Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có cách nào để đỡ nhớ anh không?

Em tự hỏi và thấy lòng bối rối

Em hỏi gió thì gió còn rất vội

Nắng ngập ngừng không giúp được em.
...
 
Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghĩa tình đằm thắm hơn
 
Yêu chi cho khổ vậy trời !!! khuyên những ai chưa yêu thì đừng nên yêu, đôi khi cảm thấy một mình thật thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều, muốn gì làm đấy.....hiện tại đó kim chỉ nam của tui. sự nghiệp số một, gia đình số hai, trai là số ba.....hahahah đối khi đứng bét danh sách hổng chừng....
 
Yêu chi cho khổ vậy trời !!! khuyên những ai chưa yêu thì đừng nên yêu, đôi khi cảm thấy một mình thật thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều, muốn gì làm đấy.....hiện tại đó kim chỉ nam của tui. sự nghiệp số một, gia đình số hai, trai là số ba.....hahahah đối khi đứng bét danh sách hổng chừng....

Ai cũng nghĩ như bạn thì sẽ chẳng có bạn, chẳng có tôi, chẳng có mọi người ở đây. Há há há. Tình yêu đôi khi cũng thi vị lắm chứ, mà chỉ có những kẻ đang yêu mới cảm nhận đc thôi
 
Yêu khổ hay không thì chỉ những người trong cuộc mới biết bạn ngocnobita nhỉ. Vote cho tình yêu. Đáng chân trọng và gìn giữ lắm chứ.
 
Vừa đọc được câu này:... ^^

"Tình yêu là điều gì đó rất kì diệu, và mỗi con tim đều có lí lẽ riêng của nó. Bạn không thể áp đặt bất kì quan điểm nào của bản thân

cho người khác, vì điều đó không hề có ý nghĩa gì cả..."


"Nếu 1 ai đó cười vì chiều cao của bạn....
Đừng pùn pạn nhé...
Hãy đứng lên
...Chỉ vào mặt nó rồi nói:
Mày
. .
.
.
.
Lùn như tao rồi hãy nói nghe chưa!!!! =)) "


Cả ngày chán chường không làm được bất cứ việc gì. Ngồi đọc linh tinh...Và đọc đến câu chuyện này...Và ngồi cười một mình...cứ cười mãi thế...Sếp nhìn thấy, nói " Những người mà ngồi cười một mình thì chỉ có 2 trường hợp: - 1. Đang yêu, - 2. Có vấn đề về thần kinh..."
Mình thuộc loại nào nhỉ...?
Có khi nào người điên cũng biết yêu không nhỉ....^^?
 
Sửa lần cuối:
Hôm qua đi chùa, cảm giác khác mọi khi. Thấp nhang mà tim đập thình thịch là do leo 3,4 lầu hay do............nhưng lạ lắm.
Gần dc về nhà rồi, nôn nao đến lạ. Đã mấy tháng rồi không về nhà mà không biết có gì thây đổi không?Nhớ Mẹ nhớ nhà quá
 
Yêu chi cho khổ vậy trời !!! khuyên những ai chưa yêu thì đừng nên yêu, đôi khi cảm thấy một mình thật thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều, muốn gì làm đấy.....hiện tại đó kim chỉ nam của tui. sự nghiệp số một, gia đình số hai, trai là số ba.....hahahah đối khi đứng bét danh sách hổng chừng....

MÌnh đang định tìm một mối tình cho đời thêm vui, bạn nói thế sao đc, hic......
 
Yêu chi cho khổ vậy trời !!! khuyên những ai chưa yêu thì đừng nên yêu, đôi khi cảm thấy một mình thật thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều, muốn gì làm đấy.....hiện tại đó kim chỉ nam của tui. sự nghiệp số một, gia đình số hai, trai là số ba.....hahahah đối khi đứng bét danh sách hổng chừng....
Có chắc là vậy............................
 
Yêu chi cho khổ vậy trời !!! khuyên những ai chưa yêu thì đừng nên yêu, đôi khi cảm thấy một mình thật thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều, muốn gì làm đấy.....hiện tại đó kim chỉ nam của tui. sự nghiệp số một, gia đình số hai, trai là số ba.....hahahah đối khi đứng bét danh sách hổng chừng....

làm theo lời khuyên này! sắp tới hội độc thân đông phải biết!
 
Cảm động và vui lắm. Xa gia đình, xa quê hương, nhưng nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của mọi người trên này, làm mình thực sự xúc động...
Không phải vật chất xa xỉ gì, mà đó là tình cảm, là sự san sẻ giúp đỡ yêu thương nhau rất đỗi chân thành..
Muốn nói lời cảm ơn thật nhiều, thật nhiều.........
 
Hôm nay mệt mỏi, cái đầu muốn nổ tung, chỉ mong được ngủ thui.
Mình đã làm cho họ buồn, họ thất vọng. làm sao đây làm sao đây
 
Có cách nào để đỡ nhớ anh không?

Em tự hỏi và thấy lòng bối rối

Em hỏi gió thì gió còn rất vội

Nắng ngập ngừng không giúp được em.
...

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sao lạ Haizzzz...............!!!!!! Đừng nói là anh giúp được nhé =))
 
làm theo lời khuyên này! sắp tới hội độc thân đông phải biết!
Bạn yên tâm đi, không thấy cộng đồng phản pháo phải biết àh, thiếu điều muốn nổ mạng luôn nè.Despend on you thôi, tại bây giờ tui cần tiền chứ chẳng cần tình....he he he he:030:
 
Bạn yên tâm đi, không thấy cộng đồng phản pháo phải biết àh, thiếu điều muốn nổ mạng luôn nè.Despend on you thôi, tại bây giờ tui cần tiền chứ chẳng cần tình....he he he he:030:

Còn tui lại cần cả hai...Cái nào tui cũng thik, cũng mún có...hehe. Đúng là tham thì thâm, tham quá nên giò chẳng có cái gì...:((
 
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :045:
 
Back
Top