H
Hoài Thương
Guest
Đợt này em sẽ tuyển 1 em kế toán vật tư xịn thật là xịn, rồi lăng xê cho thành cấp phó của em. Nếu vậy phải chọn người quen...để xem...để xem...
Đợt này em sẽ tuyển 1 em kế toán vật tư xịn thật là xịn, rồi lăng xê cho thành cấp phó của em. Nếu vậy phải chọn người quen...để xem...để xem...
Em ở đâu? Tận Bắc Ninh à? Chị ở Chí Linh - Hải Dương, nếu em thực sự muốn làm (chứ không phải chỉ là thử) thì nộp hồ sơ, chị cần người nhiệt tình, chăm chỉ, kiến thức chưa vững cũng được nhưng phải có tinh thần học hỏi. Ít cãi thôi.chị ơi. Em vừa xin nghỉ ở một công ty xây dựng. Chị cho em được vào thử sức ở công ty chị đi. Em sẽ cố gắng nỗ lực làm việc hết mình để chị không phải bực mình đâu ạ
Đợt này em sẽ tuyển 1 em kế toán vật tư xịn thật là xịn, rồi lăng xê cho thành cấp phó của em. Nếu vậy phải chọn người quen...để xem...để xem...
Em đang gặp nhiều vấn đề rắc rối trong thời gian này, chuyện em sắp nói ra đây cũng là 1 trong số những rắc rối đó.
Số là em làm Trưởng phòng kế toán tài chính của Cty, dưới em có 5 nhân viên gồm 3 kế toán viên và 2 thủ kho. 5 người kia đều là những người trẻ tuổi, thế hệ 8x đời cuối. Tất cả họ đều mới ra trường (vì Giám đốc rất ưu tiên sinh viên). Khi họ tiếp nhận công việc đều đã được nhận những bản mô tả công việc rất cụ thể. Họ còn trẻ, đang tuổi yêu nên nhắn tin, điện thoại rất chi là nồng nàn lãng mạn, nên không tập trung vào công việc, nhiều khi đang làm việc bạn trai gọi điện đến làm phiền liên tục, nói thật chứ em chỉ muốn cướp lấy cái điện thoại ném vào tường, chưa kể có thằng người yêu của 1 em nháy đến máy bàn của công ty không kể giờ giấc, người khác nghe máy là hắn chửi thô tục. Em đã nhẹ nhàng bảo ban, rồi đến gay gắt lập biên bản nhưng chuyện không cải thiện được, các báo cáo công việc hàng ngày, báo cáo cuối tháng của các em ấy nhiều sai sót, có những sai sót xảy ra trong lúc em không có mặt tại cty. Sếp chỉ gõ đầu Trưởng bộ phận, vì thế em bị phạt. Híc, em cần các bác cho em ít kinh nghiệm làm việc với các em này, để cuối tháng em nhận lương trọn vẹn, không bị trừ tiền lương thế này nữa, trừ không ít đâu nhé, 2triệu đó.
Em cảm ơn những đóng góp của các bác, mọi ý kiến đóng góp em sẽ tích cực vận dụng cho những ngày sắp tới.
Em xin chân thành cảm ơn!
Chắc em ko có cơ hội được làm cùng chị rồi, vì em đang tìm ở hà nội và bắc ninh thôi ạ. Em rất nhiệt tình và ngoan. Chứ em không có cãi đâu ạ. Em nổi tiếng ngoan ngoãn chăm chỉ mà. không phải em tự khen mình đâu. Em tự thấy mình như thế và các anh chị làm cùng em cũng khen e vậy. Nhưng làm ở hải Dương thì xa quá ạ. Tiếc thật đấy.Em ở đâu? Tận Bắc Ninh à? Chị ở Chí Linh - Hải Dương, nếu em thực sự muốn làm (chứ không phải chỉ là thử) thì nộp hồ sơ, chị cần người nhiệt tình, chăm chỉ, kiến thức chưa vững cũng được nhưng phải có tinh thần học hỏi. Ít cãi thôi.
Híc, mà em 9x à?
Ví dụ:- Thủ kho để cho công nhân tự ý vào kho lấy vật tư, không có phiếu xuất nên tồn kho trên phần mềm lệch với thực tế. Dẫn đến báo sai số lượng vật tư tồn kho với lãnh đạo, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất. KTT em không thể hàng ngày xuống kho kiểm đếm, thế mới khổ.
- Kế toán bán hàng và thủ kho thành phẩm xuất hàng bán cho khách, xuất phải hàng để bị ướt nước, vỏ hộp rách mà không thay hộp khác, chuyển đến tay khách hàng, khách hàng phản ánh lại. KTT lại chết.
Cứu em!
Chỗ bạn là cơ quan nhà nước ah, hay mấy em kia là con bạn của sếp??? Không làm được việc, không tuân thủ quy định công ty thì cho out đi, thế mà bạn cũng hỏi. Botay.com
Sếp chỉ bổ đầu trưởng bộ phận thôi, chị mới vào làm gần 2 tháng, nội quy rõ ràng lắm, chứ không phải là chả ra làm sao đâu, nhưng vì sếp ít có mặt ở cty, mà chỉ đạo công việc từ xa, nên từ khi chị tiếp nhận công việc đã thấy tình trạng trong giờ làm việc ngồi xem phim, tán gẫu...từ công nhân đến bộ phận gián tiếp đều không hăng hái, nhiệt tình. Hôm nào sếp có mặt thì tình hình mới khác. Nhưng kể từ khi chị vào làm, chị luôn chỉnh đốn, nhắc nhở, vô tình ép họ vào khuôn khổ, nên thái độ chống đối là không tránh khỏi, với KTT cũ, chính vì anh ấy là con trai, có thể anh ấy ngại nhắc nhở, hoặc chính anh ấy cũng lười biếng, nên mọi việc mới trì trệ như vậy. Họ đang thoải mái, mình vào làm, lãnh đạo họ, bắt họ làm theo nội quy, lập biên bản sai phạm, ngày nào cũng nhắc nhở công việc, nên họ chắc chắn ức chế với mình. Mình lo sợ cách mình làm chưa thật tốt, vì mình chưa có kinh nghiệm quản lý. Muốn họ thay đối thái độ làm việc ngay cũng khó. Chính vì vậy mới cần nhiều lời khuyên về phương pháp quản lý cấp dưới.các anh chị bàn chủ đề này cũng hay quá ta! em cũng là người mới ra trường. em xin mạo muội nói vài câu.
thứ nhất, chị k dứt khoát nên để chúng lần khân, nhơn nhơn... là em thì em cũng cho chúng nó biến lâu rồi... phạm 1 lỗi 2 lần là em đề nghị và chuẩn bị tuyển dụng nếu như k có thái độ đúng đắn.
Như em nè, làm k đc còn tự xem xét lại và tự động giới thiệu người phù hợp với xếp sau đó xin từ chức và chuyển đến chỗ khác làm việc cho phù hợp với điều kiện và khả năng!
thứ 2, em thấy nội quy của chỗ chị chả ra làm sao. đã có nội quy mà k thực hiện, haizz... nên nói là cấp quản lý ở đó đúng là vô dụng!
thứ 3, chị hiền hay k em chịu nhưng mà họ đã k coi chị ra gì rồi mà chị lại để cho họ động chạm vào quyền lợi của mình vậy là chị chưa đúng rồi. chỉnh đốn lại ngay, bằng cách thông qua xếp trước sau đó bổ đầu 1 đứa làm gương (bằng tài chính trước). để xem đứa nào giám.
Trẻ tuổi, nên có thể suy nghĩ chưa tốt. các anh chị chỉ bảo!
nếu em thực sự muốn làm (chứ không phải chỉ là thử) thì nộp hồ sơ, chị cần người nhiệt tình, chăm chỉ, kiến thức chưa vững cũng được nhưng phải có tinh thần học hỏi. Ít cãi thôi.
Híc, mà em 9x à?
Túm lại, bạn thiếu cái uy đối với nv
Em nên viết một bản nội quy cho riêng Phòng kế tóan của em rồi Nhờ Sếp ký, yêu cầu mọi ngừơi ký cam kết, ngay từ đầu cũng không nên chặt trẽ quá, dần dần uốn nắn. Nếu ai vi phạm em hãy đề xuất cho nghỉ việc ngay hoặc tạm đình chỉ công tác để làm gương; Đồng thời chuẩn bị tuyển dụng mới ngay (nên tìm người có kinh nghiệm).
Phải như Nghị Quế tiếp chị Dậu mới đựơc!
Đừng như Chí Phèo với Bá Kiến, nó ăn vạ đấy!
Theo mình, bạn cứ đánh vào tài chính là phải tuân theo hết, đưa ra một bản nội quy riêng của phòng qua đó ai mà vi phạm thì cứ chịu phạt thôiEm cảm ơn bác nhiều, có nội quy rồi đấy bác ạ, nhưng các em ý không thực hiện, nhắc nhở thì các em ấy xin lỗi, và hứa sửa chữa, nhưng lại đâu vào đấy. Có biện pháp mạnh không ạ?
Bác Thương mà nghe bác VTM thì hỏng từ A-Z!Vấn đề của bác Thương ko phải là ko kham nổi việc mà là bác ý đang cần phương pháp trị liệu đám hổ con trong phòng bác VTM ạ!Bốc ra 1 người cho làm cấp phó ... thay mặt mình (khi đi vắng) xử lý các việc và báo cáo công việc hàng ngày ... hehe, sếp Giám có trợ lý thì mình có phó giúp việc ...
... toàn bộ phần việc của 2 em đó mình gánh luôn. Trước giờ mình chưa làm ở 1 cty lớn, mình cũng làm từ a-z, nhưng công ty này không phải nhỏ, một mình mình không thể kham nổi hết công việc, ...
Còn lại toàn bộ phần việc còn lại của kế toán mình phải gánh hết.....
cty mình tháng nào cũng vay ngân hàng từ 2-3 khoản. Mỗi lần đi nộp hồ sơ và chờ được giải ngân là hết nguyên 1 ngày (sếp bắt ở lại kèm cán bộ tín dụng đến khi nào hồ sơ được giải ngân thì mới được về). Vậy là công việc dồn đống ở cty, giải ngân xong mình lại về cty giải quyết đống chứng từ tồn đọng (vì quan điểm của mình là việc hôm nay không để ngày mai), mình là KTT kiêm KT ngân hàng, kiêm KT công nợ, KT vật tư, thuế má, chính vì vậy chẳng khi nào mình về đúng giờ hành chính. Công việc khá nhiều nên mình chỉ có thể kiểm tra cấp dưới theo phương pháp chọn mẫu (nghĩa là kiểm tra bất kỳ 1 công việc cụ thể), mà cấp dưới thì thực ra là "ma cũ" (tuy chỉ vào trước mình ít ngày thôi).
.
Bác Thương mà nghe bác VTM thì hỏng từ A-Z!Vấn đề của bác Thương ko phải là ko kham nổi việc mà là bác ý đang cần phương pháp trị liệu đám hổ con trong phòng bác VTM ạ!
...
mình là KTT kiêm KT ngân hàng, kiêm KT công nợ, KT vật tư, thuế má