Không hiểu ý của chủ top lắm, thất nghiệp hay không còn do chính bản thân của người học. Có những sinh viên đã được các cty nhận khi còn là sinh viên năm 4. Đừng trách xã hội, trước tiên hãy tự trách mình.[SPL][/SPL]![]()
Hiện nay thực trạng sinh viên thất nghiệp đang khá phổ biến tại Việt Nam, trước vấn đề này người đọc tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, giáo dục bây giờ không còn là một ngành phi thương mại mà là một ngành kinh doanh béo bỡ .
![]()
Support nói đúng rồi.
Hồi mình còn là học sinh thấy các anh chị trong xóm đỗ Đại học là 1 điều to tát lắm, có người thi mấy năm mới đỗ, mà mình ở Thành phố nhé còn như thế, mà đề thi các năm đó cũng khó vì tự trường ra đề. Năm mình thi thì may mắn là đề chung rồi, nên theo mình thấy có vẻ dễ hơn. Đến khi mình ra trường thì thấy các trường ĐH mọc lên như nấm, đủ thể loại, và những ngành như kế toán thì trường nào cũng dạy được dù là trường kỹ thuật hay kinh tế. Trường mọc tùm lum nên chẳng thấy 1 ai trượt ĐH cả, ko học được trường tốt thì cũng vào mấy cái trường đâu đâu nghe tên lạ hoắc. Nên cái áp lực đỗ ĐH từ đó cũng đỡ đi. Nhưng nhiều trường đào tạo tùm lum thì chất lượng đi xuống là đương nhiên, hồi xưa 10 trường có 1 trường ĐH thì nay có đến 4, 5 trường, nghĩa là chất lượng sinh viên đại học cũng đi xuống => Học ĐH nhưng thất nghiệp là chuyện thường. Nhiều bạn bỏ tiền ra học 1 ngành nhưng đi làm treo bằng làm nghề khác bình thường.
ĐH biến thành 1 loại hình kinh doanh ko hơn ko kém, đợt đó mình cũng ngạc nhiên sao Bộ GD có thể đẻ ra lắm trường ĐH như thế, và đến giờ này thì mấy ổng mới đau đầu tìm cách hạn chế lại khi sinh ra lắm trường mà thiếu giảng viên, thiếu sinh viên. Hài. Có phải nhiều là tốt đâu, nhiều nhưng ko đi kèm với chất lượng thì cũng bỏ đi ah.
Đúng là đào tạo ĐH bấy giờ siêu lợi nhuận !
Ngày xưa kế toán đc đào tạo rất kỹ ! Học bò ra hết hơi !
Ngày nay các trường nhất là trường tư đào tạo qua loa
giống như khi SX ăn bớt công đoạn nên SP chất lượng kém như hàng Tàu
vì vậy hiện nay SV ra trương lơ ngơ như bò đội nón
Bảo đánh cái công văn hay làm cái sổ công nợ vật tư hng hoá
cũng không xong ! không khác nào đi xe tàu đẹp mã mà chỉ chạy 30km/h
tăng ga lên kêu vù vù đi 45 km/h rung bần bật
Các em SV mới ra trường cũng thế ! :wall:
Đào tạo ẩu nên bảo làm mấy cái báo cáo mà cứ run bần bật !
Cái này cũng đúng. Em cũng bất ngờ khi phỏng vấn sinh viên thực tập, câu đầu tiên có em hỏi em là: Thực tập có lương không anh, bọn em được trả lương thế nào, được đi làm có tính công tác phí không anh......
Mà trong khi em chưa biết được em đó có gì, và em đó cũng chưa thể hiện được là em đó có thể làm được gì?
Chủ đề này khá hay ho đấy ạ.
Cái chính không phải là mất bao nhiêu tiền để lấy được cái bằng đại học.
Mà là bản thân học được những gì trong bốn năm đại học, có thể dùng những kiến thức đó để làm việc, để kiếm tiền để sống hay không thôi.
Mà hầu hết những thứ cần thiết trong công việc thì trong trường đại học lại không dậy[/QUOTE]
Mình nghĩ khác bạn chút ở cái chỗ bôi đậm bạn à. Như mình thấy trường học cho bạn những cái cơ bản nhất
cuộc sống cho bạn kinh nghiệp, Nếu không có cơ bản bạn không thể làm việc được => Sinh ra làm ẩu........
Thiệt hại cho bản thân và xã hội
Chủ đề này khá hay ho đấy ạ.
Cái chính không phải là mất bao nhiêu tiền để lấy được cái bằng đại học.
Mà là bản thân học được những gì trong bốn năm đại học, có thể dùng những kiến thức đó để làm việc, để kiếm tiền để sống hay không thôi.
Mà hầu hết những thứ cần thiết trong công việc thì trong trường đại học lại không dậy[/QUOTE]
Mình nghĩ khác bạn chút ở cái chỗ bôi đậm bạn à. Như mình thấy trường học cho bạn những cái cơ bản nhất
cuộc sống cho bạn kinh nghiệp, Nếu không có cơ bản bạn không thể làm việc được => Sinh ra làm ẩu........
Thiệt hại cho bản thân và xã hội
Có thể do tính chất của từng ngành học, người học, trường học, và mức độ áp dụng được trong công việc là như thế nào, của mỗi người là khác nhau.
Tuy không phủ nhận việc mh học được không ít những thứ chỉ có trong trường đai học, và có tể hữu ích ở một phần nào đó
Chủ đề này khá hay ho đấy ạ.
Cái chính không phải là mất bao nhiêu tiền để lấy được cái bằng đại học.
Mà là bản thân học được những gì trong bốn năm đại học, có thể dùng những kiến thức đó để làm việc, để kiếm tiền để sống hay không thôi.
Mà hầu hết những thứ cần thiết trong công việc thì trong trường đại học lại không dậy
Em thích bác rồi đó. em cũng sinh viên HVTC K47 nè. Em cũng bén cái vụ thông báo phát hành hóa đơn cho cty mới thành lập (T12/2013) làm đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in rồi. Khi TT39 chưa ra thì chỉ có TT156 là có hướng dẫn là phải xin phép khi in hóa đơn lần đầu và nghị định 04 thì có hiệu lực từ 01/03. Thế mà mấy ổng vẫn bắt phải có hóa đơn mua TSCĐ 1 tỷ mí được đặt in HĐ GTGT. Điên cả mình, mấy ông ấy trình sếp, sau mấy ngày em gọi điện hỏi thì mấy bác Chi cục thuế bảo cái này gửi lên Cục để xin ý kiến rồi Chi cục không giải quyết được^^. Nhọ thế. không phát hành được hóa đơn thì em toi. Hóa đơn in xong hết roài.Có nihều thứ cần thiết để làm kế toán !
Trong trường ĐH sẽ dạy những thứ to lớn cho xứng tầm !
Như BCTC phân tích tài chính chuẩn mực v.vv. phục vụ cho cả cuộc đời kế toán 50 năm
tuy nhiên các việc cần thiết rất nhỏ thì coi như SV đã biết rồi hoặc tự học theo kiểu
XÃ HỘI BẤT CÔNG NUÔI TÔI LỚN - CUỘC ĐỜI ĐEN BẠC DẠY TÔI KHÔN !
Do vậy nhiều SV loai giỏi HVTC khi làm thông báo phát hành hoá đơn sẽ bị nấu cháo hành bởi các thị Nở ở CCT
Ví dụ hôm trước một bạn SV K47 HVTC làm cái thông báo phát hành hoá đơn !
Ngồi đọc TT64 1 tuần liền tuy nhiên lên CCT nộp cái tờ thông báo thì bị kêu là
Cần có Hợp đồng mua bán hàng hoá, có hoá đơn đầu vào .... kiểm tra VP tại địa điểm ??
Bạn này pó tay lun ! về nói với GĐ, GĐ ko đồng ý, cho rằng thế ko đúng
và bạn kia ko làm đc thôngbáo và sau một tuần nữa là 2 tuần thử việc thì bị nghỉ ???
Lý do ! không làm đc việc ! :wall: Pó tay lun !
Trong việc này theo các bạn thì làm thế nào ?? trách ai ??? ai trách ??
GĐ : bằng giỏi gì mà có thế ko làm đc ? sau này làm BCTC thế nào mà cty mới thành lặp có 5 nhân viên chứ có nhiều gì đâu ??
Hay nó mua bằng nhỉ ?? chạy điểm chăng ! ???
SV : sao mình đọc kỹ TT64 rồi mà hay còn nhiều tuyệt chiêu về KT mà giáo viên trong trương chưa dạy ! ???
GV: sao nó học vẹt thế nhỉ ??? đã bảo là phải tư duy triết học mà ?? phong bì đưa trước hay công văn đưa trước ???
WKT : đồng thanh : .... khổ thân bạn SV mới ra trường chưa có kinh nghiệm ........ vào WKT xem tiếp đê !
....... ai tiếp nào >>>>.:064:
Mình hết gần 20tr cho 1 bằng đại học liên thông (1.5 năm) :welcome_2
![]()
Chủ đề này khá hay ho đấy ạ.
Cái chính không phải là mất bao nhiêu tiền để lấy được cái bằng đại học.
Mà là bản thân học được những gì trong bốn năm đại học, có thể dùng những kiến thức đó để làm việc, để kiếm tiền để sống hay không thôi.
Mà hầu hết những thứ cần thiết trong công việc thì trong trường đại học lại không dậy[/QUOTE]
Mình nghĩ khác bạn chút ở cái chỗ bôi đậm bạn à. Như mình thấy trường học cho bạn những cái cơ bản nhất
cuộc sống cho bạn kinh nghiệp, Nếu không có cơ bản bạn không thể làm việc được => Sinh ra làm ẩu........
Thiệt hại cho bản thân và xã hội
Thời mình học bao cấp nên không tính được nhưng kiến thức thì chủ yếu được học trong trường, các kiến thức đó in đậm trong trí nhớ và rất bổ ích cho thực tế. Khi ra trường đi làm ngay không có điều kiện để học thêm hay tham khảo các tài liệu ngoài vì ở miền núi nhưng học những người đi trước và tích lủy được nhiều kinh nghiệm.