Bà con cho em hỏi là lương trong này tnao ạ? nhất là nhân viên mới vào? (em ko biết nên hỏi ạ,ko dấu dốt) :064:
Lương nhà nước x hệ số 2. Mới vào tầm 4tr5, 5tr, tuỳ đại học or cao học, chưa kể trợ cấp các khoản linh tinh, công tác phí nếu đi tỉnh + hoa hoè hoa sói nói chung nhà nc thế là ổn... Trung bình 1 tháng bằng mức lương ngân hàng hị!
Lương nhà nước x hệ số 2. Mới vào tầm 4tr5, 5tr, tuỳ đại học or cao học, chưa kể trợ cấp các khoản linh tinh, công tác phí nếu đi tỉnh + hoa hoè hoa sói nói chung nhà nc thế là ổn... Trung bình 1 tháng bằng mức lương ngân hàng hị!
Những điều này không chỉ mình bạn biết, bạn tôi "up" 1 tỷ vào HQ Hải Phòng nhưng vẫn bay. Tôi quen nhiều ng làm nhà nước, chức lớn có, chức bé có...có người giỏi, người khá cũng có những người có thể gọi là "ngu" nhưng về cơ bản họ đều rất vênh. Một điều thuờng thấy là người ta vào NN vì cái danh nhiều hơn chứ không vì cái lợi, và cũng chỉ bởi vì cái danh đấy mà mặt họ luôn ngẳng lên trời dù bầu trời có trong xanh hay đen kịt như nước cống, day by day họ dần mất đi thực tế cuộc sống, tôi nói ngu là ngu như vậy các bạn ah.B chưa nghe câu "Làm nhà nước k sống bằng lương" ah? Chỉ những ng có mục đích thăng tiến chính trị hoặc cần mối quan hệ hoặc cần ổn định mới làm nhà nc thôi.
Riêng ngành ktnn ngoài lương cb còn nhiều khoản khác nữa khi nào b đi làm mới biết. Cũng như ngành hải quan, lương cũng hệ số 2 thôi mà chả hiểu sao mất mấy chục nghìn ngta cũng chạy vào. Chắc thiên hạ đều bỏ tiền ra mua cái ngu hết hả b?
Nhân tiện hỏi bác cũng định đâm đầu vào cái "ngu" đấy ah(nói vui thôi
)
Đu làm gì hả bác, được thì được chứ chờ đợi làm gì. Em thì biến thôi, đang tính mở hàng trà đá bán tạm hè này đâyđang đu vào đấy mà bác nói thế làm em buồn :wall::wall:
Những điều này không chỉ mình bạn biết, bạn tôi "up" 1 tỷ vào HQ Hải Phòng nhưng vẫn bay. Tôi quen nhiều ng làm nhà nước, chức lớn có, chức bé có...có người giỏi, người khá cũng có những người có thể gọi là "ngu" nhưng về cơ bản họ đều rất vênh. Một điều thuờng thấy là người ta vào NN vì cái danh nhiều hơn chứ không vì cái lợi, và cũng chỉ bởi vì cái danh đấy mà mặt họ luôn ngẳng lên trời dù bầu trời có trong xanh hay đen kịt như nước cống, day by day họ dần mất đi thực tế cuộc sống, tôi nói ngu là ngu như vậy các bạn ah.
Tôi chả muốn vào nhà nước, có chăng cũng chỉ là áp lực của cs bắt ép mình như vậy. Tôi chỉ hi vọng một số bạn ở đây có thể tự đứng dậy bằng khả năng của chính mình, tiềm năng của các bạn đều rất lớn, đừng chỉ vì niềm hi vọng xa vời mà làm yếu đuối bản thân các bạn,
Thân
nếu dòng đời xô đẩy chúng ta đều vào đấy thì hi vọng ae ta có cơ hội gặp nhau :021:, mà HQ tận 1 tỉ á :wall: vào làm luôn vụ phó à bạntiện thể,ktnn này mà 1 tỉ thì làm mọt đời có lấy lại đc vốn viếng k nhỉ :053:
Vào HQ Hải Phòng vs Sài Gòn nghe thiên hạ đồn nếu được đi check hàng thì khoảng 3 năm là lấy đủ vốn + lãi NH. Vì thế nên năm vừa rồi HQ mới tuyển dụng công chức theo trò "đấu giá lên", các bác tại chức, trung cấp, liên thông đều được cho thi hết, thằng nào ....nhiều tiền thì thằng đấy vào :beer:nếu dòng đời xô đẩy chúng ta đều vào đấy thì hi vọng ae ta có cơ hội gặp nhau :021:, mà HQ tận 1 tỉ á :wall: vào làm luôn vụ phó à bạntiện thể,ktnn này mà 1 tỉ thì làm mọt đời có lấy lại đc vốn viếng k nhỉ :053:
Nếu làm HQ mà xin đc vào Nội Bài bộ phận Hành lý nhập thì chỉ 2 năm lấy lại vốn, tiền đc chia cầm về theo ngày, làm ngày nào cầm tiền chia nhau ngày đó luônNhững điều này không chỉ mình bạn biết, bạn tôi "up" 1 tỷ vào HQ Hải Phòng nhưng vẫn bay. Tôi quen nhiều ng làm nhà nước, chức lớn có, chức bé có...có người giỏi, người khá cũng có những người có thể gọi là "ngu" nhưng về cơ bản họ đều rất vênh. Một điều thuờng thấy là người ta vào NN vì cái danh nhiều hơn chứ không vì cái lợi, và cũng chỉ bởi vì cái danh đấy mà mặt họ luôn ngẳng lên trời dù bầu trời có trong xanh hay đen kịt như nước cống, day by day họ dần mất đi thực tế cuộc sống, tôi nói ngu là ngu như vậy các bạn ah.
Tôi chả muốn vào nhà nước, có chăng cũng chỉ là áp lực của cs bắt ép mình như vậy. Tôi chỉ hi vọng một số bạn ở đây có thể tự đứng dậy bằng khả năng của chính mình, tiềm năng của các bạn đều rất lớn, đừng chỉ vì niềm hi vọng xa vời mà làm yếu đuối bản thân các bạn,
Thân
nếu dòng đời xô đẩy chúng ta đều vào đấy thì hi vọng ae ta có cơ hội gặp nhau :021:, mà HQ tận 1 tỉ á :wall: vào làm luôn vụ phó à bạntiện thể,ktnn này mà 1 tỉ thì làm mọt đời có lấy lại đc vốn viếng k nhỉ :053:
... Chuyện 1 tỷ là dành cho ng đi thi chả biết j. Còn biết chỗ và học đc 1 chút thì ít hơn đấy. Làm ở tổng cục thì rẻ hơn vì chả có vẹo j. Ng iu mình làm hq nên mình k chém.
Làm Hq hay kiểm toán hay thuế thì kiếm nhiều kiếm ít tuỳ cơ và độ luồn lách. Có vtri chả có vẹo j ngoài lương có vtri thì như dân Hq nội bài gọi là "gật và lắc", chỉ gật và lắc là ra tiền thôi chả cần j.
Còn chuyện bạn votorino nói, thì b đừng nói là "ngu". ngta thông minh và giỏi đc đánh giá trên nhiều phương diện, k chỉ chuyên môn mà còn trên sự khéo léo, giao tiếp luồn lác giỏi. Chả phải tự dưng mà ngta có câu "đừng tự vỗ ngực mình nghèo mà mình giỏi, hãy tự vấn bản thân tại sao mình giỏi mà mình vẫn nghèo". Anh trai tôi đi từ nhân viên sale lên gđ ngân hàng rồi qua ktnn h lên vp chính phủ rồi đó. Con ng ta chỉ tự đẩy mình vào cái ngu chứ k ai bắt bạn "ngu". B có tự chọn cho mình kết cục "ngu" thì bạn làm đâu rồi b cũng "ngu" hết
Bạn votorino k biết đi làm bn năm, làm bn chỗ, tôi thì mới ra trg 3 năm, đi làm 3 chỗ, hồi mới đi làm cũng tư tưởng làm nn thì chùn ng, làm ngoài mới năng động. Uh thì cũng kinh qua cty liên doanh, cty truyền thông và ngân hàng, chỗ thì chỉ ngồi chơi và đc yêu cầu hãy bình thường giống mọi người là tốt rồi, chỗ thì làm hùng hục như trâu đc bao nhiêu hợp đồng cho cty mà chả đc thưởng đồng nào, nghỉ ốm 1 ngày bị chửi cho nhục như chó. Chỗ thì kéo đc hợp đồng, lên ý tưởng các kiểu mà sếp nhát k dám làm còn đì đẹt cho nghẹt vì k phải gu sếp. Sau 3 năm đi làm ngoài t chỉ thấy ngu hết ng!
