Bận rộn quá, không ghé qua nhà mình để check. nhưng hôm nay phải post vài chữ, không để lâu nguội mất.
Hôm sinh nhật HyperVn thật là vui- và ngộ nữa... Hihi... có mấy nhóc tỳ cùng xuất hiện tham gia nữa (người ta bảo như vậy sẽ may mắn cho chủ nhân của tiệc sinh nhật- U đã thấy may mắn chưa hả Hypervn?). Chứng kiến một màn kiss rất "đầu đời" của một nhóc con 13 tháng tuổi và một nhóc 7 tháng tuổi... hihhi...
Quecuonghp thành viên mới toanh, đến điểm hẹn đầu tiên, trong trạng háo hức... và đã được đón nhận rất nhiều niềm vui. Cảm ơn cả nhà rất nhiều! Buổi đầu tiên đến với WKT Hp thật ấm cúng. Ai cũng gần gũi và nhiệt thành.
Lần tới phải đi nhậu thôi... Ai ủng hộ thì giơ tay, và nhậu vào một ngày mát mẻ, chủ nhật hay thứ bảy gì đó, nhỉ? Giao lưu nào. Anh HVT Group ơi, cho ý kiến nhé.