HN: Có 3 con mèo tam thể, có ai nuôi hộ không?

  • Thread starter Katherine
  • Ngày gửi
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Chẹp, kêu là Tớ lấy thật nhưng mà... Tớ lại nhắn tin: " Bạn ơi mình thích lấy mèo lắm, nhưng mà dạo này trời mưa suốt, mà mình lại đi làm cả ngày, sợ là..." :wall: ---> Chán Tớ quá!



Dinh ơi là Dinh, chị phần em 2 con nguyên! Với cả 4 con mới sinh, tổng cộng 6 con. Em cứ chuẩn bị tinh thần nhá!

@E Huyền: Em ơi mèo con lạ nhà nó có kêu gào 1 tí cũng đừng "xử lý" nó nhé! :)
Thế là lại có 4 em mới hả chị, hì hì vụ này em chuyển má mì đất Thái sang má mì chó mèo mất, ui ui .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
Chẹp, kêu là Tớ lấy thật nhưng mà... Tớ lại nhắn tin: " Bạn ơi mình thích lấy mèo lắm, nhưng mà dạo này trời mưa suốt, mà mình lại đi làm cả ngày, sợ là..." :wall: ---> Chán Tớ quá!

Hì! Thật sự là tớ rất muốn lấy, nhưng nghĩ trời thì suốt ngày mưa bão, để em miu ở nhà có một mìn nên tớ thương, thui cứ để xem thời tiết như thế nào đã bạn nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều!
 
B

bogiavat

Trung cấp
18/5/11
92
0
0
ha noi
híc, thấy mèo mà thèm quá. em mà có nhà riêng em sẽ qua nhà chị Ka khuân ngay cả 3 con. em mê mèo lắm. mỗi lần em về quê là phải hỏi mẹ ngay về con mèo để được bế nó. hồi ở nhà em toàn đỡ đẻ cho mấy em miu nhà em thui, thích lắm. thích nhất là cắn má nó và ngủ với nó. haizzzz càng nói càng thèm.
 
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
híc, thấy mèo mà thèm quá. em mà có nhà riêng em sẽ qua nhà chị Ka khuân ngay cả 3 con. em mê mèo lắm. mỗi lần em về quê là phải hỏi mẹ ngay về con mèo để được bế nó. hồi ở nhà em toàn đỡ đẻ cho mấy em miu nhà em thui, thích lắm. thích nhất là cắn má nó và ngủ với nó. haizzzz càng nói càng thèm.

Bạn này chém gió kinh quá :)) (đúng là trẻ em thủ đô, tả cây chuối cành lá xum xuê :)) ) đặc tính của mèo là nó mà đẻ con ở đâu là không ai được phép nhìn thấy, chỉ cần nhìn thấy là nó tự động cắp con của nó đi chỗ khác ngay, và không ai có thể biết nó công đi đâu được
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Bạn này chém gió kinh quá :)) (đúng là trẻ em thủ đô, tả cây chuối cành lá xum xuê :)) ) đặc tính của mèo là nó mà đẻ con ở đâu là không ai được phép nhìn thấy, chỉ cần nhìn thấy là nó tự động cắp con của nó đi chỗ khác ngay, và không ai có thể biết nó công đi đâu được

Không hẳn là như bạn nói đâu. Khi mình là chủ mà thường xuyên nói chuyện và chăm sóc nó đến khi nó đẻ nó cũng trông chờ mình chăm sóc nó nữa chứ không phải đem đi dấu đi đâu bạn
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Không hẳng là như bạn nói đâu. Khi mình là chủ mà thường xuyên nói chuyện và chăm sóc nó đến khi nó đẻ nó cũng trông chờ mình chăm sóc nó nữa chứ không phải đem đi dấu đi đâu bạn

Công nhận,

Con mèo nhà em mỗi lần đẻ là nó chui tọt vào phòng em, rồi luẩn quẩn dưới chân. Đợt nào đẻ ban ngày thì còn đỡ, chứ đẻ ban đêm thì coi như mất ngủ. Em dùng cái thau nhựa to, lót ổ cho mèo đẻ ngay dưới chân mình. Và mấy mẹ con nhà mèo ở trong đó đến khi biết ăn mới tha xuống xuống nhà.

Đợt đầu không sao, chứ sau khoảng 10 ngày mở mắt, chúng nó bò lổm ngổm khắp phòng. Tối nhậu về khuya say say, chỉ sợ nằm đè lên mèo con ^^
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Công nhận,

Con mèo nhà em mỗi lần đẻ là nó chui tọt vào phòng em, rồi luẩn quẩn dưới chân. Đợt nào đẻ ban ngày thì còn đỡ, chứ đẻ ban đêm thì coi như mất ngủ. Em dùng cái thau nhựa to, lót ổ cho mèo đẻ ngay dưới chân mình.
Bảo ku cái này nhé!
Khi nào ông đỡ đẻ cho mèo, nhớ giữ lại cái... hoa mèo (là cái nhau thai ý) ---> ngta bảo nếu ai lấy được cái đó, phơi khô, cất đi thì coi như là 1 điềm may mắn, phát tài đó! :009:
Chẹp, tin thì tin mà ko tin thì thôi! Các cụ bảo thế...!!!
 
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
híc, thấy mèo mà thèm quá. em mà có nhà riêng em sẽ qua nhà chị Ka khuân ngay cả 3 con. em mê mèo lắm. mỗi lần em về quê là phải hỏi mẹ ngay về con mèo để được bế nó. hồi ở nhà em toàn đỡ đẻ cho mấy em miu nhà em thui, thích lắm. thích nhất là cắn má nó và ngủ với nó. haizzzz càng nói càng thèm.

Gì cơ?
Bạn cắn má con mèo àh? có phải con người đâu mà cắn dễ thế! eo ui!
Mình thích mèo thật. nhưng cũng chỉ dám hun nó thui. híc híc. khâm phục bạn thật đó.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Công nhận,

Con mèo nhà em mỗi lần đẻ là nó chui tọt vào phòng em, rồi luẩn quẩn dưới chân. Đợt nào đẻ ban ngày thì còn đỡ, chứ đẻ ban đêm thì coi như mất ngủ. Em dùng cái thau nhựa to, lót ổ cho mèo đẻ ngay dưới chân mình. Và mấy mẹ con nhà mèo ở trong đó đến khi biết ăn mới tha xuống xuống nhà.

Đợt đầu không sao, chứ sau khoảng 10 ngày mở mắt, chúng nó bò lổm ngổm khắp phòng. Tối nhậu về khuya say say, chỉ sợ nằm đè lên mèo con ^^

Hihi. Em còn "chơi" hiện đại hơn chị, chị toàn đi kiếm mấy cái thùng carton để lót ổ cho nó, phải lót ổ trước cho nó để nó vào coi "vừa ý" không. Nhìn thấy vẻ mặt nó bất mản là phải coi lót ổ kiểu khác và chổ khác cho nó. Hihi. Nuôi mấy con pets cũng mất công nhưng cũng vui, giảm stress, và nó cũng giúp mình hiền hơn.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hihi. Em còn "chơi" hiện đại hơn chị, chị toàn đi kiếm mấy cái thùng carton để lót ổ cho nó, phải lót ổ trước cho nó để nó vào coi "vừa ý" không. Nhìn thấy vẻ mặt nó bất mản là phải coi lót ổ kiểu khác và chổ khác cho nó. Hihi. Nuôi mấy con pets cũng mất công nhưng cũng vui, giảm stress, và nó cũng giúp mình hiền hơn.

Người ta nói Mèo Tây thuần người hơn Mèo Ta nên mới chịu cho người lót ổ. Chứ Mèo Ta tinh khôn, có khi nó tha con về mới biết Mèo Đẻ.

Nhưng Mèo nhà em đang nuôi ( 5 con) hoàn toàn có gốc từ Mèo Hoang. Một ngày đẹp trời, bỗng nhiên trên trời rơi xuống 1 con mèo ghẻ toác, xấu xí, bẩn thỉu và cực kỳ hung dữ. Nó quanh quẩn gần nhà em, khoảng 1 tuần sau thì phát hiện có 4 con mèo con mới đẻ ở trên sân thượng. Thương mấy con mèo con đói sữa, nên nhà em mới bắt vào cho uống sữa ngoài. Được 1 tuần thì con mèo mẹ đến tha đi sạch. Nghĩ cũng thương cho lũ mèo con, không đủ ăn ngoài thiên nhiên.

Thế mà 1 tháng sau, con mèo mẹ tha về 5 con mèo con, vứt toẹt vào trong nhà em rồi bỏ đi. 5 con mèo con, chứ không phải 4 con như phát hiện ban đầu nhé!

5 con mèo con đó tồn tại ở nhà em đến tận bây giờ. Chúng thay phiên nhau đẻ, và cứ đẻ là chui vào phòng em gào đòi ... được xếp ổ.

@ Katherine: Khi mèo đẻ, con mẹ sẽ ăn ngay nhau thai của mèo con, đó là "thần dược" để giúp mèo mẹ hồi sức và nhanh có sữa. Không nên vì một chút may mắn của bản thân mà tước đi "thần dược" của mèo mẹ!
 
sadako

sadako

Tiểu Xú Quỷ
9/1/11
220
1
0
nghệ an
Bạn này chém gió kinh quá :)) (đúng là trẻ em thủ đô, tả cây chuối cành lá xum xuê :)) ) đặc tính của mèo là nó mà đẻ con ở đâu là không ai được phép nhìn thấy, chỉ cần nhìn thấy là nó tự động cắp con của nó đi chỗ khác ngay, và không ai có thể biết nó công đi đâu được

hic mèo nhà em đẻ nó bám rịt lấy chủ để báo sắp đẻ cơ, rồi nhất quyết cạy tủ quần áo :wall: để vào chứ lót ổ bên ngoài nó ko chịu, riết mỗi khi nó đẻ phải dọn quần áo của mình đi chỗ khác, vừa tức vừa thương, rồi chủ ngồi nhìn nó đẻ, chủ mà nhổm dậy đi chỗ khác là nó réo ầm ĩ, lại ngồi thì lại im, nhưng cái khoản nựng mèo bằng cách cắn má nó thì em chưa bao giờ làm cả chị V.A à ;)
 
Sửa lần cuối:
B

bogiavat

Trung cấp
18/5/11
92
0
0
ha noi
hi hi đúng là chỉ có những người yêu mèo mới hiểu được. mình thường bế nó thơm nó và cắn nhẹ má nó thui (chỗ má bên mũi có chỏm râu của nó í) yêu lắm. mình ở nhà toàn ngủ với nó nên khi nó đẻ nó toàn quấn lấy chân và kêu meo meo đòi đỡ đẻ. miu nhà mình toàn phải lót quần áo vào hộp giấy để nó nằm, khi nó nằm rùi mình cũng phải ngồi đó vuốt đầu và bụng cho nó, vuốt bụng ko cũng ko đc mà vuốt đầu ko cũng ko được nó sẽ kêu ngay. còn nếu ko ở đấy vuốt cho nó mình đi một bước nó cũng đi theo. khi nó sinh con đầu xong thì mình có thể đi thoải mái. sau khi sinh xong rồi phải bê cả hộp đưa lên giường mình luôn, chứ để nơi khác nó ko chịu nó sẽ tha con vào chăn ngay (đưa lên giường mà nhiều hôm còn bị nó tha con vào chăn mình nữa là). nói chung nhiều lắm, mình thương nó nên nó biết, nó khôn lắm.

haizzzz buồn cho những người ko yêu động vật nên ko biết tí gì.
 
Sửa lần cuối:
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
hi hi đúng là chỉ có những người yêu mèo mới hiểu được. mình thường bế nó thơm nó và cắn nhẹ má nó thui (chỗ má bên mũi có chỏm râu của nó í) yêu lắm. mình ở nhà toàn ngủ với nó nên khi nó đẻ nó toàn quấn lấy chân và kêu meo meo đòi đỡ đẻ. miu nhà mình toàn phải lót quần áo vào hộp giấy để nó nằm, khi nó nằm rùi mình cũng phải ngồi đó vuốt đầu và bụng cho nó, vuốt bụng ko cũng ko đc mà vuốt đầu ko cũng ko được nó sẽ kêu ngay. còn nếu ko ở đấy vuốt cho nó mình đi một bước nó cũng đi theo. khi nó sinh con đầu xong thì mình có thể đi thoải mái. sau khi sinh xong rồi phải bê cả hộp đưa lên giường mình luôn, chứ để nơi khác nó ko chịu nó sẽ tha con vào chăn ngay (đưa lên giường mà nhiều hôm còn bị nó tha con vào chăn mình nữa là). nói chung nhiều lắm, mình thương nó nên nó biết, nó khôn lắm.
haizzzz buồn cho những người ko yêu động vật nên ko biết tí gì.
Hi...mình tưởng chỉ có con mèo yêu nhà mình là đòi đỡ đẻ đấy. Ngày trước mình còn ở nhà, mỗi lần mèo đẻ, mình đều đỡ đẻ cho nó. Con mèo nhà mình đã được 14 tuổi rồi, nó ngoan lắm. Bây giờ mình có một con mèo tên là Xíu Xíu, các bạn có tin là nó biết tên gọi của nó không? Mỗi lần mình gọi Xíu Xíu ơi là nó chạy đến bên mình đó. Mình yêu nó lắm.
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Hi, các bạn nói hay ghê, nhưng nói thật là nếu cắn vào má mèo thì... chắc là mình ko dám đâu! Với cả lông mèo vốn ko tốt cho sức khỏe, nhà mình có cu con nên cũng "cách ly" mèo, ko cho vào nhà. Được cái sân vườn nhà mình rộng nên mèo ở ngoài đó chạy nhảy cũng thoải mái. Buổi chiều cu nhà mình đi học về hay ngồi ngoài sân nhìn lũ mèo vờn nhau, cười khanh khách.
Nói chung mèo là 1 con vật đáng yêu.

@ Katherine: Khi mèo đẻ, con mẹ sẽ ăn ngay nhau thai của mèo con, đó là "thần dược" để giúp mèo mẹ hồi sức và nhanh có sữa. Không nên vì một chút may mắn của bản thân mà tước đi "thần dược" của mèo mẹ!

Ờ, ông nói cũng phải, may mà mình cũng chưa từng có ý định đó...
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Bạn này chém gió kinh quá :)) (đúng là trẻ em thủ đô, tả cây chuối cành lá xum xuê :)) ) đặc tính của mèo là nó mà đẻ con ở đâu là không ai được phép nhìn thấy, chỉ cần nhìn thấy là nó tự động cắp con của nó đi chỗ khác ngay, và không ai có thể biết nó công đi đâu được
Bạn ấy không chém gió đâu bạn. Mình xác nhận là mèo của mình nuôi, hồi xin mèo con của chị Thắm, nó để mình đỡ đẻ cho nó. Ngồi mất cả đêm.... Từ ngày có cu nhóc không được nuôi mèo nữa, xong luôn.
 
Nenfi

Nenfi

Trung cấp
Chị Katherine oi mấy e miu nhà chị đã giải quyết xong chưa . E cũng đang muốn tìm ng nhận nuôi 2 e miu nhà e đây nuôi đc 1 time rồi nhưng giờ do nhiều yếu tố e k có đk nuôi tiếp nữa bác nào thích mèo nuôi dùm e với hic e tks
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Chị Katherine oi mấy e miu nhà chị đã giải quyết xong chưa . E cũng đang muốn tìm ng nhận nuôi 2 e miu nhà e đây nuôi đc 1 time rồi nhưng giờ do nhiều yếu tố e k có đk nuôi tiếp nữa bác nào thích mèo nuôi dùm e với hic e tks

Tình hình là chị mới xuất được 1 con cho em Huyền, 1 con nữa có bà hàng xóm đang muốn xin, nhưng qua mùng 7 bà ý mới lấy.
Chốt lại còn 1 con em ạ.
 
Nenfi

Nenfi

Trung cấp
Tình hình là chị mới xuất được 1 con cho em Huyền, 1 con nữa có bà hàng xóm đang muốn xin, nhưng qua mùng 7 bà ý mới lấy.
Chốt lại còn 1 con em ạ.
E thì đang tìm ng nhận nuôi 2 e mà chưa có ai ý kiến gì bà hàng xóm bảo đánh cả cụm nhưng giờ chưa thấy nói gì cả k biết có lấy k . E đang muốn cho 2 e ấy đi càng sớm càng tốt đây
 
anhdangbg

anhdangbg

Guest
19/5/07
20
0
0
DH-LN
các bác có con nào to cho em làm tiểu hổ với. lâu rồi chưa ăn
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Thông báo tặng 4 con mèo đợt 2!

Tình hình là 4 con mèo nhị thể và tam thể lông trắng, đốm vàng, đen đã có thể ăn cháo và cơm nát được rồi, có ai đăng ký để tớ còn chuẩn bị xuất nốt.
4 con mèo mới này cực đẹp, nhìn như... gấu trúc luôn! (tất nhiên là nó nhỏ xíu thôi)
Nhanh chân đăng ký nào!
 

Xem nhiều