Nhật ký Valentine...

  • Thread starter Ira
  • Ngày gửi
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
phuonghoanglua nói:
@Tranchan: Hihi, anh lại (...) thế, làm người khác nhức đầu.Em còn một con " Khủng long còi" đấy, ngọt cực ( em ăn cái gai trên lưng nó rồi), anh có muốn ăn ké cho nó .....không?
Nhà gần thế mà chả gọi nhau sang chia sẻ con khủng long. Em cũng còn một ít socola (của nhà hàng xóm) chị có ăn không em phần.

hoangloc nói:
Ai bảo tham lắm cơ???
Có tham đâu chỉ thích nhiều thôi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Bây giờ lại thêm cái mốt thêm chữ "nhỉ" vào trong câu chắc, Phượng hoàng đất nhỉ?

Các anh chị dắt nhau về nhà mà chia nhau con khủng long sô cô la nhỉ, đừng nhem thèm mọi người nhỉ.
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Ira nói:
Ngoài em ra, còn có ai viết nhật ký nữa không ạ?

Có đây chứ!
14/2...
Sáng: vào công ty mọi người hỏi mình rằng hôm nay sẽ đi đâu. Thì đi...về nhà chứ còn đi đâu nữa.
Đến lúc đi về một đồng nghiệp hỏi rằng, có người yêu chưa? Mình trả lời : chưa.Thế là cô ta bảo rằng...Vậy thì thôi không chúc mừng ngày Valentine đâu...
Sao mà buồn thế nhỉ???
Giờ này nên làm gì đây nhỉ?...Thôi thì lấy báo cáo đọc vậy....

Chẳng biết có ai như mình không nhi?Hy vọng mọi người sẽ thật vui chứ đừng ai như mình.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Cả tui nữa này:

14/2:

Sáng 8h30' mới lò dò đến công ty. Đồng nghiềp hỏi gì ấy nhỉ? À, hình như hỏi hoa hồng và chocolate, mua chưa? Buồn. Cười.

Trưa, ăn cơm. Sao hôm nay vắng thế nhỉ? Mọi hôm đông lắm mà?! Thôi kệ, ăn nhanh còn làm việc.

Chiều về, lại phải đi học rồi. Nhưng cũng còn hơn không có gì làm. Đói. Không kịp ăn gì.

21h mới về đến nhà. Ái chà, xóm hôm nay đông nhỉ, ngồi đánh bài tí, okie!

23h35', thôi nghỉ chúng mày. Anh đi ăn cái đã, đói bỏ mịa.

23h56', gọi điện cho người yêu cũ, em đi chơi Vday vui không? Em cũng ở nhà, anh ạ. Còn anh? Anh hả, anh cũng bình thường. Hỏi mấy chuyện linh tinh nữa, công việc, sức khỏe? Em bình thương. Ừ thế thì tốt rồi. Thôi em đi ngủ đi. Chúc em ngủ ngon. Anh cũng vậy nhé!

Thế đấy qua một ngày. Như những ngày bình thường. Không có gì đặc biệt!
 
M

mysterious_girl

Guest
Tuấn Giang nói:
Cả tui nữa này:

14/2:
...

23h56', gọi điện cho người yêu cũ, em đi chơi Vday vui không? Em cũng ở nhà, anh ạ. Còn anh? Anh hả, anh cũng bình thường. Hỏi mấy chuyện linh tinh nữa, công việc, sức khỏe? Em bình thương. Ừ thế thì tốt rồi. Thôi em đi ngủ đi. Chúc em ngủ ngon. Anh cũng vậy nhé!

Thế đấy qua một ngày. Như những ngày bình thường. Không có gì đặc biệt!

Sao ko gọi sớm, rủ người yêu cũ đi chơi. ===>Một ngày đầy màu hồng và có nhiều điều đặc biệt!!!:lol:
 
I

Ira

Guest
Oa oa, đến hôm qua em mới biết: có một người sẵn sàng đi chơi với em ngày đó mà em không rủ! Tội lỗi quá! Tự nhiên lại rủ bà chị đi thế này!
 
G

Ga` tre

Guest
24/6/05
1
0
0
^_^
Ira nói:
Oa oa, đến hôm qua em mới biết: có một người sẵn sàng đi chơi với em ngày đó mà em không rủ! Tội lỗi quá!

Vẫn chưa muộn nếu bạn không bắt đầu Ira à, không nhất thiết phải đi trong ngày ấy, một ngày bình thường cũng có thể trở thành một ngày đặc biệt muh.
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
45
Hải Phòng
Tuấn Giang nói:
23h56', gọi điện cho người yêu cũ, em đi chơi Vday vui không?



Hay nhỉ, những người được gọi là "người yêu cũ" rất thích gọi cho "người yêu cũ" chúc mừng vào những ngày đặc biệt hay sao ấy nhỉ, bình thường lặn mất tăm, tự nhiên lại gọi hỏi thăm, cuối cùng rồi người được nhận lời chúc chẳng biết nên vui hay buồn nhỉ........
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
thaohp nói:
Tuấn Giang nói:
23h56', gọi điện cho người yêu cũ, em đi chơi Vday vui không?



