Chào các bạn, mình tham gia diễn đần và theo dõi topic từ lâu lắm rồi, nhưng chưa có dịp để đăng đàn.
Mình cũng học KTKT ra, nhưng từ lúc ra trường đến giờ mình cứ lang bạt ngoài khối tư nhân và làm công việc kinh doanh nên bây giờ trong đầu, kiến thức về KTKT quên gần hết rồi.
Kinh tế ngày càng khó khăn, đầu tư cũng giảm mạnh, các công ty lớn không giảm biên cũng thắt chặt chính sách tài chính. Chính sách "luộc một con ếch sống" ngày càng được áp dụng phổ biến.
Thú thật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường mình đã không mấy ưa thích việc trở thành một cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Nhưng suốt một thời gian dài gần chục năm nay, tiến thân trên con đường tư nhân, giờ đây, mình lại trở về con số 0. Thật buồn, bao nhiêu tháng ngày suy nghĩ, tự chất vấn bản thân, giờ mình mới hiểu thế nào là sự khập khiểng khi so sánh.
Có lẽ ta sẽ chẳng biết được ở môi trường nào mới là tốt hơn, ta chỉ có thể tự hòa tan mình vào môi trường đó để sống sót mà thôi. Sắp tới mình nghe nói có đợt thi tuyển, có lẽ mình sẽ nộp đơn thi 1 lần xem sao. Bạn nào có tài liệu ôn thi cho mình xin với nhé
Email :
huy.vhh.bmt@gmail.com Tks !