hôm thi đi cùng với 1 bạn có bố làm giám đốc kho bạc 1 huyện ở Thanh Hóa, ra khỏi phòng thi bạn ấy bảo chẳng làm được gì, mang 2 tờ phao vào bị tịch thu cả, hôm rồi xem điểm thấy môn trắc nghiệm và nghiệp vụ bạn đều đươc 100 đ, TA và tin cũng qua hết. Thế nên mình ko thấy buồn vì thi trượt, cũng ko phúc khảo hay thắc mắc gì cả, thanh tra ở đâu chứ còn ở đây vẫn thế. Thêm 1 người vào ko như thế thì sẽ có 1 bạn bị loại ra, môn điều kiện là TA và tin là kẽ hở để có thể đánh trượt bất cứ bạn nào, hoặc là cứ cho 100 đ tuyệt đối mấy môn chuyên ngành thì các bạn có học thuộc hết luật cũng ko chọi lại được. Thôi đã xong rồi các bạn ạ, chúc mừng những bạn đã tự thi đậu được vì đó cũng là may mắn của các bạn khi chỗ các bạn thi ít COCC, còn những bạn không thi đậu, biết đâu những công việc tốt hơn sẽ đến với các bạn, đấy cũng là bước ngoặt cuộc đời đấy các bạn ạ, sau này có khi lại cảm ơn vì ngày ấy ko thi đậu KB. Cuối cùng là COCC, mặc dù các bạn ko có lỗi khi là COCC và được phụ huynh các bạn xắp đặt cho những chỗ ngồi mát ăn bát vàng, nhưng mình không thể không cảm thấy khinh bỉ các bạn, vì hàng ngày khi phải giao dịch với các cơ quan nhà nước, gặp các bạn, những con người ngu dốt vận hành bộ máy hành chính của nước nhà, mình thấy nhục thay khi mình sinh ra trong chế độ này. Cảm ơn những ai đã quan tâm và đọc những câu chữ lủng củng này của mình và ko cảm ơn những ai đọc xong mà thấy hậm hực tức tối.