Ðề: Thi công chức kho bạc Đúng là kẻ ăn ko hết, người lần ko ra. Sao chả bù cho em tí gì nhỉ? Trong mấy môn thi, em tự tin nhất môn tiếng Anh, cơ mà môn này chỉ là điểm điều kiện không tính vào tổng điểm. Mấy môn trắc nghiệm và nghiệp vụ thì ko như mong muốn. Hic. Thế chị có được trên 50 điểm môn ngoại ngữ không ạ?
Em đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận ngày mai rồi :| Dẫu sao thì thi KB là em tay ngang, chứ nghiệp vụ chính của em là buôn bán Xuất nhập khẩu. Đỗ cũng được mà không đỗ cũng được. Đỗ thì vẫn thích hơn vì bao công sức mình bỏ ra như thế; về quê, sống gần gia đình. Bố mẹ em cũng yếu lắm rồi, em trai thì còn quá nhỏ :| Còn nếu không được như ý muốn thì....lại ra doanh nghiệp làm, ủ mưu chờ thời, sang năm lại lên Thái Nguyên thi tiếp
