. =.=. Em ko muốn vào đấy rồi cả đời chỉ làm nhân viên :|. Liệu có phải chỉ có con cháu mới được đề bạt :)

Trong khi e về quê thì con đường lại thuận lợi hơn. Sẽ được làm việc ở Sở TC. Theo như người đi trước thì tương lai xa có thể lên phó phòng rồi trưởng phòng. Tương lai rất rất xa có thể lên được lãnh đạo sở(cái này e ko hi vọng vì ko ai có thể tính xa đến thế). Nhưng sẽ xác định ở quê luôn, không có chuyện luân chuyển lên HN đc nữa.

Bố mẹ thì luôn muốn e vào ktnn vì nghĩ làm ktnn kiếm rất nhiều, hiện tại có người đỡ đầu, sợ e về quê ko lên HN đc nữa vs cả không muốn phật lòng 1 người nữa. :(. Giờ em đang rất bí không biết lựa chọn thế nào nữa. Là mọi người thì sẽ lựa chọn cái nào ạ. Mọi người tư vấn giúp em với ạ :(. Cám ơn mọi người đã đọc ạ.

He he, e nói chuyện đúng kiểu em gái mới ra trg vẫn nhiều mơ mộng và hoài bão. Khá dễ thương và ngây thơ làm c nhớ lại mấy năm về trc. Tuỳ em thích làm j chứ mọi việc đều k đơn giản như mình nghĩ đâu, tuỳ e thích ở đâu và thích làm j, c thì đấu đá bon chen chán nên rúc vào nhà nc kiếm chân an nhàn phúc lợi đầy đủ và hàng tháng lĩnh lương, hết h làm là về, tối ngủ yên giấc k phải lo công việc tính toán, k lo đồng nghiệp cắn trộm, k lo sếp lợi dụng làm tốt thí hay phải mang thân ra lấy lòng các sếp để thăng tiến như mấy e gái làm ngoài là c thấy hạnh phúc rồi :))
Để thời gian an nhàn, sống thanh thản làm kinh doanh minhg thích, có thời gian đi du lịch và vui vầy gia đình, phụ nữ như miềng chỉ cần thế thôi ki ki

Tài liệu ôn những 2tr cơ à bác :-ss xem ra chi phí thi công chức ko rẻ tẹo nào

Úi b nghe mấy ng quảng cáo kiểu này làm j, chưa kể năm ngoái có thi đâu mà bảo đỗ
 
N

Nana710

Trung cấp
15/5/13
79
0
0
Hai duong
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Bác đã k biết lại còn nhắm nhời ( nói vui thui hihi ) bác đọc kỹ đi , năm ngoái là thi công chức thuế với bộ tài chính mà bác , tháng 10 thi đó . E mua 2tr/ bộ thi thuế bác ạ . Điểm thi 85 80 nha bác . E học tủ trong đó đó . Năm nay e bán lại 300k. Chứ bạn e mua giờ đang rao bán vẫn 2tr kia kìa,
Công chức thuế liên quan j đến kt hả b :|... trừ môn kiến thức chung thì trong 3 tập quyển giáo trình quản lý nhà nc dành cho chuyên viên đều có ra nhà sách mua giỏi là 300k chưa kể discount làm j bỏ ra 2tr chuốc ngu vào ng
 
C

chiennhan95

Sơ cấp
23/5/13
17
0
1
39
Ha noi
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Bạn mình có bố làm KTNN , chắc cũng ko đến chục năm nữa về hưu . Cơ mà làm phó phòng suốt chứ có lên được đâu :)
 
K

khuongnam

Sơ cấp
19/6/12
42
0
0
ha noi
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Bạn mình có bố làm KTNN , chắc cũng ko đến chục năm nữa về hưu . Cơ mà làm phó phòng suốt chứ có lên được đâu :)
phó phòng là to rồi đấy bạn ơi
 
C

chiennhan95

Sơ cấp
23/5/13
17
0
1
39
Ha noi
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Thấy mình bảo có ý định vào đó nó bảo chán lắm , toàn bị dìm thôi . Tiêu biểu như bố nó , mà cứ nhìn cách thay Tổng KT thì đúng là thế thật , cũng hơi buồn :(
 
V

votorino

Trung cấp
5/4/10
84
0
0
Hà Nội
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Thấy mình bảo có ý định vào đó nó bảo chán lắm , toàn bị dìm thôi . Tiêu biểu như bố nó , mà cứ nhìn cách thay Tổng KT thì đúng là thế thật , cũng hơi buồn :(
Không có cái ô kéo lên thì cả đời cống hiến của bạn cũng chỉ đến chân phó phòng là may mắn rồi. Làm nhà nước thì ở đâu cũng vậy, đừng có mơ cao mơ xa kẻo lại thất vọng nhiều.

Bác đã k biết lại còn nhắm nhời ( nói vui thui hihi ) bác đọc kỹ đi , năm ngoái là thi công chức thuế với bộ tài chính mà bác , tháng 10 thi đó . E mua 2tr/ bộ thi thuế bác ạ . Điểm thi 85 80 nha bác . E học tủ trong đó đó . Năm nay e bán lại 300k. Chứ bạn e mua giờ đang rao bán vẫn 2tr kia kìa,
Đậu công chức thuế mà vẫn phải vào diễn đàn à ơi bán tài liệu hả bạn...bạn có mua không, mình bán lại cho 200k thôi
 
Sửa lần cuối:
V

votorino

Trung cấp
5/4/10
84
0
0
Hà Nội
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Dạ vâng. Em cám ơn a. Bố mẹ e cũng bảo ko tính trc điều gì được. E có thể vào ktnn đc nhưng vào rồi phải tự lực cánh sinh và không có ai giúp cả. Bố mẹ cũng động viên là vào rồi tự xây dựng từng bước một. E thì có 2 hướng đi mà 1 cái thoáng hơn nên e thật sự phân vân. Dù sao cũng rất cám ơn a đã góp ý.
Nếu tự lực cánh sinh thì anh khuyên em nền về gần gia đình, nơi em có những mối quan hệ gần gũi và cũng dễ dàng hơn để bắt đầu một cv kinh doanh. Đã làm đàn ông thì phai 2 tay 2 súng, 1 súng làm cảnh còn 1 súng để chiến đấu em ah :))
 
P

phamtruonghn1989

Sơ cấp
3/5/13
20
0
0
36
Hà Nội
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

hjc.sao m van nghe thong tin thang 7 nay se co thong bao thi nhỉ.các bác có ai biết thông tin j hok xác nhận hộ e cái
 
V

votorino

Trung cấp
5/4/10
84
0
0
Hà Nội
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Bi đát đến vậy là cùng, học đại học thành tài bây h đi bán thuốc khiêu dâm...lạy chúa
 
C

chiennhan95

Sơ cấp
23/5/13
17
0
1
39
Ha noi
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Các bác cứ nói thế chứ , phi thương bất phú . Em không có khiếu kinh doanh chứ tự đi buôn vẫn là nhất >:) , mà thời nay cái món kia lại bán dc mạnh lắm =))
 
F

future18u1

Sơ cấp
5/6/13
16
0
1
Hà Nội
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

đành phải chở đợi thôi các bác ah
 
H

Hnhung123456

Trung cấp
20/5/13
55
0
0
46
Nghệ an
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo...
 
T

thanhtung1309

Guest
14/3/12
1
0
0
41
Ninh Binh
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo...

Like cho bài thơ của bạn :) nói chung là chờ đợi là hạnh phúc,chờ từ 2010 đến h,chả lẽ gần bơi vào bờ đc lại chết đuối sao,các bạn cứ yên tâm chờ đợi tiếp ,và mik cũng chờ thôi ...Giá đc 1 chén say mà ngủ suốt mấy năm - khi tỉnh dậy kiểm toán đăng tin tuyển
Có chí thì ham học
Bất chí thì ham chơi
Trí khôn tạo nên người
Đức nhân tìm ra bạn
THÀNH ĐẠT NHỜ ĐỨC DẦY
LÀM NÊN NHỜ CÓ THẦY
ĐỦ ĐẦY NHỜ CÓ BẠN ....
 

Xem nhiều