Thơ 5 chữ

  • Thread starter anhvu
  • Ngày gửi
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
:talk :two: :sorry :error :cool :thank
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
1

112

Trung cấp
2/10/03
132
0
16
thơ mọi người hay quá
Biết viết gì bây giờ
Ngày xưa học văn dốt
Mà bây giờ làm thơ
kể cũng tiếc ngày đó
sao không chịu học văn
Để giờ ngồi quán chat
Dòng văn đó tuôn chào
Bác nào đọc thơ tui
Xin đừng cười tui nhé
hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
113
Hà Nội
www.mylinh.info
"Úi giời tôi chỉ tiếc
Vầng trăng kia không tròn
Chứ còn không hề tiếc
Không ngỏ lời cùng em."

Anh Conan ơi, lẽ ra phải là:
"Chứ còn không hề tiếc
Đã ngỏ lời cùng em"
 
L

Lazy_girl

Guest
Thơ tình cuối mùa thu
Xuân Quỳnh

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
113
Hà Nội
www.mylinh.info
Sao Anh Không Là...
- Song Hảo -



Anh ở nơi nào đến
bất ngờ như tiếng chim
(trong vườn cây buổi sáng)
cho rối rắm lòng em

Sao anh không là gió
thoảng nhẹ rồi bay xa
anh làm chi lối nhỏ
cho em vào vườn hoa

Sao anh không là mưa...
chợt rơi rồi chợt tạnh
anh làm chi bến hẹn
cho thuyền em vào bờ

Anh ơi sao không là
nắng trưa hè cháy bỏng
anh làm chi cánh én
cho em có mùa xuân

Sao cứ ở bên em
dịu dàng như mái tóc
anh không là khoảng trống
không dày như bóng đêm
không làm người xa lạ
để em đừng yêu anh.
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Nói với anh - Đoàn Thị Lam Luyến

Phép cộng của tình yêu
Là khi em hờn dỗi
Phép chia của tình yêu
Khi một lần nông nỗi
Bên nhau tròn trăm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
Thời gian dù tiếp nối
Tình yêu không phép trừ
Gian khổ hay cách trở
Thương nhau thêm bội phần
Và với em khi đó
Tình yêu là phép nhân.

----------------

Tớ cũng có thơ 5 chữ, thỉnh thoảng phải thơ văn một tí cho tươi trẻ - ko già cỗi mất :chuoi
 
C

coralmoonlight

Guest
21/3/04
36
0
0
Anh ơi sao nỡ nói
Vầng trăng kia không tròn
Chỉ tại anh chưa đủ
Ngỏ lời cùng với em
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Không biết tác giả !
nhưng bài này chỉ có 3 chữ thôi

Lạnh cắt da
Gió bão bùng
Tuyết trằng xóa
Em cũng trắng
Cái gì trắng
chúa mới hiểu

Ôm em trong tay
Ấm thế nhỉ
......
Ba cái lò mà
:chuoi
 
Hongtien

Hongtien

Trung cấp
5/2/04
109
5
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Thời còn đi học, những năm xa xua đó ai đã cùng cảnh ngộ với Tui không hỷ?
Thương thương, nhớ nhớ tuổi học trò làm sao được như bây giờ. Vậy là dùng những câu thơ sưu tầm có, lấy của ông này cắm vô cằm bà kia là chuyện thường ngày ở phố chợ.
Các bác có biết Tui đã tỏ tình như thế nào không....???

Ảnh có hỏi mà Ảnh không hỏi
Đành không anh sắc huyền thế ngã
Yếu mà không sắc làm sao mạnh
Xem ít xem nhiều xem không ít.
...............

Đố các bác người đó có hiểu được Tui nói với Nàng như thế nào không?
:wall :wall :wall :wall :wall
:il :il
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
G

gnudung

Guest
21/5/04
5
0
0
Hà Nội
GỬI LẠI MÙA THI

Tôi nói lời yêu em
Vào giữa mùa thi cuối
Em lắc đầu tiếc nuối
Muộn mất rồi anh ơi

Lỗi đâu phải tại tôi
Đời sinh viên ngắn quá
Thời gian thì nghiệt ngã
Chưa kịp đo lòng người

Lỗi không phải tại em
Tại dòng đời trong đục
Con sông còn uốn khúc
Lòng người còn hoài nghi

Em bảo tại mùa thi
Không bao giờ còn nữa
Nên chúng mình hai đứa
Chẳng còn được gần nhau

Không, không phải vậy đâu
Tiếng lòng ơi đừng dối
Thời gian đâu có lỗi
Xa xôi chẳng là gì

Em có thể mang đi
Những gì mà em muốn
Tôi-chút tình yêu muộn
Xin gửi lại mùa thi...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bài này còn không đến 5 chữ cơ !

Anh
Quán phở trưa
Em ăn hai bát
Nhìn em anh ngáp
Anh
Khu tập thể
Nhà em cơi nới
Làm em lạc lối
Anh
Xích lô buồn
Chở em ăn hỏi
Biết bao giờ vui

:chuoi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Mùa xuân không có hoa
Mùa xuân không có quả
Hàng cây chơ trụi lá
À, thì ra vẫn đông
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Lời xưa như là cánh
Chim bay bay trong lòng
Em, mong manh như sợi
lòng anh biết không?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hôm đấy tớ buồn lắm
Chẳng thèm ăn uống gì
Vì cô gái tớ thích
Đã bỏ tớ mà đi..
Cổ họng tớ đắng ngắt
Ruột đau thắt, cồn cào
Người khó chịu , nôn nao
Lại đau đau thượng vị
Càng nhớ về cô ý
Lòng tớ càng đau hơn
Tim thoi thóp bồn chồn
Đêm thao thức khó ngủ
Bọn bạn tớ góp ý
"Chắc là bệnh tương tư
Nên đi khám từ giờ
Để nặng lên thì khổ.."
Thú thật, tớ cũng sợ
Vội đến bệnh viện ngay
Bác sĩ khám nửa ngày
Mới đưa ra nhận xét :
"Hành tá tràng bị loét
Dạ dày cũng hơi viêm
Điều lưu ý đầu tiên
Nên ăn uống đầy đủ.."
Tớ sung sướng tự nhủ:
"Đau lòng - tại nhịn ăn
Mình lại cứ tưởng nhầm
Là vì nhớ cô ấy ..."

:ak :wall
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA