Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tối nay
Muốn đi đâu đó, hay chỉ đơn giản là vòng vòng quanh Hà Nội thôi
Muốn đi cho thoải mái đầu óc
Hay là thế? Hay là đi?
 
Lâu lắm rồi hôm qua mới lại được tắm mưa............
 
Sao khi e ở bên cạnh a k biết nắm giữ, e xa rồi a còn níu kéo hỏi rằng e có muốn quay lại k

Tối nay
Muốn đi đâu đó, hay chỉ đơn giản là vòng vòng quanh Hà Nội thôi
Muốn đi cho thoải mái đầu óc
Hay là thế? Hay là đi?

hj, hình như tâm trạng của dân nhà kế là thjk đi lang thang k biết là đi đâu miễn là đi ra khỏi nhà thì fai .T cứ đi làm về 1 tuần thì đến 5 ngày k muốn ở nhà tối, muốn đi lang thang đâu đó, nhưg k biết là đi đâu, Nhưng lại k muốn đi 1m, 1m có lẽ lang thang đi bộ

Lâu lắm rồi hôm qua mới lại được tắm mưa............

hqua tắm mưa mát nhỉ, hehe, kết quả sáng nay dậy đầu đau, cổ họng rát, cả ngày hắt hơi nản quá thôi :(
 
Sửa lần cuối:
Tim đập, chân run, huhu. Hoa mắt, chóng mặt. 10km................nghĩ thôi cũng đủ Choáng rồi. Mình sẽ đi về thế nào đây? Hức hức
 
hj, hình như tâm trạng của dân nhà kế là thjk đi lang thang k biết là đi đâu miễn là đi ra khỏi nhà thì fai .T cứ đi làm về 1 tuần thì đến 5 ngày k muốn ở nhà tối, muốn đi lang thang đâu đó, nhưg k biết là đi đâu, Nhưng lại k muốn đi 1m, 1m có lẽ lang thang đi bộ - Đi bộ là một cách rèn luyện sức khoẻ đó nha. :D


hqua tắm mưa mát nhỉ, hehe, kết quả sáng nay dậy đầu đau, cổ họng rát, cả ngày hắt hơi nản quá thôi :(
- Thầy bói xem voi hử? Tắm mưa nhưng lại thấy ấm mới chết chứ, hôm sau vẫn khoẻ re à. :004:

Tim đập, chân run, huhu. Hoa mắt, chóng mặt. 10km................nghĩ thôi cũng đủ Choáng rồi. Mình sẽ đi về thế nào đây? Hức hức
Kiếm "xe ôm" đưa về chứ......:004:
 
5....4...3....2...1...00....00......60....59.....
Chả kịp phóng qua, thôi thì đành dẫn đầu đoàn đứng chôn chân vậy. Đoàn xe đang dồn ứ sau mình. Haizzzzzzzzz. Sao người ta đi làm cùng giờ với mình nhiều thế cơ chứ.
5.....4...3...2....1...00...00....20....19....
Rẻn rẻn.....rẻn rẻn.... vào số, vít ga....hự hự hự, xẹc xẹc.........khạch khạch (Chết máy). Làm lại lần nữa, ùm ùm, máy đã nổ..vào số 1, vít ga, xe chạy được 1m, vào tiếp số 2, vít ga, xe chậm dần rồi đứng lại giữa ngã tư đèn Xanh Đỏ rồi tịt luôn. Hức hức. Lần này thì xong, tiến không được, lùi không xong, xe nặng như cục sắt, không di chuyển được. Bực mình rồi đấy. Giận mày rồi đấy Si ạ. Phải nhờ đến 2 chú đang ngồi chơi xơi nước bên đường xuống "khiêng" mày lên vỉa hè bắt mạch chẩn bệnh. Thì ra là bị bó phanh, hức. Tí, sửa
 
5....4...3....2...1...00....00......60....59.....
Chả kịp phóng qua, thôi thì đành dẫn đầu đoàn đứng chôn chân vậy. Đoàn xe đang dồn ứ sau mình. Haizzzzzzzzz. Sao người ta đi làm cùng giờ với mình nhiều thế cơ chứ.
5.....4...3...2....1...00...00....20....19....
Rẻn rẻn.....rẻn rẻn.... vào số, vít ga....hự hự hự, xẹc xẹc.........khạch khạch (Chết máy). Làm lại lần nữa, ùm ùm, máy đã nổ..vào số 1, vít ga, xe chạy được 1m, vào tiếp số 2, vít ga, xe chậm dần rồi đứng lại giữa ngã tư đèn Xanh Đỏ rồi tịt luôn. Hức hức. Lần này thì xong, tiến không được, lùi không xong, xe nặng như cục sắt, không di chuyển được. Bực mình rồi đấy. Giận mày rồi đấy Si ạ. Phải nhờ đến 2 chú đang ngồi chơi xơi nước bên đường xuống "khiêng" mày lên vỉa hè bắt mạch chẩn bệnh. Thì ra là bị bó phanh, hức. Tí, sửa
Tháo phanh ra hết bó liền à, cơ mà tổ lái cần j Fanh!!! :010: :010:
 
Từ giờ sẽ thêm một "tròng" nữa đeo vào cổ ... thế là mỗi tháng phải leo núi 6 lần ... đi làm
 
hai, mình bị lão ý tẩy tray à, cãi lão ý ghét thế, k biết đùa là gì, cũng chỉ tại mình với chị ý đùa quá đà, hai, cái lão giận giai như đỉa, lần sau mình sẽ trả thù lão ý
 
hai, mình bị lão ý tẩy tray à, cãi lão ý ghét thế, k biết đùa là gì, cũng chỉ tại mình với chị ý đùa quá đà, hai, cái lão giận giai như đỉa, lần sau mình sẽ trả thù lão ý

Đọc xong cái comment này, đau cả lưỡi, méo cả miệng:wall::wall:. "lão ý" là lão nào chị? Có cần em nhúng tay vào vụ trả thù lần sau k? heheh
 
Đọc xong cái comment này, đau cả lưỡi, méo cả miệng:wall::wall:. "lão ý" là lão nào chị? Có cần em nhúng tay vào vụ trả thù lần sau k? heheh
đã lâu lắm rồi k có được cái cảm giác che chở, cảm giác an toàn, nhớ bờ vai ấy, và muốn làm nũng như 1 đứa trẻ, mình bị sao thế này
 
đã lâu lắm rồi k có được cái cảm giác che chở, cảm giác an toàn, nhớ bờ vai ấy, và muốn làm nũng như 1 đứa trẻ, mình bị sao thế này

@ngocpt: Y rờ mờ lờ rồi chứ còn sao nữa. Haizzzzzzz
Muốn lắm được người ta yêu thương, muốn được người ta quan tâm, lo lắng, muốn được gục đầu vào vai người ta để mà khóc khi buồn, để mà tám chuyện khi vui, muốn được người ta ôm trọn mình trong vòng tay hay đơn giản chỉ là những cái nắm tay thật chặt - nhưng sao mà khó.
Sẽ có 1 ngày nào đấy, và sẽ có 1 người con trai nào đấy, người mà sẽ mang ngọn lửa tình yêu của họ đến sưởi ấm trái tim mình, mang đến hiện thực cho những điều ước nhỏ nhoi trên, chắc chắn: Mình sẽ rất hạnh phúc, mình sẽ nâng niu, trận trọng ngọn lửa ấy....và nếu có thể........mình sẽ cháy cùng ngọn lửa ấy.....đến khi nó tàn!
Nhưng ai sẽ là người mang ngọn lửa ấy đến? và tình yêu trong họ có đủ mãnh liệt để giữ "nhiệt" cho ngọn lửa kia đến khi chạm vào ngọn lửa trong mình? Ai? Ai? Dường như kết quả chỉ là con số 0.
Lạc lối rồi người ơi!
 
;((..........................................................
 
@ anh: Hôm qua, cho em xin lỗi nhé, em không muốn phải làm thế với anh, không muốn, hiểu cho em.
 
1 tuần.... 2 tuần ....3 tuần....
cuối tuần ai cũng bận.....
chỉ có mình rảnh cuối tuần..... 1 mình thì cafe làm gì chứ
...
chẳng có người cùng buôn... nhớ lắm cơ
 
Văn phòng vắng, ngồi một mình, nghĩ về ai...........
 
Cuối tuần, báo cáo thuế, thang lương, mã số thuế.....làm làm...làm...hic hic...mình muốn đi chơi..:yo yo (57)::yo yo (57):
 
Mệt! Đâm ra lại nghĩ linh tinh.

Có những cái không như mình nghĩ

Chẳng biết vì nó vốn thế hay do mình mà thế...

Nên cũng chẳng biết là mình làm đúng hay sai?

Chắc mình cần thêm thời gian

...
 
Back
Top