Un - Yahoo Messages!

  • Thread starter nguoiconxunui
  • Ngày gửi
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
-Alo, Chào con ếch nhỏ của anh. Anh là hoàng tử của em đây!
-Tui không phải là con ếch nhỏ, tui là ông chủ đầm lầy!
-Eo ôi, Xin lỗi Bác,,,cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?
-Không có nhà té ra nó là người vô gia cư à?!
-Dạ dạ ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?
-Không!
-Vậy Hằng đi đâu rồi Bác?
-Nó đến cơ quan rồi.
-Cho cháu hỏi số điện thoại của Hằng Bác ạ?
-Số nào, nó có nhiều số lắm, cậu cần biết số nào?
-Dạ một số thôi bác ạ. số nào cũng được ạ.
-Vậy thì ghi...8
-Dạ 8 rồi mấy nữa ạ
-Cậu này, sao bảo cần biết có một số thôi
-Bác ơi, là số điện thoại đấy ạ.
-----------------------
to be continue...
Mod chuyển qua bên 'thư giản' giúp em nhá. cảm ơn
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Con kiến ghé vào tai con voi nói một câu: con voi ngất
Con voi thì thầm vào tai con kiến: con kiến xỉu
Con tê giác kêu lên một câu: cả kiến và voi đề lăn đùng bất tỉnh.
=============
Ai biết những câu nói đó là giè???

Con kiến nói: em có thai rùi anh ạ
Con voi nói: Làm lại lần nữa nha em!
Con tê giác gọi papa, mama.
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
-Bác đi đâu vậy a?
-Anh này kỳ ghê, tui đến đây không đi tàu thi` làm gì?
-Sao bác dắt con bò này theo/
-Bò nào, tiền đó. Còn con bò của tui đang học đại học trong Thành phố kìa!
----Bật ngửa
 
Sửa lần cuối:
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
-David, em cho cô biết có 4 con chim trên cây, thợ săn bắn rớt 1 con, hỏi còn mấy con?
-Dạ không còn con nào ạ! vì mấy con kia sợ quá bay hết ạ!
-Đáp số đúng là còn 3 con nhưng cô thích cách suy luận của em.
================
-Cô ơi cho em hỏi?
Có 3 người phụ nữ vào quán kem và kêu ra 3 cây kèm
người thứ nhất: cắn kem để ăn
người thứ 2: liếm kem
người thứ 3: mút kem
Vậy người nào đã có chồng hả cô?
-(suy nghĩ hơi lâu) À là người mút kem để ăn.
-Không cô ạ, đáp án đúng người có chồng là người đeo nhẫn cưới à. Nhưng em thích cách suy luận của cô!
===========
Té ngửa lun nà...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Hay đấy nhưng nếu để bên thư giãn thì hay hơn.
Hơn nữa tiêu đề cũng không phù hợp cho lắm: Yahoo Messages?
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Anh đọc post #1 giúp em, em lỡ viết rùi nên đâu có chuyển được. nhờ mod move cho em phát.
Yahoo messages: những thứ này em nhận từ YM! đó!
===============================
Ngày xưa gia đình hiếm muộn nọ sinh được cậu con tra nhưng từ khi sinh ra cậu không khóc, không cười...cho đến sinh nhật lần thứ nhất cậu bé cất tiếng "Mẹ Ơi". Cả nhà chưa kịp mừng thì bà mẹ lăn đùng ra chết. (eo ơi)
Lần sinh nhật thứ 2 đứa bé lại thốt lên "nội ơi" và bà nội nó cũng cùng chung số phận.
Lúc này ông bố mới nghĩ đến người kế típ vì trong nhà không còn ai ngoài 2 bố con. Nên, ông đã chuẩn bị mọi thứ để theo người quá cố...
chuyện gì đến cũng đến, lần sinh nhật thứ 3 đứa bé cũng thốt lên "ba ơi". Ông bố đã chui vô quan tài đợi hoài cũng chả thấy chết, đói quá ông mò ra ngoài kiếm đò ăn thì nghe tin ông bạn bên hàng xóm đã chết từ sáng.
=============================
A -di-đà-phật! thiện tai thiện tai
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
nguoiconxunui nói:
Lần sinh nhật thứ 2 đứa bé lại thốt lên "nội ơi" và bà nội nó cũng cùng chung số phận.
Lúc này ông bố mới nghĩ đến người kế típ vì trong nhà không còn ai ngoài 2 bố con. Nên, ông đã chuẩn bị mọi thứ để theo người quá cố...
chuyện gì đến cũng đến, lần sinh nhật thứ 3 đứa bé cũng thốt lên "ba ơi". Ông bố đã chui vô quan tài đợi hoài cũng chả thấy chết, đói quá ông mò ra ngoài kiếm đò ăn thì nghe tin ông bạn bên hàng xóm đã chết từ sáng.

