P
Ðề: Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

hẻo lánh đỡ nhiều người để ý.kakaMình thi nơi hẻo lánh ấy mà, có gì đâu :023:
hẻo lánh đỡ nhiều người để ý.kakaMình thi nơi hẻo lánh ấy mà, có gì đâu :023:
Cuộc thi này, thực sự khiến mình ngã, ngã mà mãi không đứng dậy được. Gần 1 tháng kể từ ngày biết điểm mà giờ nước mắt vẫn cứ rơi, có lẽ vì mình mới ra trường và mình cũng là 1 đứa nhạy cảm... 1 tháng ôn thi miệt mài, bạn bè cười chê, người thì bảo nhà không có tiền và không có quyền thì mơ làm gì, người thì bảo có đầy người giỏi chưa đến lượt mình, buồn rất nhiều nhưng mình vẫn cố gắng. Môn kiến thức chung, môn kiểm toán đều là những môn mình chưa bao giờ được biết đến, phải đi mua đủ thứ sách, tìm đủ thứ tài liệu, thật sự quãng thời gian ôn thi rất vất vả, có những khái niệm không hiểu chẳng biết hỏi ai. 1 tháng cố gắng, mình tự tin với kiến thức mình tích lũy để bước vào kì thi. Ngày mình đi thi, gặp người bạn cũ, bạn ấy còn bảo mình rằng thi làm gì khi biết chắc là trượt.. Cuộc thi kết thúc, mình khá vui vì mình đã viết được hết những gì mình hiểu, tuy vậy mình cũng không dám hi vọng nhiều. Tới ngày biết điểm, nhìn điểm số mà nước mắt mình rơi không ngừng, chẳng thể nói được lời nào khi bố mẹ hỏi... Cảm giác trượt vì liệt môn điều kiện thật sự rất khó diễn tả... Kết thúc 1 kì thi, bố mình đã nói thế này: "con trượt nhưng bố vẫn tự hào vì con, con đã cố gắng hết sức, với bố con rất giỏi, hàng ngàn người thi con đứng gần đầu bảng đấy chứ, chỉ tiếc là con chưa được may mắn, con phải cố gắng và có niềm tin để đón chờ cơ hội khác"...
Mình cũng xin thật lòng chúc mừng những bạn đỗ trong kì thi này, chúc các bạn thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống...
Bạn trẻ, bạn có kiến thức, bạn lại chăm chỉ nữa, mới thất bại 1 lần có gì mà gục ngã chứ. Hãy nghĩ trước mắt còn nhiều cơ hội tốt hơn, chỉ sợ bạn nản lòng quá sớm thôiCuộc thi này, thực sự khiến mình ngã, ngã mà mãi không đứng dậy được. Gần 1 tháng kể từ ngày biết điểm mà giờ nước mắt vẫn cứ rơi, có lẽ vì mình mới ra trường và mình cũng là 1 đứa nhạy cảm... 1 tháng ôn thi miệt mài, bạn bè cười chê, người thì bảo nhà không có tiền và không có quyền thì mơ làm gì, người thì bảo có đầy người giỏi chưa đến lượt mình, buồn rất nhiều nhưng mình vẫn cố gắng. Môn kiến thức chung, môn kiểm toán đều là những môn mình chưa bao giờ được biết đến, phải đi mua đủ thứ sách, tìm đủ thứ tài liệu, thật sự quãng thời gian ôn thi rất vất vả, có những khái niệm không hiểu chẳng biết hỏi ai. 1 tháng cố gắng, mình tự tin với kiến thức mình tích lũy để bước vào kì thi. Ngày mình đi thi, gặp người bạn cũ, bạn ấy còn bảo mình rằng thi làm gì khi biết chắc là trượt.. Cuộc thi kết thúc, mình khá vui vì mình đã viết được hết những gì mình hiểu, tuy vậy mình cũng không dám hi vọng nhiều. Tới ngày biết điểm, nhìn điểm số mà nước mắt mình rơi không ngừng, chẳng thể nói được lời nào khi bố mẹ hỏi... Cảm giác trượt vì liệt môn điều kiện thật sự rất khó diễn tả... Kết thúc 1 kì thi, bố mình đã nói thế này: "con trượt nhưng bố vẫn tự hào vì con, con đã cố gắng hết sức, với bố con rất giỏi, hàng ngàn người thi con đứng gần đầu bảng đấy chứ, chỉ tiếc là con chưa được may mắn, con phải cố gắng và có niềm tin để đón chờ cơ hội khác"...
Mình cũng xin thật lòng chúc mừng những bạn đỗ trong kì thi này, chúc các bạn thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống...
Cuộc thi này, thực sự khiến mình ngã, ngã mà mãi không đứng dậy được. Gần 1 tháng kể từ ngày biết điểm mà giờ nước mắt vẫn cứ rơi, có lẽ vì mình mới ra trường và mình cũng là 1 đứa nhạy cảm... 1 tháng ôn thi miệt mài, bạn bè cười chê, người thì bảo nhà không có tiền và không có quyền thì mơ làm gì, người thì bảo có đầy người giỏi chưa đến lượt mình, buồn rất nhiều nhưng mình vẫn cố gắng. Môn kiến thức chung, môn kiểm toán đều là những môn mình chưa bao giờ được biết đến, phải đi mua đủ thứ sách, tìm đủ thứ tài liệu, thật sự quãng thời gian ôn thi rất vất vả, có những khái niệm không hiểu chẳng biết hỏi ai. 1 tháng cố gắng, mình tự tin với kiến thức mình tích lũy để bước vào kì thi. Ngày mình đi thi, gặp người bạn cũ, bạn ấy còn bảo mình rằng thi làm gì khi biết chắc là trượt.. Cuộc thi kết thúc, mình khá vui vì mình đã viết được hết những gì mình hiểu, tuy vậy mình cũng không dám hi vọng nhiều. Tới ngày biết điểm, nhìn điểm số mà nước mắt mình rơi không ngừng, chẳng thể nói được lời nào khi bố mẹ hỏi... Cảm giác trượt vì liệt môn điều kiện thật sự rất khó diễn tả... Kết thúc 1 kì thi, bố mình đã nói thế này: "con trượt nhưng bố vẫn tự hào vì con, con đã cố gắng hết sức, với bố con rất giỏi, hàng ngàn người thi con đứng gần đầu bảng đấy chứ, chỉ tiếc là con chưa được may mắn, con phải cố gắng và có niềm tin để đón chờ cơ hội khác"...
Mình cũng xin thật lòng chúc mừng những bạn đỗ trong kì thi này, chúc các bạn thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống...
theo như bố bạnCuộc thi này, thực sự khiến mình ngã, ngã mà mãi không đứng dậy được. Gần 1 tháng kể từ ngày biết điểm mà giờ nước mắt vẫn cứ rơi, có lẽ vì mình mới ra trường và mình cũng là 1 đứa nhạy cảm... 1 tháng ôn thi miệt mài, bạn bè cười chê, người thì bảo nhà không có tiền và không có quyền thì mơ làm gì, người thì bảo có đầy người giỏi chưa đến lượt mình, buồn rất nhiều nhưng mình vẫn cố gắng. Môn kiến thức chung, môn kiểm toán đều là những môn mình chưa bao giờ được biết đến, phải đi mua đủ thứ sách, tìm đủ thứ tài liệu, thật sự quãng thời gian ôn thi rất vất vả, có những khái niệm không hiểu chẳng biết hỏi ai. 1 tháng cố gắng, mình tự tin với kiến thức mình tích lũy để bước vào kì thi. Ngày mình đi thi, gặp người bạn cũ, bạn ấy còn bảo mình rằng thi làm gì khi biết chắc là trượt.. Cuộc thi kết thúc, mình khá vui vì mình đã viết được hết những gì mình hiểu, tuy vậy mình cũng không dám hi vọng nhiều. Tới ngày biết điểm, nhìn điểm số mà nước mắt mình rơi không ngừng, chẳng thể nói được lời nào khi bố mẹ hỏi... Cảm giác trượt vì liệt môn điều kiện thật sự rất khó diễn tả... Kết thúc 1 kì thi, bố mình đã nói thế này: "con trượt nhưng bố vẫn tự hào vì con, con đã cố gắng hết sức, với bố con rất giỏi, hàng ngàn người thi con đứng gần đầu bảng đấy chứ, chỉ tiếc là con chưa được may mắn, con phải cố gắng và có niềm tin để đón chờ cơ hội khác"...
Mình cũng xin thật lòng chúc mừng những bạn đỗ trong kì thi này, chúc các bạn thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống...
hẻo lánh đỡ nhiều người để ý.kaka![]()
Lại chém @@ , Cuối năm người ta lo tổng kết năm còn chưa hết việc, chả ai, chả nơi đâu triển khai cái gì vào những ngày giáp tết cả.Thông tin là những người đỗ sẽ được gọi trước tết và sau tết mới bắt đầu đi làm. bạn nào thi điểm cao thì chuẩn bị tinh thần đc gọi đi nha.
Thật là tiếc cho bạn, bạn giỏi thế thì năm 2014 này có nhiều nơi tuyển công chức, chắc sẽ thì đậu nơi nào đó thôi.Cuộc thi này, thực sự khiến mình ngã, ngã mà mãi không đứng dậy được. Gần 1 tháng kể từ ngày biết điểm mà giờ nước mắt vẫn cứ rơi, có lẽ vì mình mới ra trường và mình cũng là 1 đứa nhạy cảm... 1 tháng ôn thi miệt mài, bạn bè cười chê, người thì bảo nhà không có tiền và không có quyền thì mơ làm gì, người thì bảo có đầy người giỏi chưa đến lượt mình, buồn rất nhiều nhưng mình vẫn cố gắng. Môn kiến thức chung, môn kiểm toán đều là những môn mình chưa bao giờ được biết đến, phải đi mua đủ thứ sách, tìm đủ thứ tài liệu, thật sự quãng thời gian ôn thi rất vất vả, có những khái niệm không hiểu chẳng biết hỏi ai. 1 tháng cố gắng, mình tự tin với kiến thức mình tích lũy để bước vào kì thi. Ngày mình đi thi, gặp người bạn cũ, bạn ấy còn bảo mình rằng thi làm gì khi biết chắc là trượt.. Cuộc thi kết thúc, mình khá vui vì mình đã viết được hết những gì mình hiểu, tuy vậy mình cũng không dám hi vọng nhiều. Tới ngày biết điểm, nhìn điểm số mà nước mắt mình rơi không ngừng, chẳng thể nói được lời nào khi bố mẹ hỏi... Cảm giác trượt vì liệt môn điều kiện thật sự rất khó diễn tả... Kết thúc 1 kì thi, bố mình đã nói thế này: "con trượt nhưng bố vẫn tự hào vì con, con đã cố gắng hết sức, với bố con rất giỏi, hàng ngàn người thi con đứng gần đầu bảng đấy chứ, chỉ tiếc là con chưa được may mắn, con phải cố gắng và có niềm tin để đón chờ cơ hội khác"...
Mình cũng xin thật lòng chúc mừng những bạn đỗ trong kì thi này, chúc các bạn thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống...
Lại chém @@ , Cuối năm người ta lo tổng kết năm còn chưa hết việc, chả ai, chả nơi đâu triển khai cái gì vào những ngày giáp tết cả.
Mình nghĩ năm làm việc là năm dương lịch, nói là lo tổng kết thì cuối tháng 12 mới là bận, mà người ta vẫn công bố điểm mà
Liệu có thông báo bao nhiêu điểm thì đỗ không hay chỉ điện thoại cho những người đỗ. Nếu chả may vì một lí do nào đó mà người đáng được lại không được gọi điện thoại không nhi?
Chẳng nhẽ bác kiểm toán trưởng lại chém hả bạn?Lại chém @@ , Cuối năm người ta lo tổng kết năm còn chưa hết việc, chả ai, chả nơi đâu triển khai cái gì vào những ngày giáp tết cả.
Thật là tiếc cho bạn, bạn giỏi thế thì năm 2014 này có nhiều nơi tuyển công chức, chắc sẽ thì đậu nơi nào đó thôi.
lên tập trung nhận quyết định ah bạnChẳng nhẽ bác kiểm toán trưởng lại chém hả bạn?
Mình tin, nhưng chắc chỉ có kết quả thôi, còn quyết định thì qua tếtChẳng nhẽ bác kiểm toán trưởng lại chém hả bạn?
Có ai dùng chứng chỉ FLai mà pass như mình k? nhỡ sau này đối chiếu hso thì có sao k mọi người
Chẳng nhẽ bác kiểm toán trưởng lại chém hả bạn?
Cảm ơn bạn.Thế là mình yên tâm phần nào rùi, thi đã mệt, đi lo giấy tờ còn mệt hơn, cũng thấy trên diễn đàn có bạn nói lúc nộp hồ sơ Flai họ k nhận, mà mình họ vẫn nhận. Chắc họ cũng k để ý của mình lắm.minh ne. Dau sao dau. Ho so chi yeu cau chung chi chu dau yeu cau chung chi cho nao moi dc. Ma pass la pass rui con gi phai lo nhi.