Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Một ngày buồn, một ngày mệt, rồi những ngày sau sẽ ra sao đây? hối hận nhưng đã muộn, thật sự đã muộn mất rồi
 
Uốn lưỡi trước khi nói nhé...Cắt lưỡi giờ...:yo yo (7)::yo yo (7):

Anh uốn rồi mới ra thế đấy......Lưỡi sắc nhỉ
 
Tự nhiên muốn đi lang thang đâu đó

Đi một mình và không nói với ai cả...

Chỉ để ngồi và nghỉ mệt sau nhiều ngày....đã qua...
 
Tự nhiên muốn đi lang thang đâu đó

Đi một mình và không nói với ai cả...

Chỉ để ngồi và nghỉ mệt sau nhiều ngày....đã qua...

Tự nhiên muốn một mình thôi

Không cần ai đến bên....vì sợ... lại làm người khác... không vừa ý...

Tự nhiên muốn gây sự với ai đó

Mình nói thôi và không ai nói lại cả...

Chỉ để vui và xả xìtress sau nhiều ngày...ức chế...


Tự nhiên muốn đánh ai đó

Không cần người ta đánh lại...vì sợ...người ta đánh mình...thì chít mất...

^^
Chúc em Linhlinh sau khi lang thang thì vẫn tìm được đường về nhà nhé...:1luvu::1luvu:
 
giám đốc vừa gọi điện xin lỗi mình vì hôm nay anh ấy ko đến văn phòng để thanh toán tiền lương cho kế toán( chả là hôm nay là ngày công ty trả lương mà). anh ấy gọi nói: em ah, anh xin lỗi vì hôm nay anh ốm ko đến văn phòng để trả lương cho em đc. em thông cảm cho anh nhé.
Đơn giản chỉ là 1 câu xin lỗi thế thôi nhưng lại đánh giá dc cả 1 con người.mình cũng đã từng đi làm nhiều nơi, gđ trả lương chậm cho nhân viên là chuyện .....ko có gì phải phàn nàn( như cơm bữa ấy mà).gđ min hf thật tốt, mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt, mong rằng công ty sẽ ngày càng lớn mạnh.
 
hôm nay xin nghỉ việc ở cty cũ
nhưng chưa xin được việc ở công ty mới
bít là mìn đang đi nhầm hướng rồi
nhưng hối hận cũng đã muộn
làm sao đây?
huuhuu
 
Đền bù cho dân 450tr/ 360m2 đất gần trung tâm hội nghị quốc gia.
Vị chi là có hơn 1tr/1m2
Sau khi đền bù và giải tỏa xong, chắc cũng lên hơn trăm triệu.
Đền bù 1 lúc cả chục nghìn m2...Eck eck.... Bảo sao các cụ nhà mình giàu thế :045:
 
mấy hôm nay thơ thẩn, hay cứ nhận lời yêu quách lấy 1 anh để đi với lũ bạn k bị trơ, tại chúng nó nói nhiều quá điếc cả tai ý mờ
 
mấy hôm nay thơ thẩn, hay cứ nhận lời yêu quách lấy 1 anh để đi với lũ bạn k bị trơ, tại chúng nó nói nhiều quá điếc cả tai ý mờ


Nhận lời ai thì cấm dẫn người yêu đi cùng hội hôm qua ngồi trà đá nhá. Không những người còn lại tủi thân:015::004::005:
 
Mình gét mình gét cái đứa ấy đứa mà cứ hay gọi mình là vợ 2 , chả làm rì nhưng mình gét , gét cái kiểu nc khách sáo rồi nói 1 câu xanh rờn " ngĩ cho e " . Hắn mà đứng trước mặt mình mình thề cho ngay chiếc dép ngang mặt đỡ ức
 
Mình gét mình gét cái đứa ấy đứa mà cứ hay gọi mình là vợ 2 , chả làm rì nhưng mình gét , gét cái kiểu nc khách sáo rồi nói 1 câu xanh rờn " ngĩ cho e " . Hắn mà đứng trước mặt mình mình thề cho ngay chiếc dép ngang mặt đỡ ức
Haiz zzzzzz, chỉ sợ ghét của nèo trời trao của đấy đó Nenfi ạ.... :030: Càng ghét, càng nhớ, càng nghĩ, lại càng thương...đôi khi sự việc lại trái ngược với những gì mình hay tưởng ấy... :004:
 
Tối-Rảnh-Tụ tập-Trà đá
Đổi gió chút, xa xa chút
Khang khác chút, Nầm nướng
1 chút nóng, 2 chút khói...hả hê
No nê, ra về, lạc lối......
 
Tối-Rảnh-Tụ tập-Trà đá
Đổi gió chút, xa xa chút
Khang khác chút, Nầm nướng
1 chút nóng, 2 chút khói...hả hê
No nê, ra về, lạc lối......
Lạc sao ko gọi điện cho anh nhể? Hôm qua thiếu rượu, mãi chẳng ngủ đcccc... lại nghĩ linh tinh :045:
 
Lạc sao ko gọi điện cho anh nhể? Hôm qua thiếu rượu, mãi chẳng ngủ đcccc... lại nghĩ linh tinh :045:

Em cũng nghĩ linh tinh, vì mải nghĩ linh tinh nên mới lạc. Hoho
 
Lạc sao ko gọi điện cho anh nhể? Hôm qua thiếu rượu, mãi chẳng ngủ đcccc... lại nghĩ linh tinh
Em cũng nghĩ linh tinh, vì mải nghĩ linh tinh nên mới lạc. Hoho

Có khi nào hai người này nghĩ giống nhau không nhỉ...^^Họ lại làm mình nghĩ linh tinh rồi...:052::052:
 
Tự nhiên muốn gây sự với ai đó

Mình nói thôi và không ai nói lại cả...

Chỉ để vui và xả xìtress sau nhiều ngày...ức chế...

Tự nhiên muốn đánh ai đó

Không cần người ta đánh lại...vì sợ...người ta đánh mình...thì chít mất...
Hâm.................................;))
 
Thoáng chút gì đó lo lo. Thật không thể hiểu nổi. Chắc mất sạch rồi. Không phải chứ
 
Back
Top