Thế này thì đáng lẽ sinh nhật lần thứ 2 thằng cu phải gọi "ngoại ơi" chớ.
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
À, nhớ ra cuộc thi gu-nét năm ngoái. Trong đó có chiện này
Leo dự thi người đàn ông quyến rũ nhất
Bạch tyuết với danh dự người phụ nữ đẹp nhất
Đại diên Việt Lam mình không biết thi gì nên chọn danh hiệu người làm biến nhất hành tinh (nghĩ là sở trường của mình, keke).
Làm sao thi? Đó lại là vấn đề khác! 3 người mượn được chiếc gương thần của mụ phù thuỷ:
============
-Leo vô trước để khẳng định lời nói của mình là chính xác và, đúng như thế nên khi trở ra anh cười tươi rất tự mãn.
-Bạch tuyết thì cổ tích đã noái wài rùi nên không có gì phải bàn.
-Còn đại diện Việt Lam??? Khi hỏi ý kiến gương thần xong anh ta trở ra không cười cũng chẳng buồn chỉ thấy miệng lẩm bẩm như đọc kinh, mọi người hỏi có chiện gì anh ta cũng chả nói. Hòi lâu do mọi người thúc ép quá nên anh ta trả lời lấy lệ. Và, chỉ thấy anh ta hỏi mọi người xung quanh một câu" Ai biết MINA -Super Mod của WKT là ai không?"
================\
xách dép chạy, không chị Mina đọc được thì.....
 
N

Nguyễn Thị Huyền Nga

Guest
23/1/06
72
0
6
Long Biên - Hà Nội
"Việt Lam" là nước nào vậy nhở? Chưa nghe đến tên đó bao giờ.


Hai cô bạn cùng phòng ngồi tâm sự:
- Thế nào? Anh chàng mới quen đẹp trai chứ?
- Rất đẹp
- Giàu có chứ?
- Không ai giàu hơn đâu, anh ấy có rất nhiều nhà lầu và xe hơi
- Tớ ganh tị với cậu đấy, thế anh ấy làm nghề gì?
- Giám đốc
- Trời ơi, tuyệt vời, giám đốc công ty gì thế?
- Giám đốc gian hàng bán đồ chơi.
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Tin mới nhận:
Theo nghiên cứu của dân léo cá về khả năng bẩm sinh của con người :
0 % số người có thể nhìn thấy... sau lưng của chính mình.
10 % số người có thể liếm được cùi chỏ của chính mình.
=======
Quan trọng nhất: có tới 80 % người sau khi đọc tin nhắn này muốn thử hoặc co^' gắng thử mình có 1 trong 2 khả năng trên hay không?
=======
Coi chừng bị lừa!
 
Sửa lần cuối:
L

Le Thu Thao

Guest
11/6/05
40
0
0
43
vietnam
IChiNoVa nói:
Bác xứ núi này tếu nhỉ. hè hè.
Gửi Bác xứ núi,
Truyện của bác quá hay. Em forward cho cả phòng đang HI HI
Có gì hay bác gửi nữa nhé.
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Anh ta dẫn bạn vào phòng và đóng cửa lại. Anh ta động viên bạn rằng sẽ không có gì xảy ra và nhất là không đau. Một chút do dự rùi bạn cũng đồng ý để mặt anh ta làm gì thì làm.
===========
Đầu tiên anh ta đặt bạn nằm xuống và một chiếc khăn trắng...khi cái vật ấy chạm vào bạn cảm thấy hồi họp, thật sự hồi hợp. Cảm giác sao nhỉ??? Lúc đầu bạn cảm thấy rùng mình, nhưng quen dần quen dần bạn cảm thấy thoải mái, tê tê và có phần thú vị nữa. Mỗi lần anh ta hơi quá trớn, bạn thấy đâu nhói ...Rồi moị chiện cũng qua..và êm dịu dần làm bạn cảm thấy như toàn thân thư giãn...nhưng bỗng nhiên... Phựt! vài giọt máu còn đọng lại trên chiếc khăn trắng, anh ta lại đưa bạn một ít bông để bạn giải quyết mấy giọt máu....mọi chiện kết thúc! Lần đầu tiên ... nhổ răng như thế đó!
=============
Mấy bác đừng wuýnh em, tội nghiệp!
thui coi lại mấy nghiệp vụ mai phỏng phấn kiếm cơm, dạo này đói rùi, hì hì.
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Một người tâm sự với bạn:

- Nhiều lần đi làm về, tôi bắt gặp vợ đang trong vòng tay kẻ khác. Anh bảo tôi phải làm thế nào bây giờ?

- Tôi cũng chịu thôi - người bạn trả lời - À, mà sao anh không thử làm thêm giờ?
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Phải nói là bất công với người anh em nước bạn: Lào! Các bạn biết sao không?? Này nhá, dép xấu tệ thì người ta gọi là dép Lào, bệnh mà người ta kinh tởm nhất thì gán cho cái tên: Hắc Lào, gió miền trung là thứ khắc nghiệt nhất thì gọi gió lào...Nhưng có lẽ các bạn chưa biết chuyện này: khi ncxn đi trên chuyến xe ra Nam Định có một ông bị cưới giật, ông ta hô lên cướp cướp ...chưa biết mặt mũi thèng đó ra sao thì mấy ông "hiệp sĩ" trên xe liền khẳng định .."Thằng Lào", "Thằng Lào"...Vậy có oan cho người ta không chứ!?
=============
Smile!
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Chuyện tục như đùa:
=================
Có đứa bé gái còn rất nhỏ một lần ra biển tắm,thấy đứa con trai bằng tủi..chuyện cũng chả có gì cho tới khi nó thấy thằng nhỏ khác nó một chổ...
-Mẹ...cái đó là cái gì vậy mẹ?
-À là cái kèn đó, con không thấy giống cái kèn sao?
................
má ơi không phải cái kèm vì con thổi hổng có kêu!
 
N

Nguyễn Thị Huyền Nga

Guest
23/1/06
72
0
6
Long Biên - Hà Nội
Chuyện ấy

Sau 1 ngày làm việc vất vả tại công sở, ông chồng về nhà ngồi ngay vào ghế bành, bật tivi và nháy mắt với vợ:
- Nào em yêu, Khẩn trương lấy cho anh 1 cốc bia trước khi chuyện ấy bắt đầu
Cô vợ đỏ mặt nhưng vẫn nén lòng đi lấy bia. Anh chồng làm 1 hơi hết sạch rồi lại yêu cầu:
- Khẩn trương mang cho anh 1 cốc bia, chuyện ấy sắp diễn ra ngay bây giờ đây.
Lần này cô vợ có vẻ không kiềm chế được nữa nhưng vẫn đi lấy bia, làm 1 hơi hết sạch, anh chồng ra lệnh tiếp:
- 1 cốc nữa đi em trước khi chuyện ấy thực sự sắp bắt đầu
- Thế là đủ rồi - Cô vợ trẻ cáu tiết - Anh là đồ vô tích sự. Tôi có khác gì kẻ nô lệ của anh. Anh có biết tôi phải nấu cơm giặt giũ, quét dọn nhà cửa mỗi ngày.
Anh chồng thở dài:
- Thế là chuyện ấy đã diễn ra.
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo.....chật giường
Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào
Lãng mạn thì bảo.....tào lao
Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ
Khù khờ thì bảo.....giai tơ
Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Hai con rắn:

2 con rắn độc bò dạo, một con quay qua hỏi con kia:tụi mình là rắn độc phải không?-Đúng vậy,rất độc.Con thứ nhất lại hỏi:tụi mình có đúng thật là rắn độc không?-Thật vậy chúng ta là rắn độc! Chúng ta là lọai rắn cực độc trên thế giới này!à mà này sao mày hỏi hòai vậy?!-tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ!!!
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Một cô gái đi thi hoa hậu tới phần thi vấn đáp ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thấy ghi:"bốn đời chồng nhưng vẫn còn Gin" liền đặt câu hỏi:"tại sao có 4 đời chồng mà vẫn còn gin?" Cỗ trả lời: Lấy chồng lần đầu là một anh chàng công tác tại Phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, do vậy không làm ăn gì hết ! ly dị ! Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện, nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM, ly dị luôn ! Người chồng thứ ba công tác tại viện bảo tàng nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT, lại ly dị! Đến người chồng thứ tư công tác tại phòng kế hoạch CHỈ VẠCH RA RỒI ĐỂ ĐÓ KHÔNG LÀM TIẾP, ly dị luôn! <<<< bó tay
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA