N
-Alo, Chào con ếch nhỏ của anh. Anh là hoàng tử của em đây!
-Tui không phải là con ếch nhỏ, tui là ông chủ đầm lầy!
-Eo ôi, Xin lỗi Bác,,,cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?
-Không có nhà té ra nó là người vô gia cư à?!
-Dạ dạ ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?
-Không!
-Vậy Hằng đi đâu rồi Bác?
-Nó đến cơ quan rồi.
-Cho cháu hỏi số điện thoại của Hằng Bác ạ?
-Số nào, nó có nhiều số lắm, cậu cần biết số nào?
-Dạ một số thôi bác ạ. số nào cũng được ạ.
-Vậy thì ghi...8
-Dạ 8 rồi mấy nữa ạ
-Cậu này, sao bảo cần biết có một số thôi
-Bác ơi, là số điện thoại đấy ạ.
-----------------------
to be continue...
Mod chuyển qua bên 'thư giản' giúp em nhá. cảm ơn
-Tui không phải là con ếch nhỏ, tui là ông chủ đầm lầy!
-Eo ôi, Xin lỗi Bác,,,cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?
-Không có nhà té ra nó là người vô gia cư à?!
-Dạ dạ ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?
-Không!
-Vậy Hằng đi đâu rồi Bác?
-Nó đến cơ quan rồi.
-Cho cháu hỏi số điện thoại của Hằng Bác ạ?
-Số nào, nó có nhiều số lắm, cậu cần biết số nào?
-Dạ một số thôi bác ạ. số nào cũng được ạ.
-Vậy thì ghi...8
-Dạ 8 rồi mấy nữa ạ
-Cậu này, sao bảo cần biết có một số thôi
-Bác ơi, là số điện thoại đấy ạ.
-----------------------
to be continue...
Mod chuyển qua bên 'thư giản' giúp em nhá. cảm ơn
Sửa lần cuối: