Cảm nghĩ và hình ảnh sinh nhật miền Nam

  • Thread starter ckviet
  • Ngày gửi
C

ckviet

Guest
18/12/07
24
0
0
HCM
Cảm ơn Ban Điều Hành Webketoan cho anh em cộng đồng kế toán một bữa liên hoan sinh nhật thân mật:1luvu::1luvu::. Góp mặt quan khách từ Bắc chí Nam.:friend::friend::

Trời mà không mưa coi bộ hoành tráng hơn nữa à nha.:dance2::dance2:

Giờ chờ hình post lên coi xem có mình không?:004::004::
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Sinh nhật WKT miền Nam đã tổ chức thành công trong khi trời mưa to & không ngớt.
Cơn mưa từ lúc 3h30 chiều đã không cản trở được các bạn ở hội Bình Dương và Đồng Nai về tham dự sinh nhật, BTC cám ơn các bạn!
Nhiều hình ảnh được chụp tại sinh nhật nhưng có lẽ các bạn sau sinh nhật còn đi cả "tăng 2" nên giờ chưa ai gửi hình ảnh và bình luận cả.....
Cám ơn anh, chị và các bạn, các em tham gia sinh nhật WKT. Chị HuỳnH Tường Vi, lần đầu tiên tham gia sinh nhật nhưng đã kết hợp với bác Kế Toán Già Gân thành một cặp ăn ý trong các trò chơi....... :)
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Bác già gân chắc trước khi làm kế toán, bác ấy làm "vũ công múa lửa"...........:man::man::man:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Bác già gân chắc trước khi làm kế toán, bác ấy làm "vũ công múa lửa"...........:man::man::man:
Bạn chắc mới biết đến bác Ketoangiagan, đảm bảo nếu bạn còn gặp, còn phát hiện nhiều năng khiếu của bác ý nữa ... :004:

Chúc mừng miền Nam đã tổ chức thành công sinh nhật !
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Bạn chắc mới biết đến bác Ketoangiagan, đảm bảo nếu bạn còn gặp, còn phát hiện nhiều năng khiếu của bác ý nữa ... :004:

Chúc mừng miền Nam đã tổ chức thành công sinh nhật !
Dạ vì mới đi lần đầu mà, lần đầu gặp các mod.......chúc wed ngày càng bền vững và phát triển
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Sinh nhật WKT miền Nam đã tổ chức thành công trong khi trời mưa to & không ngớt.
Cơn mưa từ lúc 3h30 chiều đã không cản trở được các bạn ở hội Bình Dương và Đồng Nai về tham dự sinh nhật, BTC cám ơn các bạn!
Nhiều hình ảnh được chụp tại sinh nhật nhưng có lẽ các bạn sau sinh nhật còn đi cả "tăng 2" nên giờ chưa ai gửi hình ảnh và bình luận cả.....
Cám ơn anh, chị và các bạn, các em tham gia sinh nhật WKT. Chị Huỳnh Tường Vi, lần đầu tiên tham gia sinh nhật nhưng đã kết hợp với bác Kế Toán Già Gân thành một cặp ăn ý trong các trò chơi....... :)

Đi từ 15h30 ngày hôm qua, mãi đến giờ này mới về đến nhà đây. Giờ Thầy VTM mới lên xe depart về Mỹ Tho.

Nhân dịp này được biết thêm nhiều thành viên mới và gặp lại các thành viên kỳ cựu 1 thời vàng son.

Cám ơn những nụ hôn nồng nhiệt của chị Huỳnh Tuờng Vi đã trao tặng cho mình. Đúng là 1 cặp đôi trai già hết gân cùng nữ Tiểu Thư Vy hoàn hảo của ngày đại lễ. Đến giờ, mình vẫn chưa đi rửa mặt nữa ngại xoá tan hết dấu son phấn của Chị Huỳnh Tường Vi đã khắc dấu ấn.

Chân thành cám ơn tập thể Ban Quản Trị, Ban điều hành và các thành viên đã tạo 1 buổi họp mặt sôi động thân thương, đầy ấn tượng khó phai.

Chân thành cám ơn tất cả các bạn ở các Tỉnh Thành không quản ngại đường xa về dự ngày sinh nhật của webketoan.vn

(Tôn Bá Tường (An Giang) - Tuangialai (Ở Gia Lai), đã gởi tặng cho ngày hội: Các bình rượu cần -

Thôi tạm dừng tại đầy, xin phép nhường lại để cho các bạn tường thuật chi tiết hơn.

Mình phải đi check lại tức khắc do trứng quả mỏng (Theo lời biện bạch của chị Huỳnh Tường Vi)

Xin cám ơn tất cả. Kỷ niệm khó quên.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Chúc mừng Webketoan MN tổ chức sinh nhật thành công! thấy báo mưa to từ chiều mà không ngớt nhưng mọi người đã cố gắng hết mình. Một lần nữa xin chúc mừng, mong sớm được xem ảnh và video của Miền Nam.

Hôm qua bất ngờ với Web MB khi anh Đoàn Minh Trung xuất hiện, sang tăng 2 thì anh đã ngủ, tỉnh dậy 2 anh em đi tăng 3 xong (tăng 3 là đi ăn cháo đêm nhé), giữ mãi anh ở lại Hà Nội ngủ không được. Nhà thơ quyết định cưỡi con airblade hơn 20Km về quê Bắc Ninh, sáng nay gọi lại.... "anh đang ngồi nhâu rồi"!.... khiếp quá! U40 không độ được U50.
 
M

myngoc1977

Sơ cấp
7/7/09
1
0
1
Tân Bình TPHCM
Lần đầu tiên tham gia WKT mình thấy thật vui và ấn tượng,vui quá nên tấu zìa ngẩu k được.
Nhớ mãi những nụ hun trên trán mà bác già gân dành choa em :002:,em cũng như bác về nhà chả
mún rửa mặt cứ để như thế mà ngu lun :dance2:.Nhưng cơ mà lần sau níu có hun xin bác đừng nói với e rằng
cái trán này k ai bì được vừa ương vừa bướng lại coàn vừa nì.:wall:
Cảm ơn BTC cũng như tàn thể anh chị e và đặc biệt là a hot boy của lòng e :kiss:.keke
Kỷ niệm khó quên. :man:
 
Sửa lần cuối:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Một vài hình ảnh sinh nhật wkt ở miền Nam

SNWebketoanlan92011027.jpg


Bàn tiếp khách
SNWebketoanlan92011025.jpg

SNWebketoanlan92011026.jpg


SNWebketoanlan92011055.jpg


SNWebketoanlan92011064.jpg


SNWebketoanlan92011062.jpg
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
Mong ngóng hình ảnh Miền Nam quá...................:D
 
Toàn Phan

Toàn Phan

Sơ cấp
22/4/11
10
3
3
39
TP.HCM
Bạn Vubinhanduong, anh Huy,... đâu rùi mau đưa hình ảnh lên đi, hjhj, cho cái hình ketoansk chụp zới bố KTGG í, để kt khoe với sư phụ Hà Nội nha, thanks!
Lần đầu được chị BV động viên đi sn WKT, vui thật, cảm ơn chị.
Chúc webketoan ngày càng phát triển bền vững và lớn mạnh.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Khúc nhạc Và Tôi Cũng Yêu Em khởi đầu cho chương trình được tập thể Ban Quản Trị và Ban điều hành đồng ca, hát gởi tặng toàn thể các quý khách và thành viên.

9nbqy22brr4p348.jpg

Từ trái qua phải: Cựu Admin Hải Tâm - Mod SAA - hoalan_chi - Khuatquangthin - The Hoang - xuantham - Smod VTM - Admin MINA - Mod Viet Huong - Smod Cothant - Admin Thanh Nam)



Và Tôi Cũng Yêu Em

Tôi yêu, xem một cuốn cuốn truyện hay,
Tiếng chim hót đầu ngày, và yêu biển vắng
Tôi yêu, ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng.

Tôi yêu, hương vị Tết ngày xưa,
Mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ
Bữa cơm, canh cà và điếu thuốc,
Giấc ngủ không mộng mị, và tôi cũng yêu em.

Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em, chứa chan.

Tôi yêu, đi bộ dưới hàng cây,
Đố vui với bạn bè và ly rượu muộn
Tôi yêu, trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già.

Tôi yêu, những gì đến tự nhiên,
Những câu nói thành thật và yêu ngày nắng.
Tôi yêu, mặc jean và áo trắng,
Yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em.

Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan.


SNWebketoanlan92011065.jpg



j7dq42pi83wqhtw.jpg

Anh chiendaxop (cựu trào trong box ERP webketoan và Admin MINA)

[video=youtube;ZOb4USnkXow]http://www.youtube.com/watch?v=ZOb4USnkXow&feature=youtu.be[/video]​
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Sau sinh nhật WKT, đi tiếp tăng 2 đến gần 1h sáng mới về (dĩ nhiên là có con gái cùng đi), 3h sáng tiếp tục lên xe đi công tác Rạch Giá. Đến giờ mới về đến nhà, không kịp nghỉ ngơi, tranh thủ vào xem bà con nhà ta sau buổi tiệc tưng bừng hôm qua thế nào rồi.

Thật tình mà nói, không có diễn tập trước, nhưng không hiểu sao mình lại có thể nhập vai "quậy" quá ....tốt, mong các bạn đừng cười nhé.

Chúc WKT ngày càng phát triển mạnh mẽ và rộng lớn cả lượng lẫn chất. Cảm ơn Ban tổ chức đã làm nên một đêm vui khó quên :1luvu:


Đi từ 15h30 ngày hôm qua, mãi đến giờ này mới về đến nhà đây. Giờ Thầy VTM mới lên xe depart về Mỹ Tho.

Nhân dịp này được biết thêm nhiều thành viên mới và gặp lại các thành viên kỳ cựu 1 thời vàng son.

Cám ơn những nụ hôn nồng nhiệt của chị Huỳnh Tuờng Vi đã trao tặng cho mình. Đúng là 1 cặp đôi trai già hết gân cùng nữ Tiểu Thư Vy hoàn hảo của ngày đại lễ. Đến giờ, mình vẫn chưa đi rửa mặt nữa ngại xoá tan hết dấu son phấn của Chị Huỳnh Tường Vi đã khắc dấu ấn.

Chân thành cám ơn tập thể Ban Quản Trị, Ban điều hành và các thành viên đã tạo 1 buổi họp mặt sôi động thân thương, đầy ấn tượng khó phai.

Chân thành cám ơn tất cả các bạn ở các Tỉnh Thành không quản ngại đường xa về dự ngày sinh nhật của webketoan.vn

(Tôn Bá Tường (An Giang) - Tuangialai (Ở Gia Lai), đã gởi tặng cho ngày hội: Các bình rượu cần -

Thôi tạm dừng tại đầy, xin phép nhường lại để cho các bạn tường thuật chi tiết hơn.

Mình phải đi check lại tức khắc do trứng quả mỏng (Theo lời biện bạch của chị Huỳnh Tường Vi)

Xin cám ơn tất cả. Kỷ niệm khó quên.

Em tâm phục khẩu phục xin thưa với bác Kế Toán Già Gân rằng : em vô cùng ngưỡng mộ bác. Còn chuyện cái trứng quá mỏng em nghĩ có lẽ nó chỉ quen được nâng niu thôi (nâng như nâng trứng mà lị)... :024:
 
Sửa lần cuối:
tonbatuong

tonbatuong

Trung cấp
10/10/03
70
0
8
An giang
Vẫn còn những thành viên "chủ xị" của Webketoan Vn cùng một số TV mới trong kỳ SN 9 với mỗi người mỗi vẻ đầy hân hoan và muốn "xả stress". Không khí năm nay do bị mưa to và vào tối nên hơi trầm lắng do phải chờ người đến trễ. Các tiết mục hơi thiếu sôi động trẻ trung như các năm trước, có lẻ do thiếu vài TV trẻ có năng khiếu như Trido Trinh, các TV của Gò vấp,...Mình nghe Mr Khuatquangthin hăm hở ý tưởng năm sau tròn 10 sẽ phải sôi động hơn...See you again...!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Chúc mừng webkt Miền Nam đã tổ chức SN lần 9 thành công rực rỡ.

@ Anh hai VTM : Anh giữ lời hứa nhé ! SN lần 10 anh có mặt ở HN đó.
 
tungnguyen_kt

tungnguyen_kt

Nguyễn Thanh Tùng
13/5/09
34
0
0
42
Webketoan
Chúc mừng WKT_Miền nam đã tổ chức thành công sinh nhật lần thứ 9 mặc dù mưa suốt buổi tối hôm đó.
Có lẽ chính sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của BQT, BTC góp phần tạo nên sự thành công chung của buổi offline này.

Gởi lời chúc đến toàn thể anh chị em WKT sức khỏe, thành công. Chúc cho WKT ngày càng lớn mạnh hơn nữa (nói như admin phanthanhnam thì 9 năm đối với một đời người thì rất nhỏ bé nhưng đối với một diễn đàn thì quả thật không phải là nhỏ nữa, một khoảng thời gian dài để chúng ta có thể chứng kiến được những khó khó, những thành công và có không ít những vui buồn lẫn lộn) --> điều đó chứng tỏ BQT những người điều hành WKT đã dày công, đã vượt qua không ít khó khăn, bỏ ra không biết bao công sức để có đuợc WKT như ngày hôm nay.

Xin được gởi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe đến BQT, cảm ơn tất cả những đóng góp của các anh chị thành viên những người không thể thiếu trong sự thành công và phát triển của WKT.

Chúc WKT sang tuổi mới với một niềm vui mới cùng với sự phát triển mới.
................................................................................................

Cảm ơn một buổi sinh nhật thật ý nghĩa.
 
vubinhanduong

vubinhanduong

Trung cấp
Lần đầu tiên tham gia WKT mình thấy thật vui và ấn tượng,vui quá nên tấu zìa ngẩu k được.
Nhớ mãi những nụ hun trên trán mà bác già gân dành choa em :002:,em cũng như bác về nhà chả
mún rửa mặt cứ để như thế mà ngu lun :dance2:.Nhưng cơ mà lần sau níu có hun xin bác đừng nói với e rằng
cái trán này k ai bì được vừa ương vừa bướng lại coàn vừa nì.:wall:
Cảm ơn BTC cũng như tàn thể anh chị e và đặc biệt là a hot boy của lòng e :kiss:.keke
Kỷ niệm khó quên. :man:
chị Ngọc đi tăng 02 khi nào mới về, em thì phải về thui, sáng cn còn đi học mà, trưa e sẽ up hình lên cho mọi người xem nhé, hình ko đẹp lắm do em là thợ ảnh không chuyên, hiiiiiii
 
vubinhanduong

vubinhanduong

Trung cấp
Vui và hơn thế nữa.........hạnh phúc quá

Lần đầu tiên tham gia sinh nhật web, nhưng tất cả mọi người chưa ai biết ai thế nhưng tất cả mọi người trong buổi gặp mặt xem như là đã quen lâu lắm rùi, rất thân thiết và tình cảm, ban tổ chức thì quá chu đáo, đón tiếp nhiệt tình, dường như em không còn cảm giác lạ lẫm nữa, tham gia cũng rất hào hứng với trò chơi luồn chanh quá áo và với sự đồng tâm hợp lực thì em và anh ichinova đã giành giải nhất................thật sự là lúc dó em rất run, không phải vì sợ mà lạnh quá, đi mưa, vào lại máy lạnh nữa, ôi run bần bật ý......
Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn BTC và tất cả các anh chị e trong web kế toán đã mang đến cho em cũng tất cả những thành viên mới lần đầu tham gia sinh nhật web một buổi tối thật vui, ấm cúng và nhiều nhiều nữa nhưng không biết diễn tả thế nào, tối đó thật sự là em mệt lắm, bùn ngủ lắm nhưng lại không ngủ dược, cứ nghĩ đến sinh nhật lại tủm tỉm cười, hiiiii nhưng cuối cùng thì cũng phai ngủ thui, vì sáng mai còn đi học mà, hiiiiiiiiii
Chúc web kế toán ngày càng phát triển và không phải là sinh nhật lần thứ 09 và nhiều lần sinh nhật khác thành công nhé, chúc tất cả cộng đồng thành viên trên khắp nước thật nhiều sức khỏe, công tác tốt và nếu ai chưa được tham gia sinh nhật web hãy cố gắng tham gia một lần để cảm nhận được tình cảm của các thành viên web giành cho nhau.
cảm ơn cảm ơn nhiều nhiều WEBKETOAN:002::002:
 

Xem nhiều