Nhật ký Valentine...

  • Thread starter Ira
  • Ngày gửi
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
mysterious_girl nói:
Không còn độc thân nữa seo lại đập đầu vào tường thế lannhu?
Tớ lại tưởng nữa độc thân có nghĩa là góa.........chứ:biggrin:
Hihi...tùy theo trường phái. Và mỗi người lại theo 1 trường phái khác nhau.===>>>>
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Thu Quynh

Trung cấp
8/10/05
107
0
0
41
Hai Ba Trung,HN
Valentine' day?1chút để nhớ, 1 chút để hồi tưởng những kỉ niệm, những valentine đã qua, 1 chút mam mát buồn cũng không hiểu vì sao?
Sáng nhận điện thoại của người ấy(đã xa quá lâu rồi),nhận được tin nhắn chúc mừng Valentine' day của 1 người bạn và tắt máy.Tối dự định sẽ ở nhà chơi game, xem phim và đi ngủ sớm mong 1 chút bình yên của 1 ngày thấy thật ghét nhưng đứa bạn thân đến tận nhà lôi đi dancing cùng với 1 vài người mới quen và cũng được ăn ké socola của những người mới biết hic hic chẳng thích tý nào cả !sau khi đã thấm mệt với những điệu tango, bebop,samba... (vì lâu ko đi) và 10h30 trở về nhà bật máy biết nói sao nhỉ thật xúc động vì nhận được vài cuộc gọi nhỡ(dịch vụ báo) và tin nhắn của vài người bạn vẫn nhớ đến mình với những lời chúc tốt đẹp.Thanks tất cả những người bạn của tôi.Cuối cùng, đó là 1 giấc ngủ thật sâu!thật ngon!:cheesebur
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
mysterious_girl nói:
Result là gì thế lannhu?
Là thế này này :wall: (MG đã hỏi là tại sao lại như thế mừ!?)
 
M

mysterious_girl

Guest
lannhu nói:
Là thế này này :wall: (MG đã hỏi là tại sao lại như thế mừ!?)

Ơ hờ.....tại lannhu quote cả 2 câu của tớ nhưng trả lời chung lại đưa ra hình mũi tên như thế làm sao tớ hiểu.:wall:
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Là ngày.....hùng hục nhét....đút....ấn....chèn....quần áo vào valy....Nam tiến :wall:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Bim Bim nói:
Là ngày.....hùng hục nhét....đút....ấn....chèn....quần áo vào valy....Nam tiến :wall:

Khiếp quá đi thôi!
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Bim Bim nói:
Là ngày.....hùng hục nhét....đút....ấn....chèn....quần áo vào valy....Nam tiến :wall:

Lúc nào và làm cái gì cũng hùng hục rồi nhét rồi đút rồi ấn rồi chưa đủ lại còn chèn ...như thế á? nhất là lại vào ngày lễ tình nhân nữa ặc ặc đau tim gần chết.
 
I

Ira

Guest
Cảm ơn các anh chị đã động viên em nhá! Ngoài em ra, còn có ai viết nhật ký nữa không ạ?
 
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
Tuấn Giang nói:
Tiếc nhỉ!

Thế mà mình rủ có anh chị em WKT cặp đôi để đi chơi Vday thì cóc có ma nào tán thành. Xong ngày ấy rồi mới kêu thì còn làm ăn giề!:wall:
:lol: Bạn ơi, bạn rủ không đúng người rồi.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
duyenkaty nói:
:lol: Bạn ơi, bạn rủ không đúng người rồi.

Đâu có, bạn chưa hiểu ý mình rồi.

Ý mình là:

Cọc nào mà chửa có trâu
Thì xin họp lại, cùng nhau đi (Vday) mà
Trâu nào mà chỉ... riêng ta
Thì xin họp lại, đi mà cùng nhau
Nếu được thì cứ họp nhau
Cặp đôi: trâu - cọc đi đâu chẳng thành??/
:biggrin: :dzo:
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây. -Không! Tôi là ông chủ đầm lầy. - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không à? - Khỏe để đánh nhau với ai? - Dạ...cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? -Dạ, dạ...ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ? - Nếu không thì sao? - Thế...Hằng đi đâu ạ? - Đến cơ quan rồi. - Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ? - Nó có nhiều số lắm. - Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8... -...8 rồi...mấy nữa ạ? - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.? - Dạ...là một số điện thoại kia ạ! - Được, vậy thì....8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp thế nào thì...tùy cậu.

(Vô tình lụm được vào ngày 14/2-Ai là tác giả xin liên hệ với em để nhận lại:biggrin: )
 
Sửa lần cuối:
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
Tớ cũng nhặt được một đoạn này:

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử đến tuổi cặp kè. Chàng quyết định qua hỏi cưới nàng công chúa xinh đẹp kiêu kỳ ở vương quốc bên cạnh. Chàng hỏi: "Nàng ơi! Nàng có đồng ý làm vợ ta không ?". Nàng đáp: "KHÔNG " và từ đó ... chàng sống hạnh phúc đến trọn đời.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
NB... xấu wa' :p
 
Sửa lần cuối:
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Hihi, xem chừng Valentine của các bác ít hạnh phúc quá nhỉ? Tại sao thế nhỉ? Sao không mau chóng cải thiện tình hình đi nhỉ? Sao không....cố lên chút nữa nhỉ? Sao không chủ động thử rủ ai đó mà mình muốn rủ nhỉ? Sao không thử mua Chocolate về tự ăn xem có ngon không nhỉ?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
phuonghoanglua nói:
Sao không thử mua Chocolate về tự ăn xem có ngon không nhỉ?
Ý tưởng này được anh thực hiện rồi em ơi.................
Nhưng phải nói thật là hôm đó mua phải phong socola nhân rượu mạnh, ăn xong say suốt cả buổi luôn. Ước gì hôm đó ... nhỉ!
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
@Tranchan: Hihi, anh lại (...) thế, làm người khác nhức đầu.Em còn một con " Khủng long còi" đấy, ngọt cực ( em ăn cái gai trên lưng nó rồi), anh có muốn ăn ké cho nó .....không?
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
43
Somewhere with U :)
tranchan79 nói:
Ý tưởng này được anh thực hiện rồi em ơi.................
Nhưng phải nói thật là hôm đó mua phải phong socola nhân rượu mạnh, ăn xong say suốt cả buổi luôn. Ước gì hôm đó ... nhỉ!
hihi, thế mà Tranchan ko chia cho em ăn vơi, chocolate nhân rượu mạnh ngon tuyệt. Mình thì chả có mà ăn. :wall: Nếu bác mà chia cho em thì có phải chỉ say nửa buổi thôi ko? Ai bảo tham lắm cơ???
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA