H
Bác này nóng tính quá. Đời nó nhiều con ngựa non như thế lắm. còn nhiều đứa khùng hơn.Bố con điên. Phải mình , mình đấm vỡ alo
Bác này nóng tính quá. Đời nó nhiều con ngựa non như thế lắm. còn nhiều đứa khùng hơn.Bố con điên. Phải mình , mình đấm vỡ alo
Chị Thắm ạ, thông báo cho chị 1 tin vui cho sếp cũ này của em, ông ấy đã nghiệm ra cái ngu của mình rồi. Ông ý chưa đến mức tìm kế toán khác, nhưng đã nhờ em tìm cho 1 công ty tư vấn dịch vụ kế toán để làm sổ sách, còn em kế toán kia thì bị hạ lương.Hihi. Làm gì được khi gặp sếp dốt, lại mê em ninh.
Chả thèm đến làm gì cho thêm bực mình. Một khi sếp đã muốn nói mình sai thi chả bao giờ nhượng bộ mình đâu. Chị cũng bị nhỏ lính chơi kiểu này rồi, sếạnđax lở tin lời dèm pha rồi bây giờ thay đổi thì đằng nào cũng mang tiếng ngu. Nên cứ để cho ổng tự nghiệm cái ngu của mình cho sĩ diện tý
Chị Thắm ạ, thông báo cho chị 1 tin vui cho sếp cũ này của em, ông ấy đã nghiệm ra cái ngu của mình rồi. Ông ý chưa đến mức tìm kế toán khác, nhưng đã nhờ em tìm cho 1 công ty tư vấn dịch vụ kế toán để làm sổ sách, còn em kế toán kia thì bị hạ lương.
Thông cảm với chị Hoài Thương, nhưng có lẽ chị cũng gay gắt với sếp cũ của mình quá nhể, sếp ngu chắc chẳng làm sếp của mình.Chị Thắm ạ, thông báo cho chị 1 tin vui cho sếp cũ này của em, ông ấy đã nghiệm ra cái ngu của mình rồi. Ông ý chưa đến mức tìm kế toán khác, nhưng đã nhờ em tìm cho 1 công ty tư vấn dịch vụ kế toán để làm sổ sách, còn em kế toán kia thì bị hạ lương.
Có khi phải làm như lời khuyên của anh chị. Sếp thì thực sự là không hiểu gì về kế toán hết, nhưng không hiểu sao sếp tin yêu em kế toán mới lắm ạ.