Chiếc túi đựng niềm vui...!!!

  • Thread starter linhlinh2005
  • Ngày gửi
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Chắc một số ai đó đã đọc truyện Doremon rồi nhỉ, ai cũng biết Mèo máy ấy có 1 chiếc túi thông minh và kèm theo là rất nhiều bảo bối.... Bảo bối dùng để giúp người , giúp đời, và chủ yếu là giúp Nobita hậu đậu và rất rất lười biếng....Tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn , đôi khi lại gây ra những câu chuyện dở khóc, dở cười vì những bảo bối " hại điện" ấy.

Trong cuộc sống này cũng thế, chúng ta rất có thể là mèo máy, và đưa tay ra giúp 1 ng xa lạ nào đó, hoặc trải qua 1 ngày vui vẻ, vì đã đạt được 1 cái gì đó gần như mong muốn, những điều đơn giản như thế đôi khi cho chúng ta những niềm vui lớn, len lỏi vào tâm hồn của mỗi người.

Nếu chọn cách viết nhật ký để ghi lại từng phút giây trong cuộc sống, đôi khi nhìn lại, dường như chúng ta chỉ viết về những nổi buồn, những cái tiếc nhớ đã qua, những gì đã không được và không còn nữa...Còn những phút giây vui vẻ sẽ là quá khứ trôi qua mau chóng, sẽ cần rất nhiều thời gian để chúng ta thống kê xem trong đời này mình vui hết mức được bao nhiêu lần, được bao nhiêu lần mình muốn hét lên vì sung sướng, sẽ không nhiều; nhưng nỗi buồn, sự lo lắng, chán nản,nước mắt dường như ai cũng đem theo gần kề bên mình. Người lạc quan, tới người bi quan, thường quen miệng hay thốt lên câu : " Chán lém" . Nhưng sức ảnh hưởng thì tuỳ mỗi con người mà thôi.

Hôm nay em viết nhiều vậy, vì muốn lập ra một topic chỉ dành cho những niềm vui của các thành viên, một chiếc túi của Doremon, không có bảo bối, các bạn hãy là người bỏ bảo bối của mình vào ấy. Có những niềm vui nào hãy kể cho mọi người cùng chia sẻ, niềm vui sẽ nhân đôi, hãy ghi lại niềm vui ở đây, để khi nào đó bạn thấy chán nản, hãy đọc lại để lấy thêm niềm tin cho cuộc sống.

Hy vọng topic này không làm đau đầu Ban QT vì chiếm dụng đất làm topic quá nhiều..

Nội quy đầu tiên của Topic:
1. Topic chỉ chứa những niềm vui, chống chỉ định với nổi buồn. Ai tham gia mà vi phạm, xin tôn trọng những niềm vui của người khác ạ.
2. Không cho " chém gió" bình loạn lên ạ, đôi khi sẽ làm ảnh hưởng đến người post bài, làm niềm vui thành nỗi buồn vô tình đó ạ... Hic... ( rút kinh nghiệm ở Hội độc thân)

Hy vọng mọi người ủng hộ :welcome_2:welcome_2:welcome_2
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Cảm ơn bạn.

Đây là nơi chứa đựng niềm vui trong Diễn đàn phải không bạn ?

Mình hôm nay không vui nhưng tham gia Diễn đàn Webketoan hôm nay tự nhiên thấy vui, có khí thế làm việc của 1 ngày.

Cảm ơn Diễn đàn.

Nhật ký ngày: 28 - 7 - 2011 lúc 11h01 AM của sinhvien1986.
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Có bao giờ điện thoại bạn reo lúc nữa đêm, đầu dây bên kia "thút thít" bạn ấy khóc và chia sẽ nỗi buồn cùng bạn, mình cảm thấy thật hạnh phúc, không phải hạnh phúc trên nỗi buồn của bạn ấy mà hạnh phúc gì mình được tin tưởng, hạn phúc vì được bạn ấy gởi gắm niềm tâm sự,hạnh phúc vì những ng bạn luôn nghĩ đến mình lúc buồn-Vui
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
hic! trưa nay đang có 1 ng buồn cứ nói thao thao bất tuyệt với mình,còn mình thì đói bụng xanh mặt rồi!nhưng thật vui vì ng khác luôn nghĩ đến mình, cần mình chia sẻ! đói 1 chút mình cũng hem chết đc!
 
Sửa lần cuối:
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Xin vô cùng cảm ơn bà con đã mở hàng rất xôm tụ cho chủ đề mới mở này, dù niềm vui nho nhỏ, chưa đầy chiếc túi nổi nhưng cũng nghe được tiếng rủng rỉnh , lốc cốc đập nhau của niềm vui này, đụng niềm vui kia.... Mong là sẽ chứa nhiều nhiều niềm vui lớn hơn nữa.... để cho túi mau mau đầy.....:dance2::dance2::1luvu::1luvu:
 
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
Ối sến thật đó, mình ko có văn vẻ như thế này được linhlinh àh. dây thần kinh lãng mạng của mình bị đứt rùi, ai có bảo bối gì giúp nối lại với được hôk?
help me!
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Ối sến thật đó, mình ko có văn vẻ như thế này được linhlinh àh. dây thần kinh lãng mạng của mình bị đứt rùi, ai có bảo bối gì giúp nối lại với được hôk?
help me!

hic...xin lỗi chị, em quen sến rồi... cũng quen văn vẻ rồi, hay mơ mộng, nhưng muốn lập cái topic chia sẻ cùng mọi người thui. Hy vọng chị hiểu và chia sẻ cùng mọi người niềm vui của chị như những người bạn. Dù không biết mặt, nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu nhau chị ah. Thanks !
 
Nenfi

Nenfi

Trung cấp
Vào sờ pam 1 bài cho bác linh linh mau full túi nào . E cũng phải đi kiếm cái túi để mai lĩnh lương e cất vào luôn và mong rằng nó sẽ k bị hụt đi tí nào ( nếu nó đầy thêm thì càng tốt ) . Híc
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Vào sờ pam 1 bài cho bác linh linh mau full túi nào . E cũng phải đi kiếm cái túi để mai lĩnh lương e cất vào luôn và mong rằng nó sẽ k bị hụt đi tí nào ( nếu nó đầy thêm thì càng tốt ) . Híc

Ôi bạn nhắc đến lương mới nhớ. Hôm nay, 28 rồi. lại sắp nhận lương tháng rùi hì hì :018::018:
 
kemdua

kemdua

Trung cấp
2/11/10
114
15
18
đà nẵng
Ôi bạn nhắc đến lương mới nhớ. Hôm nay, 28 rồi. lại sắp nhận lương tháng rùi hì hì :018::018:

Sắp nhận lương mà bác khóc thế này thì em chắc phải cười tươi lắm đây. Lương em giữa tháng mà giờ đã đi đâu hết rồi.
Nhưng mà vào topic của linh nên hông dám buồn. Hôm nay mình có tin tình báo sắp được mời ăn kem mặc dù ý định ban đầu là cho mình ra khỏi hội độc thân nhưng phút chót thay đổi kem thì vẫn có ăn nhưng mục tiêu lại chuyển sang bạn mình. Vẫn có kem ăn là vui rồi.
.:007::007:
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
Vâng chắc kiểu gì mai chả có . E chúc bác nhận lương cuối tuần đầu tuần đã hết =))

hic! bác chúc thế này!thì tuần sau kiểu ji cũng có chiếc túi đựng nổi buồn mất...........!
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Mình cũng bỏ 1 niềm vui vào.
Buổi sáng buồn như con gà mắc mưa ( mà đêm qua mắc mưa thật...hic) , ngồi ủ rũ, tự nhiên đọc cái " dễ thương" của vinhatax làm sợ quá, hét theo làm rụng cả tim ra ngoài, nỗi buồn tự nhiên bay mất tiêu, trời ạ, không ngời nỗi buồn cũng sợ ma... hahahaha... :yo yo (48)::yo yo (48):

Chiều nay đi đâu cũng êm xuôi, chiện lo lắng không biết làm sao mà giải quyết thì giờ cũng đã có cách...phù phù..nhẹ cả người.

