Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: Viết cho linh tinh...

Nobita đã trở lại và ăn hại hơn xưa rất nhiều lần...:010:

Trở lại - Ăn hại - Thất bại - Không ngại - Thành Công. Kaka
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Sau noel năm nay, sẽ có 2 TH xảy ra với mình cho cái topic này:
- Sẽ là thành viên tích cực trong cái topic này
- Thi thoảng mon men vào theo dõi, cười tủm
- Thôi hẳn không vào topic này nữa
Hị hị hị
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Sau noel năm nay, sẽ có 2 TH xảy ra với mình cho cái topic này:
- Sẽ là thành viên tích cực trong cái topic này
- Thi thoảng mon men vào theo dõi, cười tủm
- Thôi hẳn không vào topic này nữa
Hị hị hị
2 TH mà đến 3 cái gạch đầu dòng nhỉ ^ ^. Dạo này chưa già mà lẩm cẩm rồi chị ngocno ơi, lo lấy chồng thía đấy à
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

2 TH mà đến 3 cái gạch đầu dòng nhỉ ^ ^. Dạo này chưa già mà lẩm cẩm rồi chị ngocno ơi, lo lấy chồng thía đấy à

Ừa nhể, quên. Sắp lấy chồng, phẩn khởi quá cô Kem Dua ợ. Hệ hệ hệ
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Buồn quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Định đi trú rét cho qua mùa đông này nhưng lại ko nỡ
Rét quá trời đi tìm chăn 37độ ở đâu đây?????????
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

"Này em,
1 . Em không biết nấu cơm thì đứng sang 1 bên , từ nay về sau
anh sẽ nấu cơm cho em mỗi ngày.
2. Anh muốn phải tự tay mang cho em hạnh phúc , người khác anh không yên tâm.
3. Không ai được phép bắt nạt em , chỉ có anh.
4. Cứ chờ đấy , rồi sẽ đến 1 ngày em sẽ là của mẹ của những đứa con của anh
5. Có giỏi thì em tự chăm sóc bản thân đi , không thì ngoan
ngoãn để anh chăm sóc em
6. Lúc nào em muốn kết hôn thì bảo anh , anh sẽ lấy em ..... ♥" ^^

Hì, giừ mới xem lại. Thế nà cũng đã thành sự thực, nhể? :banana:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Vừa được nhận 1 gói bưu phẩm, bên trong là 2 chai dầu Oliu (sữa tắm và dưỡng da toàn thân) xuất xứ từ Pháp. Gói bưu phẩm này là món quà của chị khách hàng trong Sài Gòn gửi tặng, chị biết mình có em bé, sẽ bị rạn và ngứa bụng, chị đã tặng đúng món quà mình đang cần - nó thật dịu, thật mát và thật thơm. Thật, cảm ơn chị nhiều lắm. Cả công ty ồ lên kinh ngạc, vì mình là người hay được nhận quà của Khách hàng nhất. Khi thì hộp bánh trung thu, khi thì quà mừng tuổi đầu năm, khi thì lại bưu phẩm....Thế mới thấy, công việc như mình, có căng thẳng một chút, nhưng bù lại, được nhiều khách hàng yêu quý! Hạnh phúc quá!
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Vừa được nhận 1 gói bưu phẩm, bên trong là 2 chai dầu Oliu (sữa tắm và dưỡng da toàn thân) xuất xứ từ Pháp. Gói bưu phẩm này là món quà của chị khách hàng trong Sài Gòn gửi tặng, chị biết mình có em bé, sẽ bị rạn và ngứa bụng, chị đã tặng đúng món quà mình đang cần - nó thật dịu, thật mát và thật thơm. Thật, cảm ơn chị nhiều lắm. Cả công ty ồ lên kinh ngạc, vì mình là người hay được nhận quà của Khách hàng nhất. Khi thì hộp bánh trung thu, khi thì quà mừng tuổi đầu năm, khi thì lại bưu phẩm....Thế mới thấy, công việc như mình, có căng thẳng một chút, nhưng bù lại, được nhiều khách hàng yêu quý! Hạnh phúc quá!
Mềnh có đc xài ké ko ta?
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Bạn Tôm nhà mình hôm nay nóng quá hay sao ý, đấm đá liên tục, thi thoảng lại ủn mông 1 phát, gò cứng bụng mẹ. Đã nóng bức thì chớ, thấy bạn ý máy móc suốt, ủn mông hoài mà cũng buồn cười.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Binhminhsom cẩn thận, tắm vào lại ... có em bé thì chít :)))
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Binhminhsom cẩn thận, tắm vào lại ... có em bé thì chít :)))

Sữa tắm này không llinh nghiệm như trong câu truyện Sọ Dừa đâu anh zai ạ :029:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Gần 2 năm từ khi lập cái Topic này, giờ mình vẫn còn linh tinh lắm :((( chưa đâu vào đâu !
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Gần 2 năm từ khi lập cái Topic này, giờ mình vẫn còn linh tinh lắm :((( chưa đâu vào đâu !
ui xời.....cứ đà này thì...................suốt kiếp cũng chỉ ....linh tinh mà thoai. :004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Này thì Viết cho linh tinh này :wall: (Bài thứ 10000, trang thứ 100 nhá)
 
Back
Top