
"Một người phụ nữ bước vào tuổi ngũ tuần, bại liệt cả đôi chân lại mang đủ thứ căn bệnh nguy hiểm trong người đang là "linh hồn" của ngôi nhà mồ côi gần 50 trẻ - cô Vương Ngọc Sương.
Chuyện dường như khó tin nhưng đó là một sự thật đầy cảm động tồn tại đã hai chục năm nay tại căn nhà 310/48 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM (ĐT 08-8616073).
Mấy năm nay hàng xóm trong con hẻm 310 không còn bị quấy rầy giữa đêm khuya nữa, chứ trước kia khi nôi em bé con xếp hàng hàng dãy tại căn nhà này thì đêm nào cũng có người thức giấc cùng tiếng khóc trẻ thơ. Từ khi bệnh nặng, không còn đủ sức "thức trọn năm canh" để trông trẻ, cô Sương quyết định gửi những em bé sơ sinh, những em bé nhỏ chưa đủ tuổi đi học về cho mẹ và cậu em ở Tây Ninh trông nom giúp, đến tuổi đến trường lại đưa lên.
Cảnh hai quê của cô càng nhọc nhằn hơn. Dù đường sá trắc trở, đi lại khó khăn lúc nào rảnh là cô lặn lội xuống dưới thăm con. Thương các con ở quê nghèo khó, sáng nào cô cũng gửi xe mang đồ ăn xuống. Cũng may các bà các chị bán rau củ tươi ngoài chợ thương tình, hàng cuối ngày bán không hết họ mang đến cho. Mấy chục cái miệng ăn nhờ vào tình thương của bà con xóm giềng mà lớn lên như thế.
Phải đến mái ấm Tây Ninh, chúng tôi mới hiểu vì sao cô yêu các thiên thần nhỏ của mình đến vậy. Đứa ba, bốn tuổi đã biết chăm cho các em nhỏ hơn. Chúng làm mọi thứ từ ẵm bồng, cho ăn, ru ngủ đến tắm rửa, thay tã gọn gàng y như người lớn. Thương nhất là hai cô bé bị nhiễm chất độc da cam suốt ngày chỉ nằm oằn mình trên tấm ván gỗ.
"Hồi nhặt Hồng An ở ngã tư Bảy Hiền trông bé dị dạng như một quái thai: đầu to, mắt lồi, chân tay tong teo, queo quắp; kiến bò khắp người, bu tùm lum vào cả hốc mắt, hốc mũi trông vừa sợ vừa thương đến ứa nước mắt. Cô bế con bé tới bệnh viện nhờ người ta rửa ráy giúp nhưng bác sĩ từ chối vì cho rằng cháu bé bị nhiễm HIV.
Cô làm liều, đem con bé về lấy bông băng, oxy già tự tay tắm rửa. Lúc đó cô tự nhủ có thể mình sẽ chết nhưng bằng mọi giá phải rửa sạch con bé. May mà trời thương đứa bé đã được cứu sống và cô cũng chưa chết". Chuyện xảy ra đã mấy năm rồi mà lần nào nhớ lại cũng khiến cô không cầm được nước mắt."
Đó là một vài đọan trích từ một bài viết trên Tuoitreonline.
Thực tế khi tôi đến tận nơi thì :
* Tại địa chỉ ở LLQ hiện giờ chỉ còn 06 em đang độ tuổi đi học; vài em lớn đã học xong chương trình phổ thông, chưa có việc làm, ở nhà phụ cho cô Sương; một em bé khỏang 3 tuổi bị bại liệt 02 chân, đang chờ được phẫu thuật (chi phí cho ca mổ lên đến hơn chục triệu - cô Sương đang trông chờ ở lòng hảo tâm của các mạnh thường quân); và một người phụ nữ đang nằm trên giường với đôi chân bại liệt, gương mặt xanh xao nhưng giọng nói rất hiền từ, vẫn luôn miệng chỉ huy đám trẻ.
* Tại địa chỉ Tổ 7, ấp 2, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (ĐT 0909081677 - gặp cậu Út) - nhà cha mẹ của cô Sương - hiện đang nuôi dưỡng 38 em từ 6 tháng đến 5 tuổi.
Nguồn thực phẩm để nuôi dưỡng đám trẻ con này hầu như nhờ vào số rau bán ế của các thương nhân ở chợ tặng cho, từ sự giúp đỡ của láng giềng, và tài trợ của những nhà hảo tâm - và gần như không có đạm. Khi liên tưởng đến việc nuôi dưỡng 02 đứa trẻ con của mình, tôi chợt rùng mình khi nhẩm tính chi phí để nuôi bằng đó đứa trẻ lớn lên trong suốt thời gian qua và vô cùng khâm phục nghị lực phi thường của cô Sương - một người đàn bà chỉ còn mỗi con tim & khối óc để tặng cho đời!
Một vài hình ảnh về sinh hoạt của Mái ấm Hoa Hồng:
Thay mặt BQT WKT - CLB AET, tôi xin chính thức phát động đợt quyên góp ủng hộ MÁI ẤM HOA HỒNG - bắt đầu từ ngày 18/02 đến ngày 10/03/2006. Rất mong nhận được sự cổ vũ và tham gia nhiệt tình của tất cả các thành viên.
Mọi đóng góp bằng tiền, hiện vật (gồm: sữa, bột dinh dưỡng trẻ em, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo trẻ em, đồ chơi, sách truyện cũ, tập vở, đồ dùng học tập,....) vui lòng liên hệ
Vũ Việt Hương - Công ty TNHH Thế Giới Hòa Bình - Lầu 5B, 169 Điện Biên Phủ, Q.1, TP.HCM - H/P: 0903338921
TK: Vu Viet Huong - 007.100.2697126 tại Vietcombank TPHCM
Vũ Minh Thu - Công ty TNHH Thế Giới Hòa Bình - Lầu 5B, 169 Điện Biên Phủ, Q.1, TP.HCM - H/P 0909123129
TK: Vu Minh Thu - 14313699 tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Sài Gòn
Phan Tuan Nam - H/P 0908599473
Nguyễn Hải Tâm - H/P 0909 025 799 (Nhận quyên góp ngoài giờ hành chính)
Các bạn ở khu vực miền Bắc có thể liên hệ tại VP tại HN của mình để đóng góp bằng tiền mặt. Địa chỉ:
Chi nhánh Cty TNHH Thế Giới Hoà Bình
14 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội
ĐT: 04-9428131
hoặc 0912419111 gặp Kim Oanh.
Chuyện dường như khó tin nhưng đó là một sự thật đầy cảm động tồn tại đã hai chục năm nay tại căn nhà 310/48 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM (ĐT 08-8616073).
Mấy năm nay hàng xóm trong con hẻm 310 không còn bị quấy rầy giữa đêm khuya nữa, chứ trước kia khi nôi em bé con xếp hàng hàng dãy tại căn nhà này thì đêm nào cũng có người thức giấc cùng tiếng khóc trẻ thơ. Từ khi bệnh nặng, không còn đủ sức "thức trọn năm canh" để trông trẻ, cô Sương quyết định gửi những em bé sơ sinh, những em bé nhỏ chưa đủ tuổi đi học về cho mẹ và cậu em ở Tây Ninh trông nom giúp, đến tuổi đến trường lại đưa lên.
Cảnh hai quê của cô càng nhọc nhằn hơn. Dù đường sá trắc trở, đi lại khó khăn lúc nào rảnh là cô lặn lội xuống dưới thăm con. Thương các con ở quê nghèo khó, sáng nào cô cũng gửi xe mang đồ ăn xuống. Cũng may các bà các chị bán rau củ tươi ngoài chợ thương tình, hàng cuối ngày bán không hết họ mang đến cho. Mấy chục cái miệng ăn nhờ vào tình thương của bà con xóm giềng mà lớn lên như thế.
Phải đến mái ấm Tây Ninh, chúng tôi mới hiểu vì sao cô yêu các thiên thần nhỏ của mình đến vậy. Đứa ba, bốn tuổi đã biết chăm cho các em nhỏ hơn. Chúng làm mọi thứ từ ẵm bồng, cho ăn, ru ngủ đến tắm rửa, thay tã gọn gàng y như người lớn. Thương nhất là hai cô bé bị nhiễm chất độc da cam suốt ngày chỉ nằm oằn mình trên tấm ván gỗ.
"Hồi nhặt Hồng An ở ngã tư Bảy Hiền trông bé dị dạng như một quái thai: đầu to, mắt lồi, chân tay tong teo, queo quắp; kiến bò khắp người, bu tùm lum vào cả hốc mắt, hốc mũi trông vừa sợ vừa thương đến ứa nước mắt. Cô bế con bé tới bệnh viện nhờ người ta rửa ráy giúp nhưng bác sĩ từ chối vì cho rằng cháu bé bị nhiễm HIV.
Cô làm liều, đem con bé về lấy bông băng, oxy già tự tay tắm rửa. Lúc đó cô tự nhủ có thể mình sẽ chết nhưng bằng mọi giá phải rửa sạch con bé. May mà trời thương đứa bé đã được cứu sống và cô cũng chưa chết". Chuyện xảy ra đã mấy năm rồi mà lần nào nhớ lại cũng khiến cô không cầm được nước mắt."
Đó là một vài đọan trích từ một bài viết trên Tuoitreonline.
Thực tế khi tôi đến tận nơi thì :
* Tại địa chỉ ở LLQ hiện giờ chỉ còn 06 em đang độ tuổi đi học; vài em lớn đã học xong chương trình phổ thông, chưa có việc làm, ở nhà phụ cho cô Sương; một em bé khỏang 3 tuổi bị bại liệt 02 chân, đang chờ được phẫu thuật (chi phí cho ca mổ lên đến hơn chục triệu - cô Sương đang trông chờ ở lòng hảo tâm của các mạnh thường quân); và một người phụ nữ đang nằm trên giường với đôi chân bại liệt, gương mặt xanh xao nhưng giọng nói rất hiền từ, vẫn luôn miệng chỉ huy đám trẻ.
* Tại địa chỉ Tổ 7, ấp 2, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (ĐT 0909081677 - gặp cậu Út) - nhà cha mẹ của cô Sương - hiện đang nuôi dưỡng 38 em từ 6 tháng đến 5 tuổi.
Nguồn thực phẩm để nuôi dưỡng đám trẻ con này hầu như nhờ vào số rau bán ế của các thương nhân ở chợ tặng cho, từ sự giúp đỡ của láng giềng, và tài trợ của những nhà hảo tâm - và gần như không có đạm. Khi liên tưởng đến việc nuôi dưỡng 02 đứa trẻ con của mình, tôi chợt rùng mình khi nhẩm tính chi phí để nuôi bằng đó đứa trẻ lớn lên trong suốt thời gian qua và vô cùng khâm phục nghị lực phi thường của cô Sương - một người đàn bà chỉ còn mỗi con tim & khối óc để tặng cho đời!
Một vài hình ảnh về sinh hoạt của Mái ấm Hoa Hồng:




Thay mặt BQT WKT - CLB AET, tôi xin chính thức phát động đợt quyên góp ủng hộ MÁI ẤM HOA HỒNG - bắt đầu từ ngày 18/02 đến ngày 10/03/2006. Rất mong nhận được sự cổ vũ và tham gia nhiệt tình của tất cả các thành viên.
Mọi đóng góp bằng tiền, hiện vật (gồm: sữa, bột dinh dưỡng trẻ em, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo trẻ em, đồ chơi, sách truyện cũ, tập vở, đồ dùng học tập,....) vui lòng liên hệ
Vũ Việt Hương - Công ty TNHH Thế Giới Hòa Bình - Lầu 5B, 169 Điện Biên Phủ, Q.1, TP.HCM - H/P: 0903338921
TK: Vu Viet Huong - 007.100.2697126 tại Vietcombank TPHCM
Vũ Minh Thu - Công ty TNHH Thế Giới Hòa Bình - Lầu 5B, 169 Điện Biên Phủ, Q.1, TP.HCM - H/P 0909123129
TK: Vu Minh Thu - 14313699 tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Sài Gòn
Phan Tuan Nam - H/P 0908599473
Nguyễn Hải Tâm - H/P 0909 025 799 (Nhận quyên góp ngoài giờ hành chính)
Các bạn ở khu vực miền Bắc có thể liên hệ tại VP tại HN của mình để đóng góp bằng tiền mặt. Địa chỉ:
Chi nhánh Cty TNHH Thế Giới Hoà Bình
14 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội
ĐT: 04-9428131
hoặc 0912419111 gặp Kim Oanh.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: