Chiếc túi đựng niềm vui...!!!

Nhận lương nhiều không ? Tới bên cầu Sông Hàn nhậu đê. ^^ Còn 5 ngày nữa... Hic
 
Nhận lương nhiều không ? Tới bên cầu Sông Hàn nhậu đê. ^^ Còn 5 ngày nữa... Hic
"Mỗi ngày ta nhậu 1 lần thôi
từ sáng tinh mơ cho đến chiều tà ...."
Mai miền đi đi. hihi.
Lương bèo nhèo nhưng cũng đủ mua con cá kèo nhấm rượu thui bác ạh. khà khà.
 
Nhận lương nhiều không ? Tới bên cầu Sông Hàn nhậu đê. ^^ Còn 5 ngày nữa... Hic

Nhỏ uống rượu, nhớn uống bia, về già uống trà đá:004::004::004::004:
 
Mưa bão to quá, xém một chút là mắc kẹt ở ngoài rồi, cũng may mình chưa kịp đi... nếu không chắc đã mắc mưa...hì hì...
Không biết từ bao giờ, mình học cách kể chiện cho người lạ nghe... mà người ta cũng nghe, rùi mình cũng kể, chuyện linh tinh, đủ thứ chuyện... thấy buồn cười. Có khi nào thành thói quen không nhỉ... (^^!)
Mùa mưa cứ mưa suốt, ngày mai lên nhà chị quậy một bữa xả xì trét, chẳng hỉu sao mới quen mà chị em thân nhau nhiều thế, chị thương mình như em gái, trong khi chị là con út đươc cưng chiều trong nhà.... đúng là số phận !
Nghĩ rằng không biết số phận có cho mình 1 người ....... như thế không nhỉ ??? Ui.....ước giề......:005:
 
tối qua mơ thấy ma!:wall::wall:nhưng lúc sau lại mơ mình thi đậu, hi,hi!dù sao chỉ là giấc mơ nhưng mình vẫn thấy vui:boldred:
 
Vui thiệt, có thêm người để chia sẽ........là...la...la...lá...la.....la
 
Trong bao nhiêu người mình quen " ảo" ......, cuối cùng mình vẫn còn nhiều người làm bạn thật chân thành, dù họ chưa bao giờ biết mình như thế nào, chưa bao giờ hỏi mình ra sao, nhưng họ đều chia sẻ với mình nhiều chiện, giúp đỡ mình nhiều, như những người bạn thân quen... (^^) Cám ơn cuộc đời vì đã cho con những người bạn tốt như thế.
Iu tất cả...:020::020:
 
Mình xin chào mọi người
Đã thấy topic từ lâu
Nhưng mình không giám vô
Vì cuộc đời của mình
Chẳng có chuyện buồn vui
Cứ một con đường thẳng
Và cứ thế mà đi
Nên mình chỉ đứng nhìn
Mọi người nói chuyện vui.
Mình đây cũng thấy vui.:052:
 
Sửa lần cuối:
Mình xin chào mọi người
Đã thấy topic từ lâu
Nhưng mình không giám vô
Vì cuộc đời của mình
Chẳng có chuyện buồn vui
Cứ một con đường thẳng
Và cứ thế mà đi
Nên mình chỉ đứng nhìn
Mọi người nói chuyện vui.
Mình đây cũng thấy vui.:052:
Bác làm em cảm động quá đi mất, mới nhắc bán bên Hội độc thân nè....hehee...thế thì tốt quá rồi..lâu lâu bác nhớ bỏ vào túi của em ít niềm vui bác nhá, cho mau mau đầy túi.
Em chúc bác lúc nào cũng vui như thế dù bị chị em chúng em có chém mạnh hơn, dù bác có tả tơi hơn anh payment, dù bác có tàn tạ hơn hiện giờ ....và dù bác... thì mong bác vẫn vui vẻ như thế nhé....khà khà
 
Bác làm em cảm động quá đi mất, mới nhắc bán bên Hội độc thân nè....hehee...thế thì tốt quá rồi..lâu lâu bác nhớ bỏ vào túi của em ít niềm vui bác nhá, cho mau mau đầy túi.
Em chúc bác lúc nào cũng vui như thế dù bị chị em chúng em có chém mạnh hơn, dù bác có tả tơi hơn anh payment, dù bác có tàn tạ hơn hiện giờ ....và dù bác... thì mong bác vẫn vui vẻ như thế nhé....khà khà

Để bữa nào cuong có niềm vui đem vô biếu Bác dùng uống nước.
 
Mí bữa nay chẳng có xí niềm vui nào cả, u ám thế nào ấy, vào đây mượn bác linhlinh túi niềm vui, xem xem người khác vui, mình có thể vui lây được ko. híc híc. bác linh linh đừng có cau có nhé.hihi.
 
Hôm qua tình cờ nháy máy 1 người nghe đổ chuông (số này bỏ rùi), nháy thêm 1 số cũng của người đó cũng đổ chuông.

"Sao em gọi đúng lúc thế" - Hên xui em cũng k biết ah. Vì số này bình thường gọi vào chỉ nghe 1 câu rất quen luôn "Thuê bao quý khách vừa gọi..." cả nhà ai cũng biết câu này nhỉ.

Thế mới biết được anh sắp về mừng ghê luôn, hân hoan như sắp đc gặp người yêu. Tưởng đến tháng 9 mới về mà giờ có thể là giữa tháng 8. Hic vui vì sắp được gặp bạn, vui vì sắp thay đổi k khí (suốt ngày đi làm rồi về nhà ăn rồi ngủ chán lắm đó) vui vì sắp được đi HK city chơi và vui vì sắp được nhiều niềm vui hơn. Không phải người yêu đâu nghe mọi người.:banana::banana::banana:
 
Dạo này mình toàn gặp chuyện không vui thôi, không biết vào topic này có xin được ít niềm vui nào không nhỉ?
 
hôm nay bị khủng bố tin nhắn nhưng lại thấy vui!^^
 
Hi! Hôm qua cuối tuần, ng ta đichơis mình đọc thân ở nhà......mở FM nghe thấy gameshow đấu giá ngược....tấy mấy tay chân.....soạn tin nhắn DA x =>8751, gởi vài tin.....ùi đến gameshow nhận diện thần tượng.....với cú pháp TH tên thần tượng =>8751.....Sáng dậy gởi tin nhắn cho bạn, gởi quoài ko dc.....kiểm tra tài khoản.....hix hix......
 
thấy mọi ng bảo nhau sắp có kết quả rồi!zui!zui!zui!
 
ai cho tôi niềm tin.................haizzzzzzzzzzzz
 
Hôm nay để tìm niềm vui mình tinh cờ vào trang web lưu trữ những bài văn bất hủ của học trò,share lên cùng mọi người xem (ko cừơi ko lấy tiền)

Đề: Tả ông nội
Ông em trông rất phúc hậu. Đầu ông trông như quả đu đủ ngược.

Đề: Tả cây chuối.

Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh.
Đề: Em hãy viết thư hỏi thăm các chú bộ đội ở Trường Sa.

Nghe cô giáo nói, ở ngoài đó không có nước ngọt, các chú phải ngồi trong chậu tắm rồi lấy nước đó tưới cây. Tội nghiệp các chú quá! Em mong trời mưa to cho các chú tắm, bơi lội thoả thích để không bị ngứa ngáy.
Đề: Giải thích câu thành ngữ "Anh em như thể tay chân"

Anh em như thể tay chân nghĩa là khi "chân " đau thì "tay" băng bó cho "chân", còn nếu "tay" đau thì "chân" đưa " tay "đi bệnh viện.
Đề: Tả cảnh giờ ra chơi.

Tùng tùng tiếng trống vang lên, giờ ra chơi đã đến. Các bạn ùa ra sân như chim vỡ tổ. Có bạn ngồi chơi dưới gốc cây, có bạn chơi đá bóng, có bạn đi mua quà bánh, có bạn ngồi trong lớp ôn bài. Riêng em, em chỉ đi vệ sinh rồi vào lớp học tiếp.
Đề: Tả bà nội.

Nhà em có một bà nội, không biết nuôi bà từ lúc nào nhưng khi sinh ra em đã thấy bà rồi. Bà năm nay đã sáu mươi tuổi đầu.
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 34) - VnExpress
 
Back
Top