Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bước vào rồi lại bước ra. muốn viết mà trong đầu trống rỗng không biết viết gì. Buổi sáng mà nhỉ. Chỉ muốn có cảm giác là người nghe trung thành. Chợt nghe tiếng thở dài của bác FBI, sao lại nặng lòng thế không biết. Lai bị nhiễm theo rồi.
 
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!trời ơi!lại phải chờ nữa rồi, chán quá ah, bao nhiêu ng mà làm ăn hok xong, chả đâu vào đâu cả!
 
Hôm ni, vắng vẻ, ế ẩm...buồn hiu...tiêu điều....đập ruồi lộp bộp...haizzzzzzzz
Yên ắng quá....buồn ngủ.......haizzzzzzzzzzzzzzz.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tặng ai hum nay có tâm trạng này ...^^

"Em yêu quí" một chàng trai trẻ viết thư, "Xin em tha lỗi, anh đãng trí quá! Hôm qua anh cầu hôn với em những anh quên mất không nhớ là em có nhận lời hay không"
..
...
....
....
...
...
...
"Anh thân yêu" Cô gái trả lời "Em rất mừng nhận được thư anh. Em nhớ tối qua em có từ chối lời cầu hôn của một người nào đó, nhưng em quên mất không nhớ kẻ đó là ai". :))
 
Tặng ai hum nay có tâm trạng này ...^^

"Em yêu quí" một chàng trai trẻ viết thư, "Xin em tha lỗi, anh đãng trí quá! Hôm qua anh cầu hôn với em những anh quên mất không nhớ là em có nhận lời hay không"
..
...
....
....
...
...
...
"Anh thân yêu" Cô gái trả lời "Em rất mừng nhận được thư anh. Em nhớ tối qua em có nhận lời cầu hôn của một người nào đó, nhưng em quên mất không nhớ kẻ đó là ai". :))

Cái ni mà như vậy, chắc Hội độc thân mau mau giải thể được rùi... hic hic... :005::005:
 
Tặng ai hum nay có tâm trạng này ...^^

"Em yêu quí" một chàng trai trẻ viết thư, "Xin em tha lỗi, anh đãng trí quá! Hôm qua anh cầu hôn với em những anh quên mất không nhớ là em có nhận lời hay không"
..
...
....
....
...
...
...
"Anh thân yêu" Cô gái trả lời "Em rất mừng nhận được thư anh. Em nhớ tối qua em có từ chối lời cầu hôn của một người nào đó, nhưng em quên mất không nhớ kẻ đó là ai". :))

Cô gái và chàng trai đều có vấn đề nhỉ......:011::011:

Hay có nhiều người theo đuổi quá nên chả nhớ là mình cầu hôn ai, từ chối ai....sao sướng thế Hi hi
 
Phuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!! toát mồ hôi, tự nhiên cái chìa khoá xe trốn đâu mất tiêu, làm mình đi bộ tới công ty, trời nắng toát mồ hôi, hic........
 
Hôm nay, bình thường, vẫn làm mấy cái việc linh tinh, việc linh tinh thì nhiều vô kể nhỉ...

Cũng như hay ngồi nghĩ linh tinh, nghĩ linh tinh mà nghĩ hoài cũng hok xong...

Nên lâu lâu, muốn viết cái gì đó linh tinh, nhẹ nhàng thôi, không có quá nhiều nỗi lòng, không đậm nhiều suy tư...khó nghĩ cho mình, cũng khó hỉu cho người đọc... (^^)

Một ngày bình yên đến lạ với những thứ linh tinh quen thuộc....
 
Một ngày mới bắt đầu, muốn đi xin việc mà lười + nản nên không biết làm sao?????
Haizzzz.........haizzzz........có chỗ nào nhận tui mà khỏi phỏng vấn không trời........
Cứ lẩn quẩn, phỏng vấn xong rồi đợi......đợi xong rồi im.........rồi lại tiếp tục phỏng vấn.......ái chà....lòng vòng.....
 
Hôm nay trời sao thế nhỉ, trời có vẻ hơi u ám làm con người ta thấy buồn. Hôm nay có người thay đổi rồi, im lặng quá, chẳng buồn nói chuyện mà ai cũng muốn kiếm chuyện. Buồn nhỉ giá được ngủ thì tốt biết mấy.
 
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
 
Thời buổi này phải:
Tăng xin
Giảm mua
Tích cực cầm nhầm
......thì mới tồn tại đc. Há há
 
1 ngày xiu xẻo, làm j cũng hok xong...........
 
Hum. 23h ….reng….reng….reng, cầm điện thoại dòng chữ hiện lên PaPa, lo lắng không biết có chiện gì mà gọi điện dzờ này, sức khỏe Ba yếu mà…………..”Dạ, có chuyện gì dzậy Ba”, bên kia dây trả lời :”Có gì đâu, gọi điện tâm sự không đc hả mậy”. Chời, nghe mắc cười, nhưng vui, cảm giác len lỏi………..Cố gắng vượt qua Ba nhé!
 
Ặc.....Sáng ni, ông anh nhờ đi mua sầu riêng với ổng (chủ yếu đèo mình đi để trả giá), hic, ng ta nói 45k/1kg. không biết nghe thế nào trả giá 50k đc ko chị???? ông anh gõ cho 1 cái rõ đau.....nhớ đời, ko đi với ổng nữa hic
 
Mình đã làm mất một cơ hội tốt, nhưng không đỗ lỗi tại cái gì cả, tại bản thân thôi....... Có khi may mắn không phải của mình... Đúng là cô hội không đến quá nhiều lần , vậy mà lại làm mất đi 1 cơ hội.... Thấy tiếc quá...!!!!
 
1 người......1 câu nói.......làm tôi hoài nghi và suy nghĩ:wall::wall::wall:
 
Haizzz!!!!!!! cứ sáng ra mình lại thèm 1 ly cf sữa, đợi mãi tới cuối tuần mới đc thoải mái thưởng thức, hôm nay mới t3...
 
1 người......1 câu nói.......làm tôi hoài nghi và suy nghĩ:wall::wall::wall:
Cũng 1 người ấy........nhiều câu nói khác nhau..........thật đáng sợ
 
Back
Top