T
Các bạn ơi! Mình là một người mới vào nghề thực ra mình hoc ra trường cũng lau nhưng con đường vào nghề của mình không dễ dàng chút nào. Đã nhiều lần mình khóc vì thất bại sau đó mình phải đi theo con đường khác rồi mình lấy chồng và sinh con, chồng con mình đã cho mình hy vọng và nghị lực. Sau khi sinh mình xin được làm KT ở một công ty TN. Mặc dù còn non nớt nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hết sức mình không những vì bản thân mà vì cả những người mình thương yêu nữa. Chồng mình cũng đã giúp mình rất nhiều trong nghề nghiệp của mình. Các bạn biết không, món quà vào ngày đầu tiên mình đi làm là chiếc máy tính cầm tay. Mình thấy rất yêu nghề, tuy mình vẫn chưa trải qua thử thách và bị vấp ngã nhưng mình tin thử thách sẽ làm cho bạn cứng rắn và hoàn thiện mình hơn.
Những điều làm nên hạnh phúc đó là: có một việc để làm, có một người để yêu và có một điều gì đó để hy vọng.
Chúc các bạn thành công và hạnh phúc!
Những điều làm nên hạnh phúc đó là: có một việc để làm, có một người để yêu và có một điều gì đó để hy vọng.
Chúc các bạn thành công và hạnh phúc!

