From..... To.......

  • Thread starter Scorpio
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
hoangloc nói:
Topic này của tớ toàn bài thơ buồn quá nhể? Thôi, đề nghị cờ-lo-se lại nhá. Bạn nào muốn To... cho ai thì lập một cái topic khác, mà nhớ là ịn cái địa chỉ nó cụ tỉ vào, đừng "...." như tớ nhá. (có địa chỉ cụ tỉ có khi còn thất lạc, nữa là dùng "...."

Buồn thế đủ roài, nhấn F5 phát nào!!!
He he, đừng có cờ-lo-se chị iu quý. Để mai mốt kiếm mấy bài vui vui post vào cho cân đối
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Luôn quay về với tình yêu
(Always come Back to you love)

Xin hãy nói với tôi sẽ về đâu hôm nay
Hãy cho tôi một lí do để tôi có thể ở lại
Và dù tôi có đi đâu chăng nữa
Tôi vẫn luôn quay về với tình yêu của anh

Tôi đã trải qua bao thăng trầm
Đã đi tới bao miền
Nhưng vẫn chẳng tìm được ai như anh

Xin hãy cho tôi thấy tình yêu ấy
Cho dù tôi có đi nơi đâu
Cũng sẽ luôn tìm thấy tình yêu của anh
Tôi đã trải qua bao khó khăn
Không biết đâu là đích
Vì tôi quá yêu anh
Và sẽ không bao giờ có thể tìm được
Một người nào khác giống như anh
Cho dù tôi có đi đâu chăng nữa
Vẫn sẽ luôn quay về tới tình yêu của anh.

(ST)

* Cách giữ lời hứa tốt nhất là không bao giờ hứa (Napoleon I)
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
To...From...

Đợi anh về

Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài, em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Em ơi em, cứ đợi

Dù tuyết rơi gió nổi
Dù nắng cháy, em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh về, em nhé!

Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi người về
Thì em ơi, cứ đợi!

Em ơi em, cứ đợi
Dù ai nhớ thương ai
Chẳng mong có ngày mai...
Dù mẹ già còn dại
Hết mong anh trở lại
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi, mặc bạn
Đợi anh hoài, em nghe
Tin rằng anh sắp về

Đợi anh, anh lại về
Trông chết cười ngạo nghễ
Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ

Nào có biết bao giờ
Bởi vì em ước vọng
Bởi vì em trông ngóng
Tan giặc bước đường quê
Anh của em lại về !

Vì sao anh chẳng chết
Nào bao giờ ai biết
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người
Biết như em chờ đợi.

-Ximonop-
(Bản dịch của Tố Hữu)
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
10 điều em ghét anh

em ghét anh cứ hay bắt chuyện cùng em
Và mái tóc anh chẳng lúc nào thẳng thớm
Em ghét anh hay lượn xe giả làm người lớn
Để lại cho em lấp lánh nhưng ánh nhìn

Ghét ghê những bước chân khua rộn cả trái tim
Đôi mắt nhìn như thấu dòng tâm tưởng
Ghét thật nhiều, nhiều đến khi phát ốm
Ốm xong rồi lại khe khẽ hát lên

Em ghét anh những lúc anh ko ở bên
Chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ
Ghét thật nhiều, em cùng không biết nữa
Bởi em chợt giật mình vì chẳng ghét nổi anh



(trích phim: 10 điều tôi ghét bạn)
 
A

AnhNguyen1211

Guest
6/4/06
1
0
0
43
TpHcm
San Hai Quang

Em ghét anh những lúc anh ko ở bên
Chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ
Ghét thật nhiều, em cùng không biết nữa
Bởi em chợt giật mình vì chẳng ghét nổi anh

he he:mrstraetz
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
hoangloc nói:
Topic này của tớ toàn bài thơ buồn quá nhể? Thôi, đề nghị cờ-lo-se lại nhá. Bạn nào muốn To... cho ai thì lập một cái topic khác, mà nhớ là ịn cái địa chỉ nó cụ tỉ vào, đừng "...." như tớ nhá. (có địa chỉ cụ tỉ có khi còn thất lạc, nữa là dùng "...."

Buồn thế đủ roài, nhấn F5 phát nào!!!

Góp thêm bài không buồn nhé

Anh đứng trước em
như đứng trước bầu trời xanh buổi sáng
Sau cơn mưa mùa hạ mát lành
Anh chẳng dám - Dù chỉ là mây trắng
Dù một lần khẽ chạm tới trời xanh

Anh chỉ dám nhìn em đắm đuối
Cho phần nào nguôi nỗi nhớ lòng anh
Anh muốn em mãi là buổi sáng
Cho bầu trời vô tận - Mát và xanh


(st)
 
M

meongokhongyeu1983

Guest
18/3/06
1
0
0
Ha Noi
Muốn quên anh nhưng mà em không thể
Bởi một ngày em biết mình đã yêu
Nhưng đường đời chúng mình không chung lối.
Nói ghét anh bởi vì em yêu anh.
Gửi tặng 1 người có nickname:nhatruong76)
:dzo:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Sóng Biển

Biển lặng yên rồi, thuyền lướt nhẹ
Đu đưa theo sóng ra xa bờ
Biển hiền hoà, sóng nhẹ nhàng vỗ
Thuyền yên bình trên biển mênh mông.

Biển muốn lặng mà sóng chẳng yên
Cứ vỗ bờ từng con sóng lớn
Kéo nhau xa tới tận chân trời
Thuyền tròng trành trên biển mênh mông.

-13 Apr-
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Chiếc Võng
- F.Kitagava-


Mắc vào bẫy nhện chăng
Con bướm con
Dãy dụa chết
Trong lưới tơ rất mỏng

Cũng thế, anh
Đung đưa trên chiếc võng
Tình yêu em giăng
Đung đưa và hy vọng...

(bản dịch của Thái Bá Tân)
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Tigon-ETC nói:
Chiếc Võng
- F.Kitagava-


Mắc vào bẫy nhện chăng
Con bướm con
Dãy dụa chết
Trong lưới tơ rất mỏng

Cũng thế, anh
Đung đưa trên chiếc võng
Tình yêu em giăng
Đung đưa và hy vọng...

(bản dịch của Thái Bá Tân)

Bài thơ này hay quá!

, hình ảnh con bướm mắc vào tơ nhện mỏng mảnh và chắc chắn , như người đàn ông mắc vào lưới tình yêu... Mà nên để nó đung đưa và chờ đợi dài dài, như thế đời còn đẹp...!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Đôi bờ xa cách
-Thuận Vy-


Từ hai phía ta nghe tiếng nhau
Diết da bỏng cháy
Sẵn vòng tay đón đợi
Những sông lớn cuồn cuộn
Không ngừng gào vang tung sóng

Em vẫn thấy dáng anh
Trong loáng nắng mưa mau điềm tĩnh
Đưa em về hơi thở ánh nhìn
Gương mặt anh trong nắng sớm
Hoàng hôn thông reo lúa hát
Mang tình em sẻ chia.

Vẫn tãi xuống ta đằm thắm
Những bóng lá mùa trăng vấn vít
Mà sao mãi phải cách xa.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ði trong hương tràm
Hoài Vũ

Em gửi gì trong gió trong mây
Ðể sáng nay lên Vàm Cỏ Tây
Hoa tràm e ấp trong vòm lá
Mà khắp nơi mây hương tỏa bay!

Dù đi đâu dù xa cách bao lâu
Dù gió mây kia đổi hướng thay mầu
Dù trái tim em không trao anh nữa
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau

Gió Tháp Mười đã thổi, thổi rất sâu
Có nỗi thương đau có niềm hy vọng
Bầu trời thì cao, cánh đồng thì rộng
Hương tràm bên anh, mà em đi đâu?

Dù đi đâu và xa cách bao lâu
Anh vẫn có bóng em giữa bóng tràm bát ngát
Anh vẫn thấy mắt em trên lá tràm xanh mát
Anh vẫn nghe tình em trong hương tràm xôn xao...
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Virgin nói:
Ði trong hương tràm
Hoài Vũ

Em gửi gì trong gió trong mây
Ðể sáng nay lên Vàm Cỏ Tây
Hoa tràm e ấp trong vòm lá
Mà khắp nơi mây hương tỏa bay!

Dù đi đâu dù xa cách bao lâu
Dù gió mây kia đổi hướng thay mầu
Dù trái tim em không trao anh nữa
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau

Gió Tháp Mười đã thổi, thổi rất sâu
Có nỗi thương đau có niềm hy vọng
Bầu trời thì cao, cánh đồng thì rộng
Hương tràm bên anh, mà em đi đâu?

Dù đi đâu và xa cách bao lâu
Anh vẫn có bóng em giữa bóng tràm bát ngát
Anh vẫn thấy mắt em trên lá tràm xanh mát
Anh vẫn nghe tình em trong hương tràm xôn xao...

Nghe bài Đi trong hương tràm nhé !

http://www.bennhac.com/CaKhuc/6392/Di-Trong-Huong-Tram/review/apple-ipod-nano.html
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
From..to...

Anh cứ đến rồi đi
Như một trò ảo thuật
Vừa mới đây thấy mặt
Lại đã đâu mất rồi

Tuy mình ở hai nơi
Nhưng chưa thôi nỗi nhớ
Và tình yêu có thể
Lớn lên cùng tháng năm?

Câu hỏi lớn ngàn năm
Có ai người đáp lại
Em chờ anh trở lại
Vui đón bình minh lên.

HN-19-May-
 
cycy

cycy

Trung cấp
22/3/06
133
0
16
Hue - Da Lat
GIỌNG NÓI

Em ngồi ríu rít ở sau xe
Em nói lòng anh mãi lắng nghe
Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm
Đời vui khi có được em kề

Ôi giọng sao mà nghe mến thương
Em như giếng mát đến soi gương
Dù ai tốt tiếng như ca hát
Cũng chẳng bằng em giọng nói thường

Gió thổi nhiều khi giọng nói bay
Không cần nghĩa chữ cũng nghe hay
Sau lưng những tiếng em phơ phất
Cởi hết ưu phiền gửi gió mây

Ước được ngàn năm nghe giọng ấy
Đèo em đi mãi cuối không gian
Và khi không nói em im lặng
Anh vẫn nghe hay tựa tiếng đàn.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hà nội - Sài gòn

Nghe thân quen hai từ Hà nội
Sài gòn ơi xa lạ quá đi thôi
Em ướm hỏi nếu anh ra Hà nội?
Anh bảo rằng có lẽ phải mấy năm

Xa thế nhỉ, thời gian có chờ đợi
Hà nội mong, ngày đoàn tụ - Sài gòn
Mới mấy tháng mà tưởng chừng lâu lắm
Có khi nào Sài gòn đếm thời gian?

Sao hôm nay Sài gòn lạ thế
Ngạc nhiên sao khi Hà nội nói vào
Không ngạc nhiên mà Sài gòn mơ ước
Hà nội ơi, anh nhớ em nhiều.

-23-May-
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều