Tại sao kế toán hay đeo kính?

  • Thread starter thanhvunt
  • Ngày gửi
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
hoami nói:
may quá mình kg đeo kính, chắc là ông trời thương mình đó. hi hiiiiiiiiiii
quang tèo cũng may mắn là không mang kính.mắt bi giờ vẫn còn tốt.đó là nhờ bí quyết của cụ ichinova.lúc xưa tèo cũng hay bị hoa mắt, nhìn ko rõ, thế là than với cụ, cụ ichinova nói rằng buổi tối cứ đi theo cụ ngắm nhìn các cô gái đi từ xa,nên bi giờ tèo ko có đeo mắt kính.công nhận cụ ichinova hay thật đó.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

Myxuan

Guest
Chết em rồi các bác ơi...........
các bác phải cứu nguy ngay cho em mới được..........
Hu hu,,,,,em ko đeo kính, khổ quá mất thôi,
Các bác có loại em ra khỏi họ hàng hang hốc nhà kế thì nghiệp ngàn đời của em vẫn cứ là kế...tờ oan toan sắc.....
Vậy xin rủ lòng hảo tâm các bác quyên góp cho em một cặp kính có được không?
Xin thương xót cho kẻ không cận mà dám làm Kế này!
 
M

Myxuan

Guest
Chết em rồi các bác ơi...........
các bác phải cứu nguy ngay cho em mới được..........
Hu hu,,,,,em ko đeo kính, khổ quá mất thôi,
Các bác có loại em ra khỏi họ hàng hang hốc nhà kế thì nghiệp ngàn đời của em vẫn cứ là kế...tờ oan toan sắc.....
Vậy xin rủ lòng hảo tâm các bác quyên góp cho em một cặp kính có được không?
Xin thương xót cho kẻ không cận mà dám làm Kế này!:alcon: :friend::byebye: :thanx:
 
T

TRẦN TRANG

Guest
PAT nói:
to tuangiang

PAT thuộc nhóm hai - Đeo kính lão

Quên mất - Còn một nhóm họ kế đeo kính nữa - Kính không số

Loại kính này sẽ mang lại vẻ duyên dáng ứng với các mem kế nữ - Mang lại vẻ " đạo mạo và oai phong " cho các mem kế nam.

mà có khi PAT lại mang kính không số đấy - Cho có vẻ đạo mạo :alcon:
Chời ơi.., chắc các hãng mắt kính giàu ' dữ dằn' lém đây...
Còn kế toán thì 'nghèo' mãi thui.
 
Z

zuzu209

Guest
19/9/05
19
0
0
42
HCM city
Híc... đeo kính làm như mốt lém á T_T
Zuzu khổ sở với cái kính nì 7 -8 năm ni roài.
Mi mốt không bít có bồ thì mần sao đây ^-^
 
N

ngathuy2809

Guest
17/1/06
1
0
0
46
TPHCM
Còn mình thì thấy chẳng cớ gì kế toán mà bi giờ cận càng ngày càng nhiều. Trước kia mình cũng chẳng nghĩ rằng sẽ làm kế toán nhưng mình vẫn bị cận đấy thôi. Có lẽ do điều kiện phòng học ở các trường phổ thông chưa tốt lắm, còn thiếu ánh sáng, nhiều khi trường bị cúp điện mà học sinh thì vẫn phải học bình thường. Thêm nữa là cái tật của mình đọc sách đêm khuya, nhiều khi người nhà la thì vẫn đọc lén. Lại nữa cũng hay xem tivi. Thế là từ năm lớp 8 trở đi, gương mặt luôn xuất hiện cùng cặp mắt kiếng. Mình học kế toán, không làm nghề kế toán mà là công việc có liên quan kế toán - giáo viên kế toán. Thế thì đâu phải do dân kế toán là cận đâu?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Kết thúc cũng bởi một chữ:
Điêu
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Mình là dân kế toán, mình cũng đeo kính, nhưng không phải mình đeo kính vì mình làm kế toán, mà vì mình chơi điện tử nhiều. Phù, lủng củng quá. :wall:
 
C

Chau Minh Tran

Guest
Thông minh hay không, hơn nhau ở cặp kính mà.
Dạo này không biết sao mắt tui cứ tăng độ vùn vụt, ra đường lỡ may tôi gặp bác nào đó mà không chào thì cũng thông cảm cho tôi nhé!
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
Tigon-ETC nói:
Trước kia Tigon cũng không nghĩ sau này sẽ làm kế toán. Khi còn học cấp 2, tự nhiên thấy nhìn cái gì cũng mờ cứ phải căng hết cả mắt ra, cả nhà, bạn bè chả ai biết cả. Mãi về sau ngồi dưới nhìn không rõ, mới đi khám mắt, bị bác sĩ mắng cho một trận te tua (vì cái tội cận như thế mà không chịu đi khám mắt sớm). Thế là phải đeo một cặp kính. Hồi đó còn xấu hổ chả dám đeo kính, miết rùi quen. Chả biết đến bao giờ mình mới lại không phải đeo kính nữa nhỉ?

Ơ hơ, em Tigon cũng đeo mục kỉnh à? Em có bao giờ nghĩ là Khi hôn nhau phải tháo kính ra chưa ?

Anh trộm nghĩ những người như em thật là hạnh phúc ... Tiếc quá, mình không được cận .... Thật là buồn ...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Viva nói:
Ơ hơ, em Tigon cũng đeo mục kỉnh à? Em có bao giờ nghĩ là Khi hôn nhau phải tháo kính ra chưa ?

Anh trộm nghĩ những người như em thật là hạnh phúc ... Tiếc quá, mình không được cận .... Thật là buồn ...
ơ thế giờ mới biết à, thế theo anh nghĩ khi hôn nhau có cần tháo kính ra không?
"Chia buồn" vì anh không cận để có thể biết cận là như thế nào
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
Tigon-ETC nói:
thế theo anh nghĩ khi hôn nhau có cần tháo kính ra không?
Theo anh thì cần, vì khi tháo kính ra, ta sẽ không nhìn thấy rõ "bộ mặt thật" của người yêu. Điều đó đống nghĩa ta sẽ bị mù màu ===> Tình yêu sẽ lãng mạn và xinh đẹp hơn ===> Sẽ yêu đương thắm thiết hơn người không bị cận. Anh cảm thấy rất thiệt thòi là do vậy.

Note: Ví dụ khi hôn nhau, trong quá trình ma sát sẽ sinh ra rất nhiều bọt nước nhễu ra, nếu không nhìn thấy thì thôi , chứ nếu mà thấy thì ... eo ôi. Đồng nghĩa khi hôn nhau người ta hay nhắm mắt lại là thế. Như em thì không cần nhắm mắt lại vẫn không thấy nó đâu, nhiều khi mờ ảo còn tưởng là 7 sắc cầu vồng nữa chứ, tuyệt đẹp luôn.

heheh
 
T

TRẦN TRANG

Guest
zuzu209 nói:
Híc... đeo kính làm như mốt lém á T_T
Zuzu khổ sở với cái kính nì 7 -8 năm ni roài.
Mi mốt không bít có bồ thì mần sao đây ^-^
chắc, lúc đang 'mần' sẽ bị 'loạn' địa chỉ đó...Hiii:inlove:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Viva nói:
Theo anh thì cần, vì khi tháo kính ra, ta sẽ không nhìn thấy rõ "bộ mặt thật" của người yêu. Điều đó đống nghĩa ta sẽ bị mù màu ===> Tình yêu sẽ lãng mạn và xinh đẹp hơn ===> Sẽ yêu đương thắm thiết hơn người không bị cận. Anh cảm thấy rất thiệt thòi là do vậy.

Anh nói thế làm em sợ chết khiếp bố ai mà dám ... Thôi em còn bé lắm chả đua đòi theo các bác đâu.
Nghĩ em lại thương vợ bác quá híc híc. Vì 2 anh chị không cận khi hôn nhau sẽ nhìn thấy "bộ mặt thật" của nhau và sẽ...
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
Tigon-ETC nói:
Nghĩ em lại thương vợ bác quá híc híc. Vì 2 anh chị không cận khi hôn nhau sẽ nhìn thấy "bộ mặt thật" của nhau và sẽ...

Em cứ quá khéo lo. Hai bác thường là nhắm hờ giả cận để tận hưởng hương vị ... Dù sao cũng phải cảm ơn em đã quan tâm.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Viva nói:
Em cứ quá khéo lo. Hai bác thường là nhắm hờ giả cận để tận hưởng hương vị ... Dù sao cũng phải cảm ơn em đã quan tâm.
Không thế bác lại bảo em là không đi "sâu sâu, sát sát" thì ngại lắm.
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Đeo kính thường tăng thêm vẻ trí thức. Mình cứ ước ao giá mà mình có thể đeo kính để tăng thêm tý trí thức thì hay. Có điều chẳng có cơ hội nào cả, dù suốt ngày dán mắt vào màn hình máy vi tính. Ngày còn nhỏ thì bố đã trang bị cho đầy đủ đèn đóm rồi nên không sợ thiếu ánh sáng. Thế nên đeo kính vẫn là mơ ước của mình.
 

Xem nhiều