Nói ra câu chuyện t chỉ mong các b hiểu, làm ở đâu thì rồi cũng thế thôi, vấn đề cái j phù hợp với mình thôi, đừng có quá hy vọng vào cái j đó nhiều và cũng đừng quá ảo tưởng mình quá giỏi. A chả là j trong biển ng hết! May mắn có cái bàn đạp thì ngậm mồm vào mà nhún nhảy cho cao thôi![]()
[
Vào HQ Hải Phòng vs Sài Gòn nghe thiên hạ đồn nếu được đi check hàng thì khoảng 3 năm là lấy đủ vốn + lãi NH. Vì thế nên năm vừa rồi HQ mới tuyển dụng công chức theo trò "đấu giá lên", các bác tại chức, trung cấp, liên thông đều được cho thi hết, thằng nào ....nhiều tiền thì thằng đấy vào :beer:
Làm bên ngoài mà bạn bảo chỉ thấy ngu hết người thì có lẽ bạn đúng là như vậy đấy...(just 4 fun). Nếu chỉ vì một cm joking của tôi mà bạn muốn phân tích từ "ngu" theo phương diện của anh/em hay người yêu bạn thì tôi không muốn tốn time để phản bác. Như bạn nói thì Ngậm miệng sống cúi đầu cũng tốt, nhưng hãy biết mình là ai trong cái cs này, không nên cho KTNN hay cái văn phòng CP gì gì đấy là to, thà làm người lao công chân chính còn hơn làm con chó trong tay thằng khác.Nếu làm HQ mà xin đc vào Nội Bài bộ phận Hành lý nhập thì chỉ 2 năm lấy lại vốn, tiền đc chia cầm về theo ngày, làm ngày nào cầm tiền chia nhau ngày đó luôn... Chuyện 1 tỷ là dành cho ng đi thi chả biết j. Còn biết chỗ và học đc 1 chút thì ít hơn đấy. Làm ở tổng cục thì rẻ hơn vì chả có vẹo j. Ng iu mình làm hq nên mình k chém.
Làm Hq hay kiểm toán hay thuế thì kiếm nhiều kiếm ít tuỳ cơ và độ luồn lách. Có vtri chả có vẹo j ngoài lương có vtri thì như dân Hq nội bài gọi là "gật và lắc", chỉ gật và lắc là ra tiền thôi chả cần j.
Còn chuyện bạn votorino nói, thì b đừng nói là "ngu". ngta thông minh và giỏi đc đánh giá trên nhiều phương diện, k chỉ chuyên môn mà còn trên sự khéo léo, giao tiếp luồn lác giỏi. Chả phải tự dưng mà ngta có câu "đừng tự vỗ ngực mình nghèo mà mình giỏi, hãy tự vấn bản thân tại sao mình giỏi mà mình vẫn nghèo". Anh trai tôi đi từ nhân viên sale lên gđ ngân hàng rồi qua ktnn h lên vp chính phủ rồi đó. Con ng ta chỉ tự đẩy mình vào cái ngu chứ k ai bắt bạn "ngu". B có tự chọn cho mình kết cục "ngu" thì bạn làm đâu rồi b cũng "ngu" hết
Bạn votorino k biết đi làm bn năm, làm bn chỗ, tôi thì mới ra trg 3 năm, đi làm 3 chỗ, hồi mới đi làm cũng tư tưởng làm nn thì chùn ng, làm ngoài mới năng động. Uh thì cũng kinh qua cty liên doanh, cty truyền thông và ngân hàng, chỗ thì chỉ ngồi chơi và đc yêu cầu hãy bình thường giống mọi người là tốt rồi, chỗ thì làm hùng hục như trâu đc bao nhiêu hợp đồng cho cty mà chả đc thưởng đồng nào, nghỉ ốm 1 ngày bị chửi cho nhục như chó. Chỗ thì kéo đc hợp đồng, lên ý tưởng các kiểu mà sếp nhát k dám làm còn đì đẹt cho nghẹt vì k phải gu sếp. Sau 3 năm đi làm ngoài t chỉ thấy ngu hết ng!
Nói ra câu chuyện t chỉ mong các b hiểu, làm ở đâu thì rồi cũng thế thôi, vấn đề cái j phù hợp với mình thôi, đừng có quá hy vọng vào cái j đó nhiều và cũng đừng quá ảo tưởng mình quá giỏi. A chả là j trong biển ng hết! May mắn có cái bàn đạp thì ngậm mồm vào mà nhún nhảy cho cao thôi![]()
ah, Mà ở KTNN cũng có những hình mẫu phụ nữ thành công bằng con đường XXX đấy, với tư tưởng của bạn chắc sẽ thần tượng những người này
cố gắng trụ đến năm 40t bác ah, lên được chức phó phòng rồi ae mình tính tiếpthế vào ktnn chắc 3 chục năm :wall: :010:
Làm bên ngoài mà bạn bảo chỉ thấy ngu hết người thì có lẽ bạn đúng là như vậy đấy...(just 4 fun). Nếu chỉ vì một cm joking của tôi mà bạn muốn phân tích từ "ngu" theo phương diện của anh/em hay người yêu bạn thì tôi không muốn tốn time để phản bác. Như bạn nói thì Ngậm miệng sống cúi đầu cũng tốt, nhưng hãy biết mình là ai trong cái cs này, không nên cho KTNN hay cái văn phòng CP gì gì đấy là to, thà làm người lao công chân chính còn hơn làm con chó trong tay thằng khác.
ah, Mà ở KTNN cũng có những hình mẫu phụ nữ thành công bằng con đường XXX đấy, với tư tưởng của bạn chắc sẽ thần tượng những người này
cố gắng trụ đến năm 40t bác ah, lên được chức phó phòng rồi ae mình tính tiếp
Bác tự nghĩ ra t thần tượng kiểu như vậy hay bac tự hận bác k là gái nên k đc như vậy chứ tui làm kinh doanh ngoài từ hồi học đại học, cũng là chủ của 4 nhân viên chả phải dựa dẫm vào ai cả. Tui vào làm nn là kiếm chỗ an nhàn để chuyên tâm kinh doanh chứ t chả cần tiền mà phải thăng tiến bon chen như mấy bác cứ ra vẻ thanh cao chửi đời.
Bác nghĩ lao công chân chính mà k phải chó trong tay thằng khác à. Cứ làm thuê thì là đều là nhục rồi. Ngta bảo j mình nghe đấy thôi
Còn t thấy t chỉ bàn luận vui chứ chưa có ý xúc phạm bác đâu. Mà bác phải nói chuyện kiểu quy chụp xúc phạm t vậy. vậy Đàn ông con trai mà nhỏ mọn vậy là k đc đâu
Bác tự nghĩ ra t thần tượng kiểu như vậy hay bac tự hận bác k là gái nên k đc như vậy chứ tui làm kinh doanh ngoài từ hồi học đại học, cũng là chủ của 4 nhân viên chả phải dựa dẫm vào ai cả. Tui vào làm nn là kiếm chỗ an nhàn để chuyên tâm kinh doanh chứ t chả cần tiền mà phải thăng tiến bon chen như mấy bác cứ ra vẻ thanh cao chửi đời.
Bác nghĩ lao công chân chính mà k phải chó trong tay thằng khác à. Cứ làm thuê thì là đều là nhục rồi. Ngta bảo j mình nghe đấy thôi
Còn t thấy t chỉ bàn luận vui chứ chưa có ý xúc phạm bác đâu. Mà bác phải nói chuyện kiểu quy chụp xúc phạm t vậy. vậy Đàn ông con trai mà nhỏ mọn vậy là k đc đâusorry, Sorry. Thật đáng tiếc khi làm bạn cảm thấy bị xúc phạm.
Nhưng nói thật sau khi đọc cm vừa rồi của bạn, tôi thấy cũng buồn cười lắm.
Nào là ny làm hải quan, anh làm giám đốc NH- VP Chính Phủ, bạn đã từng làm NH, DN Liên doanh... làm chủ của 4 NV từ hồi học đại học :thumbsup:
phải công nhận là CV của bạn rất RỰC RỠ, và tôi tin có một số bạn đang theo dõi Page này sẽ bị choáng đấy:wall:
Anw, we still be Friends:two: