Thơ 5 chữ

  • Thread starter anhvu
  • Ngày gửi
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Chú bò tìm bạn

Mặt trời khuất bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò cười: Chào anh bạn
Lại gặp anh ở đây
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe chào, cười khúc khích
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ậm ò tìm gọi mãi

:)
Một bài thơ CNN rất thích, vì thế học từ hồi cấp 1 mà bây giờ vẫn nhớ ...
Post vào đây thì hơi buồn cười, nhưng mà, hay đấy chứ...
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
T

thuthongminh

Guest
20/3/04
28
0
0
4 chu thoi co duoc khong?
dưới hai hàng cây
tay nắm trong tay
cùng anh sánh bước
lá đùa mái tóc
chồi biếc trên cây
lá vàng bay bay
như ngàn cánh bướm
lá vàng rụng xuống
cho đất thêm màu
có mất đi đâu
chồi non lại biếc
này anh em biết
sẽ có một ngày
dưới hàng cây đây
ta không còn bước
như ngưởi lính gác
đã hết fiên mình
như lá vàng rụng
cho chồi thêm xanh
và đời mai sau
trên đường này nhỉ
những đôi tri kỉ
lại bước qua đây
lá vàng vẫn bay
chồi non lại biếc
 
T

thuthongminh

Guest
20/3/04
28
0
0
cảm ơn em đến
mùa xuân của anh
hoa vàng nở muộn
bên trời nắng hanh

cám ơn em đến
mùa xuân của anh
lòng mênh mang hẹn
tình mênh mông xanh

hôn nhau lần cuối
yêu nhau lần đầu
mùa xuân lại đến
giữa ngày nắng phai

cám ơn em đến
bàn tay ngón dài
đếm từng chiếc lá
trên cánh vàng bay
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Nhầm


Gặp nhau non buổi chiều,

Ngẩn ngơ tròn buổi tối

Đường về quên mất lối

Bước nhầm vào nhà em


:pepsi:
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
0 đề

Một ngôi sao vừa rơi
Vụt tắt trên bầu trời
Hay là tên người ấy
Vừa vụt tắt trong tôi

Một ngôi sao vừa rơi
Trời vẫn đầy sao sáng
Mà sao trong lòng tôi
Như một hành lang vắng.

:pepsi:
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Mấy bài thơ hay thật
Thanks mọi người cái nào :thank
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
T

thuthongminh

Guest
20/3/04
28
0
0
dừng xe bên này dốc
nghe lòng minh nôn nao
những lối đi nắng gió
giờ cũng thành chiêm bao

em về qua buổi sáng
anh đứng vọng buổi chiều
ngắt lên vài bông cúc
nghe cõi lòng quạnh hiu

khi mình cùng qua dốc
bóng đã cầm tay nhau
giờ một mình qua dốc
đi về trong thẳm sâu

mong manh là nỗi nhớ
vụng dại tình ban đầu
chờ em bên này dốc
như thủa còn yêu nhau.
 
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
113
Hà Nội
www.mylinh.info
Trăng khuyết
-Phi Tuyết Ba-
Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm

Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi

Sao anh lại ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng không tròn.
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Úi giời tôi chỉ tiếc
Vầng trăng kia không tròn
Chứ còn không hề tiếc
Không ngỏ lời cùng em.

Ha ha ha ha ha. :pepsi:
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Trong Trời Anh Xanh Vút

Mở cửa đón em vào
Xem sông núi hồn anh
Tình yêu không năm tháng
Như hương rừng cẩm lai.


Anh là cây thao lao
Xuân thu dầm mưa nắng
Vào em xem thạch động
Tình yêu đội mũ hồng.


Vào em nghe thương điệu
Bông Quỳnh một đêm trăng
Em như dây thập lục
Rưng rưng tỳ bà hành.


Anh sớm núi chiều khơi
Cho tình em hóa biển
Ngón tay em vây sứa
Ngực môi em cá hồng


Mắt em nghiêng hướng gió
Tóc em xuôi chiều mây
Anh hát lớn du ca
Cho tình em vời vợi


Như thuở đất sơ khai
Trong trời anh xanh vút
Em bay như chim hạc
Em tuyệt như mây hồng.

:pepsi:
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Con Mèo Cô Đơn


Con mèo nằm ngoài sân
Cô đơn đùa với nắng
Tôi bên trong cửa kính
Cô đơn ngắm con mèo

Cỏ màu xanh ngọc thạch
Chiếc lưng trắng quay tròn
Nắng lung linh từng giọt
Mèo xoay quanh nỗi buồn

Tôi nhìn tôi trên kính
Chiếc bóng mờ vết loang
Cửa hôn nhân khép chặt
Giam tôi rất nhẹ nhàng

Mèo có góc sân nhỏ
Tôi có khung kính mờ
Hai ta cùng bé nhỏ
Niềm cô đơn vô bờ

Mèo ơi phơi trong nắng
Khô hộ tôi nỗi buồn
Quê xưa, người tình cũ
Vẫn ướt sũng trong hồn.
 
L

Lazy_girl

Guest
Một.. và thêm một

Một

Một... nỗi buồn vô cớ
Một... nỗi nhớ vô hình
Một... mối tình thầm lặng
Một... hy vọng mong chờ

Một... phép màu cổ tích
Một... gặp gỡ tình cờ
Một... nét mặt thờ ơ
Một... nỗi mừng cố nén

Một... sẽ đi đến đâu
Một... cũng không không biết nữa
 
L

Lazy_girl

Guest
Thêm một

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.
------
Nhận thêm một thiếp cưới
Lại thấy mình nghèo hơn.....
:pepsi:
 
tuyetto

tuyetto

Nắng gió.
TO Lazy_girl

Lâu lắm rồi, hiepdat đã quên bài thơ Thêm Một, đây là bài thơ rất hay, cảm ơn bạn đã tải bài thơ này lên diễn đàn :bia :thank , làm sống lại trong ta một thời để nhớ!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA