Ngày Phụ nữ quốc tế!!!

Cac anh chi ui cho em hoi voi, mai club minh ngoi o vi tri nao nhi?
Hehe, den ma ngoi nham lai khong duoc free thi co phai phi tam long cua cac bac nam nha ta khong.
 
Cho em tham gia với nhé, đông vui quá nhỉ? Em sẽ có mặt đúng giờ, hy vọng sẽ nhận ra mọi người!
 
Nghe đến chương trình là đã muốn đi ngay rồi. Cho mình đăng ký "nửa suất" với nhé. Chắc cứ đến đó thấy chỗ nào đông nhất "nhào vô" là "trúng phóc" phải không cả nhà.
 
Cứ đến đó sẽ gặp "trưởng ban tổ chức" nhà ta tiếp đón ngay ở cửa ấy mà ngay mà, bác VAT nhỉ :inlove:
 
Va Anh Toi nói:
Sau một thời gian Cafe club HN không được tụ họp, vui chơi, giải trí....

Để kỷ niệm ngày của các Bà, các Mẹ và các cô. Thay mặt hội Cafe club HN, Va Anh Toi tôi mời toàn thể anh chị em trong và ngoài câu lạc bộ đến tham dự cùng uống cafe và đàm đạo sự đời đang đổi thay theo cơ chế thị trường.:friend:

Thời gian: 19h30 ngày 04 tháng 03 năm 2006 (Tối thứ bảy)

Địa điểm: Cafe Liễu Giai

28 Liễu Giai Hà Nội.

Chương trình 1: Uống cafe và tặng hoa + quà.
Chương trình 2 (nếu có thể): Thi hát karaoke....

Kính mời Pà kon hội tụ để buổi cafe được đông vui và đầm ấm./.:mrstraetz

Liên hệ Va Anh Toi: 0913545344

* Hoan nghênh ý kiến của bác .Tôi là thành viên mới cho tôi góp một tay với bác nhé !
 
Keke, đi qua quán Liễu Giai mãi mà chưa có cơ hội vào (và cũng ko có ai tạo cơ hội cho vào :(). Bi giờ có cơ hội này thì fải "túm" ngay :D. Cho em đăng kí 2 suất ạ (đều là girl của WKT cả ạ:D), cơ mà có khi em chỉ tham gia được tăng 1 thui, tăng 2 là giờ cấm roài:P. Thanks các bác nhiều.
 
Dungphan nói:
...có khi em chỉ tham gia được tăng 1 thui, tăng 2 là giờ cấm roài:P. Thanks các bác nhiều.
Hehe, thỉnh thoảng làm con ngoan trò giỏi hả.

Mà sao ít thấy mem nữ lên tiếng nhỉ. Theo thông tin nội bộ thì tớ biết là các pác Nam nhà mình đã chuẩn bị "nhiều" quà lắm rồi đấy. Đừng bỏ phí hoặc tạo cơ hội cho những người tham gia "lòng tham" (Chẳng nhẽ không lấy phần quà thứ 2,3,4...) khi không có người khác nhận ;)
 
E cũng muốn tham gia nhưng mà chơi trò lệ quen hay là các bác nam hào hiệp vầy,E nghĩ rằng cái này bác VAT phải nói rõ chút chứ nếu không đến lúc đó lại gây ra hiểu lầm đáng tiếc, chuyện gì ra chuyện đó nếu như cảm thấy khó khăn trong chuyện đó em nghĩ campuchia là ổn nhất.
 
Hehe, thỉnh thoảng làm con ngoan trò giỏi hả.
Ừ, thì thi thoảng cũng phải giả vờ ngoan ngoãn tí chứ:P
Mà sao ít thấy mem nữ lên tiếng nhỉ. Theo thông tin nội bộ thì tớ biết là các pác Nam nhà mình đã chuẩn bị "nhiều" quà lắm rồi đấy. Đừng bỏ phí hoặc tạo cơ hội cho những người tham gia "lòng tham" (Chẳng nhẽ không lấy phần quà thứ 2,3,4...) khi không có người khác nhận ;)
Các mem nữ dạo này có vẻ im hơi lặng tiếng nhở, tối thứ 7 có khác (hik, chả bù cho mình, chỉ mong có người rủ đi chơi:(). Mà Trang này, bạn "chịu khó" cực, nhất là trong vụ quà cáp, bạn có thể "chịu khó" mang vài món quà về cũng được mà, ko sao đây (kẻo lại fụ lòng các bác nam nhà mình:biggrin:)
 
Thay mặt chị em, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng...:D tới anh em của CFC. Các anh đã dành tặng chị em một buổi tối vui vẻ, tràn ngập tiếng cười với những bông hoa tươi thắm và những món quà đầy bất ngờ.

Hình ảnh của buổi tối qua sẽ được upload lên.
 
Bánh gato chúc mừng 8/3 này... đẹp không??? :1luvu:


P3041564.jpg



P3041560.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v497/Meggie_hn/CFC/P3041560.jpg


P3041569.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v497/Meggie_hn/CFC/P3041560.jpg
 
Ối, mùng 8/3 mà các bác trai tặng quà cho nhau này :wall:

P3041570.jpg
 
Chúc chị em luôn luôn tươi vui :inlove:

P3041574.jpg


P3041572.jpg


P3041571.jpg
 
Quà... quà...

P3041598.jpg


P3041596.jpg


P3041599.jpg
 
Tim ai tặng đây ý nhỉ??? :bigok:

P3041601.jpg


Thiếu món thịt gà vì H5N1 :alcon:

P3041602.jpg
 
P3041600.jpg



Úm ba la... có vị thần nào ở trong lọ chui ra không :cool2:

P3041603.jpg
 
Bác này tươi hơn cả chị em này...

P3041543.jpg


P3041544.jpg
 
Hậu quả của việc nói nhiều, híc em đang viêm họng rùi.
Một buổi tối thật thú vị, cảm ơn các anh chị rất nhiều.
Hôm đó có nhiều người mới nhưng mà ngồi phía cuối nên chẳng biết những ai, có thể "điểm danh" lại cái được không nhỉ?
P/s: To tranmanhcuong: Tớ không có em nên thích làm chị lắm, Cường làm em tớ nhé hiiiiiiiii (Với lại cậu cũng gọi tớ bằng chị rùi mà)
 
Sửa lần cuối:
Thanks các bác nam nhà mình nhiều nhiều:1luvu: , hôm í vui thật, nhờ ....."tấm lòng" của chị NhungKT với sự l"lơ đãng" của em Tigon-ETC mà nhà em có hẳn 1 lọ hoa:biggrin:.
(Hik, seo mình lại có nhiều "khoảnh khắc quái gở" thế nhỉ? huhu, ko chịu đâu:()
 
Sửa lần cuối:
ui nhìn các bác vui quá! giá mà em được đi ké nhỉ? tiếc quá ông trời thật bất công khi mà hôm đó em lại phải về nhà, không thì em cũng xí được lọ hoa của chị dungphan rùi, lại còn được "bao nhiêu thứ" nữa chứ.
 
Back
Top