Ðề: Thông cảm cho kế toán mới, hay là báo cáo sếp?
Thùng rỗng kêu to mà. Em ghét nhất loại người này. Không biết thì phải chịu khó học hỏi để mà tiến bộ chứ. Đúng là loại tiểu nhân. Bác phải gặp ba mặt một lời chỉ rõ cho nó cái nó sai để nó câm mồm đi chứ, miệng lưỡi của kẻ nịnh hót thật khó chịu. Gặp để xem nó giỏi cỡ nào nào.Khổ lắm bác ạ, trước khi em nghỉ ở đó là đã kiểm toán đầy đủ rồi,kiểm toán còn khen em làm gọn gàng hợp lý nữa mà. Nhưng không hiểu sao em này bới móc ra lắm thứ nhiêu khê thế không biết.