Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: Viết cho linh tinh...

Đau răng hả em ..................................

Răng chưa mọc hết....:D -----> Em còn bé lắm...chứ mấy anh ơi. :004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Sáo rỗng.............................................................................................................................................
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Sáo rỗng.............................................................................................................................................

Nhiều người có tâm trạng ko tốt quá nhỉ. Chẳng nhẽ mình lại lên đây than thở típ cho úi xùi cả thể.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Sáo rỗng.............................................................................................................................................

Ô hay, đã bẩu không viết linh tinh, đã thề, đã hứa rồi cơ mà ???
Thế lời thề trôi tuột theo ... hít rồi à ??? ::004::004::004::004:004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Cái nắng nóng đầu mùa. Cảm giác khó chịu thật. Điều hòa thì lạnh quá, không điều hòa thì lại nóng quá. Thời tiết ơi thời tiết. Chẳng thế, nhiều người đau đấu, nhiều người ốm. Tội thật. Mình thì cứ trơ ra, chả ốm đau gì sất. Sướng thật

Ô hay, đã bẩu không viết linh tinh, đã thề, đã hứa rồi cơ mà ???
Thế lời thề trôi tuột theo ... hít rồi à ??? ::004::004::004:

Thế mới nói, lời thế cũng chỉ là lời nói. Mà lời nói thì........gió bay. Hic hic
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Cái nắng nóng đầu mùa. Cảm giác khó chịu thật. Điều hòa thì lạnh quá, không điều hòa thì lại nóng quá. Thời tiết ơi thời tiết. Chẳng thế, nhiều người đau đấu, nhiều người ốm. Tội thật. Mình thì cứ trơ ra, chả ốm đau gì sất. Sướng thật

Phụ nữ vùng mỏ thật là...number 1 anh Hiệp nhỉ :004: Không ốm, ko đau, làm giầu mấy chốc!
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Thread Information

Hiện tại có 3 người đang truy cập đề tài này gồm: (3 thành viên và 0 khách)

hiepnt1974,
ngocnobita,
quocvietkevin+

Việt kia, lò dò vào đây định viết linh tinh hử ??? ::004::004::004::004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Cái nắng nóng đầu mùa. Cảm giác khó chịu thật. Điều hòa thì lạnh quá, không điều hòa thì lại nóng quá. Thời tiết ơi thời tiết. Chẳng thế, nhiều người đau đấu, nhiều người ốm. Tội thật. Mình thì cứ trơ ra, chả ốm đau gì sất. Sướng thật


Thế mới nói, lời thế cũng chỉ là lời nói. Mà lời nói thì........gió bay. Hic hic
Trộm vía thôi cô, thối mồm mai nằm ra đấy :004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Trộm vía thôi cô, thối mồm mai nằm ra đấy :004:

Trộm gì mà trộm. Em có ăn quả Nhót nào đâu mà lo, cũng chả được nhận bông hoa nào, nên chả sợ.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Hý hoáy thào máy tính ra xem, lỡ tay làm đổ...thế là được nhập khẩu 115...
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Thread Information

Hiện tại có 3 người đang truy cập đề tài này gồm: (3 thành viên và 0 khách)

hiepnt1974,
ngocnobita,
quocvietkevin+

Việt kia, lò dò vào đây định viết linh tinh hử ??? ::004::004::004::004:

Lâu quá không vô . Tính ăn trôm tin tức chém gió tý. Ai ngờ bị Gia chủ phát hiện. Ngại quá! hehe
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Trộm gì mà trộm. Em có ăn quả Nhót nào đâu mà lo, cũng chả được nhận bông hoa nào, nên chả sợ.

Em không ăn Nhót nhưng mà em lại có Nhót, cả chùm kia :004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Có chàng gà trống hoa mơ
Ngày nào cũng đạp bạc phơ cái mào.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Hôm qua, tính đổi gió tí, ai dè mới thò cổ ra đã trúng ngay "cơn gió độc". Chậc chậc
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Hôm qua, tính đổi gió tí, ai dè mới thò cổ ra đã trúng ngay "cơn gió độc". Chậc chậc
Chậc chậc
Cái nắng nóng đầu mùa. Cảm giác khó chịu thật. Điều hòa thì lạnh quá, không điều hòa thì lại nóng quá. Thời tiết ơi thời tiết. Chẳng thế, nhiều người đau đấu, nhiều người ốm. Tội thật. Mình thì cứ trơ ra, chả ốm đau gì sất. Sướng thật
:byebye:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Chậc chậc

:byebye:
Chị Ngọc hiểu nhầm oỳ. Cơn gió độc của em chẳng phải gió zời, haiz. "Gió" nhân tạo.
Nghĩ: Nhiều khi, mình chỉ muốn chiêm nghiệm điều gì đó, nhưng e là, phải ngầm thực hiện thôi, mời "đối tác" lắm khi lại thành chuốc họa vào thân. Rồi thì râu ông Lọ cắm cằm bà Chai.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Hôm qua, tính đổi gió tí, ai dè mới thò cổ ra đã trúng ngay "cơn gió độc". Chậc chậc

Nghe dân tình đồn đại thì em làm ai " trúng gió độc" thì đúng hơn chứ nhẩy?
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Mình không thích công việc hiện tại. Giờ phải làm sao, muốn đi thì chẳng cho đi, thôi vậy hết tháng 5 này ta phi cho rồi. Làm mà chẳng có hứng thú

:011:
 
Back
Top