Ma cũ bắt nạt ma mới ở công sở

  • Thread starter npt183
  • Ngày gửi
N

npt183

Sơ cấp
4/1/11
2
0
1
36
nt
Mình là kế toán mới ra trường, may mắn vì đã xin vaò làm trong 1 công ty kế toán dịch vụ, nhưng có một điều đáng buồn là chị lễ tân, kiêm kế toán trong công ty, hơn mình có một tuổi thôi mà lúc naò cũng kiếm cớ bắt nạt mình cả. lúc nào nhờ vả thì ngon ngọt lắm, còn nhờ ko được hay mình lỡ lam sai cái gì là đi méc với mấy chị lớn. Mình cảm thấy rất bực mình vi có cảm giác bị lợi dụng, đó là việc của chỉ mà chỉ nhờ mình làm, tháng nào cũng vậy cả. Làm sao để mình có thể từ chối đây? bà đó rất là khéo miệng và mồm mép. hic
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Chả phải ma cũ ma mới gì đâu. Thấy ai bắt nạt được là họ bắt nạt thôi. Ngay cả những đứa trẻ hơn mình nhiều tuổi đời, lẫn tuổi nghề, trình độ và vị trí mà nó có sếp bảo kê thì nó vẫn bắt nạt mình. Thế thái nhân tình là vậy. Cha mẹ mình sinh ra mình vốn hiền thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ
 
bacnamtraining

bacnamtraining

Cao cấp
22/1/11
867
35
28
46
Ha Noi
Mình là kế toán mới ra trường, may mắn vì đã xin vaò làm trong 1 công ty kế toán dịch vụ, nhưng có một điều đáng buồn là chị lễ tân, kiêm kế toán trong công ty, hơn mình có một tuổi thôi mà lúc naò cũng kiếm cớ bắt nạt mình cả. lúc nào nhờ vả thì ngon ngọt lắm, còn nhờ ko được hay mình lỡ lam sai cái gì là đi méc với mấy chị lớn. Mình cảm thấy rất bực mình vi có cảm giác bị lợi dụng, đó là việc của chỉ mà chỉ nhờ mình làm, tháng nào cũng vậy cả. Làm sao để mình có thể từ chối đây? bà đó rất là khéo miệng và mồm mép. hic


Bạn nên học thêm EQ nữa ngoài cái IQ cao của bạn

học thêm cách ngồi xổm trên dư luận

khi có kẻ đi xe bò vào đời tư của người khác

Nôm na là bạn nện học đanh đá một chút

hiền với bụt chứ không hiền với ma !

Chúc bạn làm việc tốt !

Nói kẻ đó nghe ,đe kẻ đó sợ !


Làm kế toán không khó, nhưng cũng chẳng phải dễ !
Kiên trì là làm được kế toán .
Mr Cù Trọng Xoay :
Sky: bacnamtraining
YM: bacnamtraining
 
H

Hoài Thương

Guest
Chả phải ma cũ ma mới gì đâu. Thấy ai bắt nạt được là họ bắt nạt thôi. Ngay cả những đứa trẻ hơn mình nhiều tuổi đời, lẫn tuổi nghề, trình độ và vị trí mà nó có sếp bảo kê thì nó vẫn bắt nạt mình. Thế thái nhân tình là vậy. Cha mẹ mình sinh ra mình vốn hiền thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ
Đúng như vậy, em bé ở phòng bán hàng sang phòng em nói: "Chị làm báo giá cho Cty X cho em". Em lúc đó đang tối mặt tối mũi dọn dẹp đống đổ nát của tay KTT cũ để lại nên không nhìn lên mà vừa làm vừa trả lời: "chị nghĩ là việc làm báo giá do phòng bán hàng làm chứ em?" rồi cặm cụi dọn dẹp tiếp. Rồi 10 phút sau điện thoại reo vang, số của sếp. Vừa áp cái điện thoại vào tai là nghe giọng sếp gay gắt,sếp chửi cho 1 trận về cái tội không làm báo giá cho em kia. Ôi...trẻ con đấy. Mình biết để mà đề phòng, chứ cũng chẳng làm gì được nó, mình thì không biết nịnh, nó thì thừa khả năng nịnh mà thiếu khả năng làm việc.
 
L

lienduy2

Trung cấp
26/8/11
91
1
6
39
Hà Nội
www.giatlaonline.com
Hồi mình mới ra trường cũng bị bắt nạt thế đấy. Vì mới ra trường, kinh nghiệm chưa có, exel không rành. Làm gì cũng phải hỏi các chị lớn tuổi trong phòng. Mình lại không khéo léo trong cư xử, nên bị bắt nạt lắm. Sau này, khi có kinh nghiệm hơn rồi, mình ko bị bắt nạt nữa. Mình tự hứa là nếu có người mới vào, thì sẽ hướng dẫn người ta tận tình, không để người ta rơi vào tình cảnh khó xử như mình lúc đầu. Nhưng người mới vào là 1 chị hơn tuổi mìn, chỉ được mấy tháng đầu, sau khi nhờ vả mình, học hỏi hết kinh nghiệm của mình thì trở mặt ngay. Có thông tin gì cũng cố tình không cho mình biết, mặc dù đấy là thông tin liên quan đến công việc của mình.
 
N

ngocky11

Guest
15/8/11
0
0
0
35
Hà Nội
Mình cũng hiền quá.. T.T bác xuantham và bacnamtraining nói hay quá! :)
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Hờ hờ, mềnh thì may hơn các bạn, chả bị ai bắt nạt bao giờ,
Vào phòng kế toán có mỗi mình là " Mỳ chính cánh " được 4 chị chìu ơi là chìu, cưng ơi là cưng.
Không phải trực nhật
Không bị sai vặt
Có gì ăn là gọi mình luôn, hoặc hỏi ý kiếm coi mình thích ăn gì mỗi khi các chị ý đi ngân hàng rồi tranh thủ lượn chợ.
Nghĩ đến thời gian đó thấy vẫn còn đẹp, đẹp cho đến bây giờ mặc dù không còn làm ở đó gần 4 năm , nhưng chị em vẫn giữ mối liên lạc và qua lại hỏi thăm nhau.

Quan điểm của mình : " Hãy biết quan tâm đến người khác, chịu thiệt hơn một chút, ông trời sẽ không phụ lòng mình đâu ! "
 
L

lazymeo

Sơ cấp
14/1/11
23
0
1
quang ninh
Nói tóm lại là cũng có chỗ này chỗ nọ, Nhưng mình bít điều tiết chính mình và nhìn nhận mọi người thì sẽ khác.
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Cty có 1 em bé mới vào được gần 1 năm rồi, tháng vừa rồi đã xin nghỉ vì ko chịu được sự bắt nạt của ma cũ là chị họ của giám đốc. Khổ thân quá mình cố gắng giúp nhưng ko ăn thua, tại tính cả nể quá nhờ vả gì cũng làm sau đó là bị lấn tới. An ủi em đó là ở đâu cũng có sự bắt nạt như thế, vì vậy lần đầu tiên đi làm phải cương quyết từ đầu tránh bị lấn lướt.
 
3

3www

Guest
24/8/05
57
0
6
46
hanoi
ối giời, đứa nào bố láo thì biết tay ông/bà. Mồm to phủ đầu cái đã.
Còn mấy em mới vào thì kệ, ko dạy dỗ gì đề phòng nó làm phản :))
 
S

sweetlove209

Guest
25/4/11
0
0
0
35
Hải Phòng
làm người ai lại làm thế? cứ giúp người rồi ắt có người giúp mình. Hướng thiện chút đi! Cứ lúc nào cũng lo sợ vậy khó sống lắm!
 
T

trucpt27061974

Guest
6/9/11
3
0
0
51
Kỳ Sơn-Hòa Bình
Sự kèn cựa trong công việc, sự ghen ghét tài năng nó đã có từ ngàn xưa mất rồi. Con người với con người luôn tệ bạc với nhau, đạp lên nhau để sống. Ôi! được một ngày vui vẻ đâu có dễ, tìm được người đồng cảm trong công việc quả thật là khó, thất bại của kẻ này là thành công của kẻ khác - Đời là thế đấy! nên các bạn cũng đừng có buồn, dù có buồn thì ta vẫn phải sống và làm việc duy trì cuộc sống.
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,416
102
63
HCM city
Nói chung là đi làm phải hòa đồng, mới vô thì chịu thiệt tí, nhưng phải giữ quan điểm lập trường trong công việc cũng như ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ
 
C

Colaido

Sơ cấp
"Ma mới" nào theo thời gian rồi cũng sẽ thành "ma cũ" hết. Mọi người suy nghĩ ích kỷ quá. Có câu: Sống trên đời cần có 1 tấm lòng! Muốn người khác đối xử với mình thế nào thì mình phải đối xử với người ta như thế! Cuộc sống - Công bằng! Chân lý thuộc về mọi người!
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
cty ncxn toàn ma mới bắt nạt ma cũ thôi, he he
 
myyen9999

myyen9999

Tình ơi xin ngủ yên!
30/3/10
203
3
18
TP Quy Nhơn
Ðề: Ma cũ bắt nạt ma mới ở công sở

Hiiii, mình ấy ah, những ngày đầu vô làm, bị cả phòng sai quá trời lun, mấy chuyện ko tên đều dồn vào tay mình hết, có bà trường phòng, chuyện gì liên quan đến quyền lợi là nhào ra, còn công việc gì là đùn đẩy qua em, có bữa có anh kia tới làm việc với Sếp, mà Sếp ra ngoài, bà bảo em ra tiếp, em bảo lại, ủa chị là trưởng phòng mà, xong em đi làm viêc của em, bà ấy cay cú lắm. tgian sau cả bọn ngoại thương, kinh doanh cứ sai vặt, em phản ứng lại liền, em bảo rằng, em là kế toán, chứ ko phải tạp vụ, em còn nhiều công chuyện lắm, chị cứ để đó đi, khi nào em xong viẹc em làm. Thế là em cứ để im như thế, mấy người đó cần thì phải đi làm thôi, xong tới h thì hết tình trạng đó rồi, hiii
 
H

huongcan83

Trung cấp
1/6/11
142
9
18
Vĩnh Phúc
Ðề: Ma cũ bắt nạt ma mới ở công sở

Ôi, chấp làm gì.
"mỉm cười thay cho sự khinh bỉ"
Nhiều lần tôi bị mắng một cách vô lý, nếu 5 năm về trước tôi sẽ cãi lại rồi ra sao thì ra. Nhưng giờ tôi chả thèm chấp, mặc kệ họ, nếu tức quá tôi chỉ bảo: "chị nên suy nghĩ trước khi nói chứ" hay "chị làm thế là quá đáng rồi đấy" rồi bỏ đi. và treo lên skype câu:
"tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh, nên người ta trông sạch sẽ đến khi mở mồm nói".
Em ko cần phải bức xúclàm j, mình ko chửi họ thì khác có người khác chửi. Chửi làm gì cho bẩn mồm.
 
P

Pemberly

Guest
Ðề: Ma cũ bắt nạt ma mới ở công sở

Hix, không biết mai mốt mình ra trường, đi làm rồi bị như vậy thì xử lí ra sao nữa.
Tính mình hiền, không thích to tiếng bao giờ
Chắc phải áp dụng cách "mỉm cười thay cho sự khinh bỉ" như bạn ở trên thôi.
Quan trọng là cười như thế nào để người ta biết mình khinh họ mà họ không thể làm gì mình í :D
 
H

huongcan83

Trung cấp
1/6/11
142
9
18
Vĩnh Phúc
Ðề: Ma cũ bắt nạt ma mới ở công sở

Bạn à, cười bình thường thôi. Quan trọng bạn có thể mỉm cười được hay không?
Bạn phaả cho họ thấy bạn khác họ, cái quan trọng nhất trong cuộc đời này là nhẫn đấy.
Đầu tiên bạn hãy học theo chữ Nhẫn đã rồ bạn sẽ thấy mọi chuyện cũng đơn giản thôi.
 

Xem nhiều