Đi về, chạy đua với mưa nữa chứ....và yeah yeah... mềnh đã thắng, hehe, chứ hok thui là tiêu rùi....ào ào...đêm nay lại trách mưa nữa ah.

Chiều online gặp nhiều bạn nói chiện vui ghê, lên Hội thấy bà con vẫn rôm rả, xem ra hnay không là 1 ngày rầu rỉ như mình nghĩ....
Có một niềm vui nhẹ nhàng ....là lá la...:yo yo (43)::yo yo (43)::yo yo (43):
 
Sửa lần cuối:
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Hôm nay, một ngày không quá ồn ào, không quá lo toan...Mình đang tập bình tâm và than thản trong mọi chiện. Thật khó để làm được như vậy. Mình hay xúc động, yếu đuối quá nhỉ? Phải cố thui, nhỏ bạn thân cứ la hoài, chưa gì đã buồn, giờ tập từ từ cho không buồn nữa, tập vui lên trong nhiều hoàn cảnh. Cái gì cũng phải tập, học cách lớn lên và học cách đón nhận mọi việc....
Hì hì.... học cách cười và cười sao cho thật đẹp, đúng nghĩa của một nụ cười không phải gượng ép...
Và còn phải học cách yêu thương cuộc sống này hơn....^^!
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Chời ạk, sáng nay dậy trể ko kịp ăn sáng, ghé vào tiệm bánh mì làm 1 ổ , hối chị bán làm nhanh nhanh khổ nổi khi trả tiền lại hok thấy cái bóp đâu, cũng may là chị ấy cho thiếu mai trả, hic ko là đói meo ùi. Nghĩ đến mà méc cười, đúng là hậu đậu
 
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
Chời ạk, sáng nay dậy trể ko kịp ăn sáng, ghé vào tiệm bánh mì làm 1 ổ , hối chị bán làm nhanh nhanh khổ nổi khi trả tiền lại hok thấy cái bóp đâu, cũng may là chị ấy cho thiếu mai trả, hic ko là đói meo ùi. Nghĩ đến mà méc cười, đúng là hậu đậu
he he. sao có người giống mình thế nhỉ? cuối tuần nhận lương rùi mà sao chả muốn đi làm gì hết trơn, nướng cháy khét lẹt đến lúc đt nhảy tưng tưng lên mà vẫn còn cố. ngoặm cái bánh mì khô rát cả cổ họng, híc. cũng may là kịp bấm thẻ vô cty, chứ ko bị trừ tiền chuyên cần tháng này rùi. hihi. hên thế@@
 
T

thuymin45

Sơ cấp
3/12/09
13
0
0
hà tây
Đôi khi niềm vui đến bất chợt hay chỉ là một việc nhỏ xảy ra cũng khiên mình vui. Hnay ngày 29 tháng 7 năm 2011 trời mưa nhỏ, gió mát mình đi làm và được nghe bài hát mình yêu thích và làm mọi việc mình thích mà ko phải sợ ai làm phiền.hiiii.
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
hì!mọi ng còn nhận đc tiền lương chứ mình thì vô sản rồi!hì!mình có mọi thứ, chỉ trừ hem có tiền!vậy cũng đủ vui rồi!kiên nhẫn chờ đợi mình sẽ mau chóng nâng lên hàng giai cấp tư sản!
 
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
hì!mọi ng còn nhận đc tiền lương chứ mình thì vô sản rồi!hì!mình có mọi thứ, chỉ trừ hem có tiền!vậy cũng đủ vui rồi!kiên nhẫn chờ đợi mình sẽ mau chóng nâng lên hàng giai cấp tư sản!
Áh,áh!
12h18p tổng đài 19001590 báo! Chủ TK XXX...nhận lương!
Vui ơi là vui!cả tháng chỉ mong đến ngày hôm nay!
Tối ni đi cà fê thui các bác ui!hihi
 

Xem nhiều