Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Muốn gọi điện để nghe giọng nói, nhưng gọi rồi lại chẳng biết nói gì
Trong đầu rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể bấm máy nhắn tin
Biết, quen rồi thân, rồi ... nhưng để được .... điều ấy thật là khó ....
Trái ngang, ngang trái sao cứ đế với mình thế này ....

Đầu óc mình lại nghĩ linh tinh rồi .....


Khà khà.


Hãy làm những gì mình thích, kết quả có ra sao thì ra anh ạ. Nhưng như thế thoải mái hơn. Kinh nghiệm của em đấy...hihihi
Đừng nghe những gì con gái nói :045:
 
Gieo gió gặp bão đúng thật,cái gì cũng có quả báo,có lẻ mình đang nhận được bão do những luồng gió mình gây nên,giá như..............,nếu...........,ước gì 2 từ đó có thể thực hiện.:054::054:
 
Muốn gọi điện để nghe giọng nói, nhưng gọi rồi lại chẳng biết nói gì
Trong đầu rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể bấm máy nhắn tin
Biết, quen rồi thân, rồi ... nhưng để được .... điều ấy thật là khó ....
Trái ngang, ngang trái sao cứ đế với mình thế này ....

Đầu óc mình lại nghĩ linh tinh rồi .....

Biết đâu bi h chị ý đang nghĩ "lấy cớ gì để gọi cho anh ý bi h" :D:D:D CỐ LÊN ANH!!
 
Điều này chưa chắc! Nhập k hóa đơn, bán ra k hóa đơn thì sao nhỉ?

Chị Moon nói sai rồi. Ở trường hợp của bạn này, nhập có thể k có hóa đơn, nhưng nếu 1 khi "xuất bán" được thì nhất định phải có Hóa đơn. Hê hê
 
tự nhiên đang vui vẻ có người lại nhắc chuyện lung tung, bâng quơ làm tư tưởng mình lại mông lung k biết đang nghĩ gì..... chiều nào đi làm về cũng thế nhỉ, tâm trạng... k tập trung ....
 
Nằm mãi chả ngủ đc, cứ nghĩ đến cuộc đt đó mà ruột gan như cháy lên. H này ngủ chưa nhỉ?
lại linh tinh rồi..................
 
"Này em,
1 . Em không biết nấu cơm thì đứng sang 1 bên , từ nay về sau
anh sẽ nấu cơm cho em mỗi ngày.
2. Anh muốn phải tự tay mang cho em hạnh phúc , người khác anh không yên tâm.
3. Không ai được phép bắt nạt em , chỉ có anh.
4. Cứ chờ đấy , rồi sẽ đến 1 ngày em sẽ là của mẹ của những đứa con của anh
5. Có giỏi thì em tự chăm sóc bản thân đi , không thì ngoan
ngoãn để anh chăm sóc em
6. Lúc nào em muốn kết hôn thì bảo anh , anh sẽ lấy em ..... ♥" ^^
 
"Này em,
1 . Em không biết nấu cơm thì đứng sang 1 bên , từ nay về sau
anh sẽ nấu cơm cho em mỗi ngày.
2. Anh muốn phải tự tay mang cho em hạnh phúc , người khác anh không yên tâm.
3. Không ai được phép bắt nạt em , chỉ có anh.
4. Cứ chờ đấy , rồi sẽ đến 1 ngày em sẽ là của mẹ của những đứa con của anh
5. Có giỏi thì em tự chăm sóc bản thân đi , không thì ngoan
ngoãn để anh chăm sóc em
6. Lúc nào em muốn kết hôn thì bảo anh , anh sẽ lấy em ..... ♥" ^^

Hớ hớ...Đây là Topic em lập ra, a viết điều này vào đây, là em hiểu a viết cho e đấy...hehe
 
Hớ hớ...Đây là Topic em lập ra, a viết điều này vào đây, là em hiểu a viết cho e đấy...hehe
Cứ cho là dư thế đi.
(P/s: ai bẩu em đặt tên đề tài là viết linh tinh mà) :004:
 
Hớ hớ...Đây là Topic em lập ra, a viết điều này vào đây, là em hiểu a viết cho e đấy...hehe
Có mail gửi đến cho mình, chắc là viết cho mình roài, hà hà
 
"Này em,
1 . Em không biết nấu cơm thì đứng sang 1 bên , từ nay về sau
anh sẽ nấu cơm cho em mỗi ngày.
2. Anh muốn phải tự tay mang cho em hạnh phúc , người khác anh không yên tâm.
3. Không ai được phép bắt nạt em , chỉ có anh.
4. Cứ chờ đấy , rồi sẽ đến 1 ngày em sẽ là của mẹ của những đứa con của anh
5. Có giỏi thì em tự chăm sóc bản thân đi , không thì ngoan
ngoãn để anh chăm sóc em
6. Lúc nào em muốn kết hôn thì bảo anh , anh sẽ lấy em ..... ♥" ^^

Ước gì mình được là em ấy.....................................

Hớ hớ...Đây là Topic em lập ra, a viết điều này vào đây, là em hiểu a viết cho e đấy...hehe

Khả năng là oánh nhau rồi đây!
 
Nằm mãi chả ngủ đc, cứ nghĩ đến cuộc đt đó mà ruột gan như cháy lên. H này ngủ chưa nhỉ?
lại linh tinh rồi..................
H: Chẳng có nhẽ lại là Huyền, hihi Upa
 
"Này em,
1 . Em không biết nấu cơm thì đứng sang 1 bên , từ nay về sau
anh sẽ nấu cơm cho em mỗi ngày.
2. Anh muốn phải tự tay mang cho em hạnh phúc , người khác anh không yên tâm.
3. Không ai được phép bắt nạt em , chỉ có anh.
4. Cứ chờ đấy , rồi sẽ đến 1 ngày em sẽ là của mẹ của những đứa con của anh
5. Có giỏi thì em tự chăm sóc bản thân đi , không thì ngoan
ngoãn để anh chăm sóc em
6. Lúc nào em muốn kết hôn thì bảo anh , anh sẽ lấy em ..... ♥" ^^
likes.png
ngocnobita, moon87, rongcon8688, kemdua, Uma liked this post

Ối zời ơi..............Nhiều em thích thế này thì mềnh chắc fải đi học thuật ...........Phân Thân mất. :wall:
( Không cái dại nào bằng cái dại này)
 
H: Chẳng có nhẽ lại là Huyền, hihi Upa

H: = Giờ:045:, Chia buồn với em, đồng thời chúc mừng những người khác k có tên bắt đầu bằng chữ H:drummer:
 
hix, uh thì đồng ý H = giờ, nhưng mà cũng đâu có nghĩa là em bị out đâu? hihi, anh Long nhỉ :):):)
 
"Này em,
1 . Em không biết nấu cơm thì đứng sang 1 bên , từ nay về sau
anh sẽ nấu cơm cho em mỗi ngày.
2. Anh muốn phải tự tay mang cho em hạnh phúc , người khác anh không yên tâm.
3. Không ai được phép bắt nạt em , chỉ có anh.
4. Cứ chờ đấy , rồi sẽ đến 1 ngày em sẽ là của mẹ của những đứa con của anh
5. Có giỏi thì em tự chăm sóc bản thân đi , không thì ngoan
ngoãn để anh chăm sóc em
6. Lúc nào em muốn kết hôn thì bảo anh , anh sẽ lấy em ..... ♥" ^^

5 cô gái
mà list trên có tới 6 điều, các cô có quyền chọn cho mình mỗi cô 1 điều để a Long được thực hiện "quyền lợi". Còn điều thứ 6 thì nó vẫn là của anh. Hê hê. Lúc này k cần phải đi học thuật Phân thân đâu anh, mà lại ngồi rầu rĩ:
Không cái dại nào bằng cái dại này
 
Sửa lần cuối:
Hà hà, nhanh tay chọn trước, em xin số 2 :D:D:D
 
Back
Top