Nếu mới cưới vợ nhưng 2 vc ko quá lo lắng về tiền nong (tức là đủ sống) và vợ bạn ủng hộ bạn thì bạn thử nghĩ xem, nhưng vào thuế là CQNN, ko phải có năng lực là thăng tiến được đâu, nhiều thứ nữa. Thực sự việc quyết định thay đổi có a hưởng rất lớn đến sự nghiệp của mỗi người, rất là khó khắn. Mình thấy bạn có vẻ thiên về thuế hơn đấy. Trong cuộc bạn sẽ biết mình làm gì, mình đã tưnggf có một quyết định chuyển việc sang 1 cty NN, nhưng với mình đó là qđ sai lầm vì khi vào làm ko như mình tưởng (tất nhiên là lương còn cao hơn cty tư nhân - cty ldoanh có vốn của NN) nhưng cơ chế và đk ko như thỏa thuận. Và có lẽ thế sự nghiệp của mình chuyển snag hướng khác nhưng mình cũng ko hối hận khi từ bỏ cái công ty tư nhân vắt kiệt sức lđ của mình (hehe). Ah, mà bạn nên nhớ là lấy vợ rồi sinh con, mà sinhh con thì ôi nhiều thứ phải bàn lắm đấy. Mình có bé rồi nên hiểu cái này quá mà, ko có tiền thì cs mới đau khổ làm sao? Sao lúc nào cũng là lựa chọn nhỉ??? Chúc banj có qđ phù hợp và sáng suốt nhá, dù có lựa chọn thế nào thì để cố gắng sau này ko phải hối hânj. Cs còn dài, thay đổi ko như ý thì tìm cơ hội mới. bạn cứ nghĩ như vậy để cs ko nhàm chán và ân hận vì nghĩ rằng mình đã ko thay đổi. Hic, càng nói càng thấy cứ mấu thuẫn từ việc này sang việc khác. Thân.