Hay nhỉ, những người được gọi là "người yêu cũ" rất thích gọi cho "người yêu cũ" chúc mừng vào những ngày đặc biệt hay sao ấy nhỉ, bình thường lặn mất tăm, tự nhiên lại gọi hỏi thăm, cuối cùng rồi người được nhận lời chúc chẳng biết nên vui hay buồn nhỉ........

Vui hay buồn thì chẳng biết. Ngay cả người gọi còn chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa mà. Còn tại sao không gọi những ngày bình thường hả? Chẳng biết nữa. Hay là không tìm được lí do để gọi?? Chắc thế. Mà kệ chứ!:wall:
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Hic, toàn các ông các pà các pác các cô các chú...độc thân đi kể chuyện Va linh tinh...hê hê....Đúng là....:wall:
 
T

tuongvi

Guest
7/11/05
7
0
0
39
Tien Giang
Ira này,có muốn đọc nhật ký của một người lạ hoắc không?
...16h30...
-Vi ơi có điện thoại![/I]Ai thế nhỉ?Có lẽ thằng em trai sang "thăm" mình kèm theo câu nói quen thuộc"Sao tháng này má lâu gửi tiền lên quá!"
-Alô
_em khoẻ không?
-Khoẻ cảm ơn thầy.
-Hôm nay em có kế hoạch gì không?
-Có ạ!Ở nhà đọc truyện.
...........
...17h5...
Thầy đến,rút từ cặp táp ra một đoá hồng.
-Thầy...à..anh đừng làm em khó xử...
...........
....17h30....
Thầy về,mình cắm hoa vào lọ,phân vân.Hoa hồng không có tội.Tình yêu không có tội.Chỉ có con người làm tình làm tội lẫn nhau.Ngày mai ,ngày kia,em sẽ gặp thầy nói chuyện với thầy làm sao đây?Nếu có một điều ước,mình thế giới này đừng có ngày 14/2 .Tháng 2 vốn đã không có 30,31 thì không có thêm ngày 14 cũng không sao.
....19h00...
Cả dãy trọ vắng tanh chỉ còn mình với Hải
-Anh Hải không đi đâu à?
-Có chứ.
-Em nào vậy?
-Mấy con Nga Mi đó, em đi với anh không?
-Thôi em không mê võ lâm truyền kì.
Hải đi,mình lôi từ điển ra,đọc The Language of accounting in English.
....không dịch được đoạn nào,đoá hồng cứ rung rinh trước mặt.Thôi ngoan nào ta cất mi vào tủ,vô cùng xin lỗi....
Mình cũng không biết như vậy là vui hay buồn nữa.Giá như(mình ghét hai chữ "giá như" nhất trên đời)hôm nay thầy đừng đến gặp mình...
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
tuongvi nói:
Ira này,có muốn đọc nhật ký của một người lạ hoắc không?
...16h30...
-Vi ơi có điện thoại![/I]Ai thế nhỉ?Có lẽ thằng em trai sang "thăm" mình kèm theo câu nói quen thuộc"Sao tháng này má lâu gửi tiền lên quá!"
-Alô
_em khoẻ không?
-Khoẻ cảm ơn thầy.
-Hôm nay em có kế hoạch gì không?
-Có ạ!Ở nhà đọc truyện.
...........
...17h5...
Thầy đến,rút từ cặp táp ra một đoá hồng.
-Thầy...à..anh đừng làm em khó xử...
...........
....17h30....
Thầy về,mình cắm hoa vào lọ,phân vân.Hoa hồng không có tội.Tình yêu không có tội.Chỉ có con người làm tình làm tội lẫn nhau.Ngày mai ,ngày kia,em sẽ gặp thầy nói chuyện với thầy làm sao đây?Nếu có một điều ước,mình thế giới này đừng có ngày 14/2 .Tháng 2 vốn đã không có 30,31 thì không có thêm ngày 14 cũng không sao.
....19h00...
Cả dãy trọ vắng tanh chỉ còn mình với Hải
-Anh Hải không đi đâu à?
-Có chứ.
-Em nào vậy?
-Mấy con Nga Mi đó, em đi với anh không?
-Thôi em không mê võ lâm truyền kì.
Hải đi,mình lôi từ điển ra,đọc The Language of accounting in English.
....không dịch được đoạn nào,đoá hồng cứ rung rinh trước mặt.Thôi ngoan nào ta cất mi vào tủ,vô cùng xin lỗi....
Mình cũng không biết như vậy là vui hay buồn nữa.Giá như(mình ghét hai chữ "giá như" nhất trên đời)hôm nay thầy đừng đến gặp mình...


Nghe như cố tích. Thời hiện đại này làm gì còn những truyện cổ tích thế?

Chỉ có những nỗi buồn là có thật thôi!

Em đọc nhật kí của anh đi. Ở trên đó!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA