Ðề: Ma cũ bắt nạt ma mới ở công sở
Mình cũng thế , mình ít nói, làm gì đi đâu cũng bị bắt nạt, vì mình nghĩ cái gì cũng có luật Nhân Quả cả
Mới vừa rồi bị nghi ngờ thất thoát trong kho, Sếp nghỉ là m lấy mới chết chứ, nói thật từ cái ngày cha sinh mẹ đẻ ra mình chưa bao giờ lấy của ai một thứ gì cả
Mình biếc chắc Sếp nghỉ m làm sao đó, mà Sếp mới nghĩ mình như thế : thật tình mà nói mình rất thật thà chỉ có điều mình ít giao tiếp và ko biết cách diễn đạt để ng khác hiểu mình
...... Sau sự việc ấy họ nói móc nói méo hàng loạt , cách nói của họ rất nhạ nhàng nhưng cứ như bị kim chít vậy , nhưng mình vẫn cười y như chưa có chuyện gì xảy ra
mình nghĩ có lẽ mình chưa có gì để họ tin tưởng
Nhưng như thế vẫn chưa đủ nguôi ngoai, hôm vừa rồi họ vẫn như thế , miệng thì nói khác nhưng lòng dạ như rắn độc, lúc đó mình chịu không nỗi chỉ muốn nghĩ việc. Và tự hỏi tại sao trên đời này lại có người như thế
Mình cũng thế , mình ít nói, làm gì đi đâu cũng bị bắt nạt, vì mình nghĩ cái gì cũng có luật Nhân Quả cả
Mới vừa rồi bị nghi ngờ thất thoát trong kho, Sếp nghỉ là m lấy mới chết chứ, nói thật từ cái ngày cha sinh mẹ đẻ ra mình chưa bao giờ lấy của ai một thứ gì cả
Mình biếc chắc Sếp nghỉ m làm sao đó, mà Sếp mới nghĩ mình như thế : thật tình mà nói mình rất thật thà chỉ có điều mình ít giao tiếp và ko biết cách diễn đạt để ng khác hiểu mình
...... Sau sự việc ấy họ nói móc nói méo hàng loạt , cách nói của họ rất nhạ nhàng nhưng cứ như bị kim chít vậy , nhưng mình vẫn cười y như chưa có chuyện gì xảy ra
mình nghĩ có lẽ mình chưa có gì để họ tin tưởng
Nhưng như thế vẫn chưa đủ nguôi ngoai, hôm vừa rồi họ vẫn như thế , miệng thì nói khác nhưng lòng dạ như rắn độc, lúc đó mình chịu không nỗi chỉ muốn nghĩ việc. Và tự hỏi tại sao trên đời này lại có người như thế

