N
Ngọc Anh chiều nay là nghỉ tết rùi, hic hic buồn nhỉ, xa Wkt hơn 1 tuần luôn đấy, hẹn gặp lại ngày đâù đi làm nhé. Chúc bà con cô bác ăn tết zui zẻ, sang năm mới túi tiền rủng rỉnh, nhớ lì xì cho Ngọc Anh nghe, heeeeeeeee
hic hic, bác làm em tủi thân cho cả mình nữa đây này:wall:tranchan79 nói:Cuối năm buồn thật đấy, thấy mọi người chuẩn bị về quê ăn tết, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, họ hẹn nhau ý ới...
Chợt trạnh lòng.... vậy là xuân đã sang!
Hà nội vào khoảng thời gian này lạnh lẽo là vắng vẻ khác hẳn với ngày thường tấp lập đông vui... chợt nhớ những lúc tắc đường mùi khói xăng xe, tiếng người tiếng máy...ôi nhớ làm sao!
Mai này đây chỉ còn lại một mình ta với 4 bức tường vắng lạnh, ta sẽ làm gì? sẽ đi đâu và về đâu?
Tết chỉ có vài ngày mà sao dài đến thế! Đâu đó có người chào ta để ra đi... biết đến bao giờ ta được ... buồn quá cơ!
Bác ơi em thấy đường Hà Nội mấy bữa nay lúc nào cũng tắc, đi hướng nào cũng tắc, khói bay mù mịt. Cuối năm mọi người đổ xô đi sắm tết màtranchan79 nói:Cuối năm buồn thật đấy, thấy mọi người chuẩn bị về quê ăn tết, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, họ hẹn nhau ý ới...
Chợt trạnh lòng.... vậy là xuân đã sang!
Hà nội vào khoảng thời gian này lạnh lẽo và vắng vẻ khác hẳn với ngày thường tấp lập đông vui... chợt nhớ những lúc tắc đường mùi khói xăng xe, tiếng người tiếng máy...ôi nhớ làm sao!
Mai này đây chỉ còn lại một mình ta với 4 bức tường vắng lạnh, ta sẽ làm gì? sẽ đi đâu và về đâu?
Tết chỉ có vài ngày mà sao dài đến thế! Đâu đó có người chào ta để ra đi... biết đến bao giờ ta được ... buồn quá cơ!
VanChau nói:Chỉ hôm nay, ngày mai nữa thôi...
Tigon-ETC nói:Hôm nay ra đường vẫn đông, nhưng sao lại yên ắng thế nhỉ, người ta thì tấp nập sắm tết, chuẩn bị đón năm mới còn mình thì vẫn phải đi làm.
Mọi người về hết rùi sao, vào wkt thấy vắng hoe à, chán thật.
giống như đang trong xà lim ấy nhỉ? (đùa thôi nhé, giá mà bác văn vẻ một tý thì em đâu dám nói thế!!! hehe)tranchan79 nói:Mai này đây chỉ còn lại một mình ta với 4 bức tường vắng lạnh, ta sẽ làm gì? sẽ đi đâu và về đâu?