Thôi chị àh
Đừng buồn vì không nhận được quà nữa. chẳng riêng gì miền nam đây. em gốc bắc xịn mà cho đến hôm nay vẫn buồn về chuyện lạnh nhạt trai miền bắc đó chị.
Chị nói cho mấy lão đó biết để rút kinh nghiệm lần sau
Vui Vui nha chi
Cảm ơn em đã chia sẻ, hic hic! tối 20/10 cả nhà trọ quyết định " không say không về ", thế là 4 chị em phụ nữ trong nhà vùng lên ( trong đó có 2 kế toán, 2 tín dụng ngân hàng) quyết tâm đi nhậu! Chà! mặc quần sóc áo thun, đi xe đạp cho nó thoải mái vì đằng nào thì cũng gần nhà ! Lượn vòng 3 quán , đồng quê 1, 2, 3 vì mê " đồ nhậu ở đấy ",... thì lại hết bàn!
Không nản chỉ , tiếp tục chạy qua Tri Kỷ Quán! Chà ! 4 em chân dài mà vào đụng hàng với toàn mấy em chân dài váy, áo ba lổ ... Đầu tiên là beer tiger , sau đó là gỏi, tôm nướng muối ớt và lẩu thái... !!! Chà chà!!! Kiểu này nhé! Mình mà lấy được chồng á! Cho mấy ông ở nhà chăm con, giặt quần áo.. còn bọn mình .. tắt điện thoại đi nhậu, sau đấy đi tăng 2 là karaoke ... về nhà xỉn là lên giường ngủ, không quậy phá ....!!!! Tình hình là .. tương lai không xa chắc vậy.