Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
19h-19h30 hết giừ tan sở ..... trời mưa mà đường vẫn đông người (ở nhà ôm chăn ko thích sao mà ra đường làm gì mà lắm thế) .... dzai ... chắc sắp ko còn ma nơ canh nữa mà chuyển qua lè lưỡi đếm tiền thật roài.................... (tình trạng về muộn muôn thửa thế này thành gái già mất ... ô ôi cái cuộc đời này .... chẹp ... )

Cái câu "Ôi cái cuộc đời này" xuất hiện từ đâu và từ bao giờ mà nghe nó quen thế nhỉ
 
Hôm nay người không thấy thoải mái, mình có đòi hỏi nhiều quá chăng... Có khi mình thấy mình thật tham lam, nhưng mình đã có gì đâu.. Đã một năm trôi qua, vẫn là con số 0. Ai hỏi mình cũng nhe răng cười, đó là sự trải nghiệm cuộc đời hay là vật lộn trong sự sống nhỉ??? Mình không biết, nhưng biết rằng cuộc sống này không đơn giản... ! Và muốn sống phải tranh đấu, dù trong bất cứ khía cạnh nào. Dù " cây muốn lặng mà gió cứ thổi hoài", đó mới là sự sống thực tại, càng vượt nhiều con sóng, người lại thấy chai sạn hơn... để có thể chống chọi với phong ba bão táp... " Yếu thì không thể ra gió được"... hic hic...
 
Hôm nay đã làm được một việc ý nghĩ...... sắp được ăn gà rán. hihi mong quá
 
Cho mình đi với mặc dàu ghét ăn gà rán nhưng cũng cố nuốt (chi phí tự trả nè) khà khà

Ghét mà cố nốt cái mặt rất khó coi, nhìn anh dậy sao em ăn nổi chứ....định phá đám hử.....
 
Hai bác này rủ nhau đi ăn gà rán nè:004: Nói Bác linhlinh đi theo sau khi hai Bác gặp trục trặc gì thì ra giúp:010:
 
Sửa lần cuối:
Hai bác này rủ nhau đi ăn gà rán nè:004: Nói Bác linhlinh đi theo sau khi hai Bác gặp trục trặc gì thì ra giúp:010:

Ẹc ẹc...giúp thì giúp từ đầu lúc mới bưng cái dĩa gà rán ra chứ Bác... chứ lúc người ta gặp trục trặc thì em trốn luôn với dĩa gà...khà khà...:030::004:
 
Mưa buồn không ngủ. Vào viết linh tinh tý. hí hí
 
Nhìn cái tiêu đề mà không biết viết gì....linh tinh một tý...
 
Trong lòng thấy vui ko thể tả ...........................
 
Tháng này là tháng 10 đâu phải tháng 7 mà nhiều thứ xiu xẻo nó cứ bao quanh.......hưm
 
Trong lòng thấy vui ko thể tả ...........................
Chắc vừa tỏ tình với em nào xong đây mờ :045:
Nghe nói có zụ Cây ngô đồng, chúc ku sv zui zẻ.
 
Tháng này là tháng 10 đâu phải tháng 7 mà nhiều thứ xiu xẻo nó cứ bao quanh.......hưm

Mà là tháng 9 âm lịch, giống linhlinh nè...nên cẩn thận đó Bác ạ...hức hức...ngày mồng 1 tháng 9 đã bị xui rùi.....:wall::wall:
 
Tự nhiên đin đin muốn kiếm chuyện cãi nhau mà chả có ma nào để gây sự :054:
 
Chắc vừa tỏ tình với em nào xong đây mờ :045:
Nghe nói có zụ Cây ngô đồng, chúc ku sv zui zẻ.
Há há, cứ như đi guốc trong bụng ng khác ý nhở?
Thanks anh điệp viên đẹp zai. :004:
 
Tự nhiên đin đin muốn kiếm chuyện cãi nhau mà chả có ma nào để gây sự :054:

Tìm Bác Cường ấy....:030::004:, lâu quá mới thấy Nenfi xuất hiện, dạo này chắc rời Hội độc thân rồi hem???
 
Haha thế thì đến gặp tớ đi. hí hí
Tên tuổi , địa chỉ đưa nhanh đi :016:

Tìm Bác Cường ấy....:030::004:, lâu quá mới thấy Nenfi xuất hiện, dạo này chắc rời Hội độc thân rồi hem???
Nen xây miếu tu chùa ý mờ híc híc tu mãi k thấy đắc đạo nên đành xuống núi thoai Linh Linh ạ hì hì
 
Sửa lần cuối:
Back
Top