Một ngày một con số ... ngẩm nghỉ!

  • Thread starter adam_tran
  • Ngày gửi
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Khoảng 200!

Đó là con số người có học vị tiến sĩ tại thành phố HCM. Thế nhưng tìm giải pháp để sửa hầm chui và cầu vượt Văn Thánh hoài không xong!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MPK

Guest
4/4/06
1
0
0
TC
Không ở đâu đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ nhanh, nhiều, rẻ như ở Việt Nam
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
"Mỗi ngày một con số... ngẩm nghỉ" nghĩa là "mỗi ngày 1 con số... ngán ngẩm rồi nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả" à? ông tổ
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
adam_tran nói:
Khoảng 200!

Đó là con số người có học vị tiến sĩ tại thành phố HCM. Thế nhưng tìm giải pháp để sửa hầm chui và cầu vượt Văn Thánh hoài không xong!

Về học vị:
Học vị nói lên điều gì vậy anh?
Cũng như cái bảng điểm của mỗi SV vậy!

Còn hầm chui và cầu vượt Văn Thánh có liên quan gì đến học vị?
 
Sửa lần cuối:
Phuong Nam

Phuong Nam

Guest
14/11/05
220
1
0
Ha Noi
Thien Thanh_ nói:
Về học vị:
Học vị nói lên điều gì vậy anh?
Cũng như cái bảng điểm của mỗi SV vậy!

Còn hầm chui và cầu vượt Văn Thánh có liên quan gì đến học vị?
Học vị là bề nổi của trình độ
giải pháp để sửa hầm chui và cầu vượt Văn Thánh cần đến trình độ đằng sau cái học vị đó bạn, thế mà không xài nổi. Vậy nên adam_tran mới nói là "mỗi ngày một con số ngẫm nghĩ"
 
T

TrungDuong

Guest
10/1/06
24
0
0
Iraq
Thien Thanh_ nói:
Về học vị:
Học vị nói lên điều gì vậy anh?
Cũng như cái bảng điểm của mỗi SV vậy!

Còn hầm chui và cầu vượt Văn Thánh có liên quan gì đến học vị?

Học vị nói lên trình độ học vấn, nhưng không nói lên đạo đức của con người. Người có học vị cao thì tất nhiên họ giỏi, còn người độ không giỏi, không tương xứng với học vị thì chỉ là số quá ít thôi. đừng đánh đồng.

Nếu cái bảng điểm không đẹp thì phải chịu thôi, đã biết trước là đi xin việc người ta cần bảng điểm thì tại sao không làm cho nó đẹp.
Bảng điểm cao cũng chứng tỏ người SV giỏi, mặc dù có người học giỏi nhưng làm lại không tốt cho lắm, nhưng vẫn chỉ là số quá ít.
 
Sửa lần cuối:
T

TrungDuong

Guest
10/1/06
24
0
0
Iraq
Cầu Văn Thánh thì có nhà khoa học nói nó được xây trên nền đất yếu, nên lún, mà trình độ của ta thì chưa đủ.

Trong khi đó ngày xưa ở Sài Gòn thì rất nhiều khu vực có nền đất yếu, nhưng bây giờ thành đô thị cả rồi, như thế chẳng lẽ trình độ khoa học của VN tụt lùi chắc.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Nền đất yếu không phải là nguyên nhân chính gây ra việc nứt, lún hay ... của cầu Văn Thánh (Mọi người nên biết rằng cả thành phố Mêxicô được xây dựng trên đầm lầy). Cái yếu của VN là cái "gốc".
Lấy ví dụ của việc xây dựng cầu Văn Thánh: Gốc ở đây là khâu khảo sát thực địa. Với nền móng địa chất như vậy người ta sẽ không thiết kế và thi công cầu Văn Thánh như vậy được. Gốc nó yếu mà không có phương án phù hợp nên dẫn đến hậu quả như hiện nay là hoàn toàn tất yếu.
Nếu nói rằng tại Tp HCM có hơn 200 tiến sĩ mà không đưa ra được phương án khả thi để cứu cầu Văn Thánh là cũng không hoàn toàn đúng bởi vì: Chẳng có ai mua dây buộc bụng cả.... Cầu Văn Thánh từ khâu dự án, khảo sát, thiết kế và thi công đều có sai phạm mà bây giờ tìm phương án chống cháy thì : Pó tay!
Nếu có dự án đập cầu đó đi xây lại thì sẽ có rất nhiều người làm được đấy(cái này chẳng cần tiến sĩ mà chỉ cần nông dân thật hột kiểu bác Viva cũng xong...). Đó là việc của cầu Văn Thánh!
Nói về chuyện Tiến Sĩ tại Việt Nam: Càng nực cười hơn!
Chỉ có ở Việt Nam mới có đào tạo tiến sĩ ----> Chuối!
Tiến sĩ là do nghiên cứu, tìm tòi, tự học hỏi và do kinh nghiệm thực tế mà ra..
Ở VN hiện nay chỉ cần có tiền là 4 năm đại học + 2,5 năm thạc sĩ + 1,5 năm tiến sĩ = Tiến sĩ (chẳng hiểu mấy ông này học để làm gì... có lẽ đúng như nhiều người nói Học Vị - lấy học làm gia vị).
Học nhiều, tiến sĩ nhiều để làm gì trong khi một vài người nông dân thất học có thể chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ cho công việc quan trọng hàng ngày (máy thái hành, máy cày, máy phun thuốc trừ sâu ...) hay có người nông dân biết cách di rời cả toà nhà to lớn, cầu ...(Nguyễn Cẩm Luỹ).
Nếu có ai đó làm một cuộc thống kê tính ứng dụng vào thực tiễn các công trình khoa học của các tiến sĩ VN với những sáng chế của những người Nông dân thì sẽ cho ra một con số .... Chuối!
Chán chả thèm bàn luận về cái "Gốc" của Việt Nam.
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Cứ đọc báo là lại thấy nói về cầu chui Văn Thánh em ko nhớ Nhà nước bỏ ra bao nhiêu tiền để xây cầu nhưng chắc chắn số tiền bỏ ra để sữa chữa đã vượt quá số tiền làm cầu mới nhưng những người có trách nhiệm lại không thấy bị sao cả,hay là đã được chuyển công tác,đề bạt không khéo còn được bằng khen vì có thành tích tốt nữa.Thật đáng buồn nhiều lúc em cảm giác ở Việt Nam có những việc bất thường đang dần trở thành bình thường....
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Nghe chuyện về CSGT ăn hối lộ chợt thấy có nhiều cái ở nước ngoài đáng học tập.Ông anh ở P bảo ở đó CSGT ko bao giờ dám làm kiểu đó nếu có làm thì nó sẽ làm kiểu mafia đã làm là cỡ vài triệu usd trở lên vì nếu việc đó bị phát hiện thì thông tin và hồ sơ sẽ được đăng trên 1 website và sẽ không một nơi nào nhận vào làm nữa, cuộc sống sẽ lâm vào cảnh rất bi đát.Em thấy đó là 1 ý kiến cực kỳ hay...
 
T

TrungDuong

Guest
10/1/06
24
0
0
Iraq
Hôm nay chưa có số nào mới,
có nè: số này là cho vui, không ngẩm nghỉ.
16

híc, đó là số lần ị trung bình của 1 con voi châu phi mỗi ngày.
Mới biết qua báo tuổi trẻ.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
dangkhoaquan nói:
Nghe chuyện về CSGT ăn hối lộ chợt thấy có nhiều cái ở nước ngoài đáng học tập.Ông anh ở P bảo ở đó CSGT ko bao giờ dám làm kiểu đó nếu có làm thì nó sẽ làm kiểu mafia đã làm là cỡ vài triệu usd trở lên vì nếu việc đó bị phát hiện thì thông tin và hồ sơ sẽ được đăng trên 1 website và sẽ không một nơi nào nhận vào làm nữa, cuộc sống sẽ lâm vào cảnh rất bi đát.Em thấy đó là 1 ý kiến cực kỳ hay...
Có một cô gái Trung Quốc mới sang Mỹ du học. Ngay khi vào học, cô gái tới thư viện của trường để nghiên cứu tài liệu, nhưng do mải đọc nên cô quên mất là thời gian đã tối. Mà cô thì không biết đường về, vậy là cô gọi điện cho cảnh sát. Một vài phút sau có một cảnh sát đánh xe đến. Người cảnh sát hỏi cô gái xem nhà cô ấy ở đâu, rồi bảo cô gái cứ đi bộ dọc theo con phố này tôi sẽ chạy xe sau cô, khi nào cô lên tới phòng thì bật điện sáng để tôi biết là cô đã về tới nơi an toàn.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
adam_tran nói:
Khoảng 200!

Đó là con số người có học vị tiến sĩ tại thành phố HCM. Thế nhưng tìm giải pháp để sửa hầm chui và cầu vượt Văn Thánh hoài không xong!

Em nghĩ chuyện cầu Văn Thánh ko phải là học vị. Đó là chuyện đạo đức, trách nhiệm. Nhưng nói gì cầu Văn thánh_ cầu VT chỉ là bề nổi, thực tế về XDựng VN chưa có công trình nghiên cứu nào giải quyết được vấn đề độ lún khác nhau. Mấy ông làm cầu VT có phần nào đó xui xẻo hơn mấy ông làm cầu khác nữa bởi nền đất của cầu VThánh là nền đất yếu.
Cầu VT là bề nổi, chúng ta nhìn lại mình đi, có thuộc vào thành phần đang lên án ko?

Về học vị:
Học vị nói lên trình độ học vấn, nhưng không nói lên đạo đức của con người. Người có học vị cao thì tất nhiên họ giỏi, còn người độ không giỏi, không tương xứng với học vị thì chỉ là số quá ít thôi. đừng đánh đồng.
- - >Người có học vị là người . . . chăm học.

Nếu cái bảng điểm không đẹp thì phải chịu thôi, đã biết trước là đi xin việc người ta cần bảng điểm thì tại sao không làm cho nó đẹp.
Bảng điểm cao cũng chứng tỏ người SV giỏi, mặc dù có người học giỏi nhưng làm lại không tốt cho lắm, nhưng vẫn chỉ là số quá ít. [/quote]

Tôi tự tin rằng ko phải làm đẹp cái bảng điểm_ tự tin vào chính khả năng thực của mình (nhưng đó đúng là suy nghĩ của đứa trẻ chưa ra đời.) Bao giờ có thể nhỉ?!

Cũng là chuyện học vị:
Nguyễn Cẩm Luỹ là một nông dân chính gốc và là người di chuyển chùa Vĩnh Nghiêm phải ko anh Tranchan.
 
H

H5N1

Guest
10/1/06
13
0
0
54
Ninh Bình
adam_tran nói:
Khoảng 200!

Đó là con số người có học vị tiến sĩ tại thành phố HCM. Thế nhưng tìm giải pháp để sửa hầm chui và cầu vượt Văn Thánh hoài không xong!
Tôi cũng đòng ý với ý kiến của bạn. Nhưng cầu văn thánh còn là lương tâm và đạo đức nữa.
Chúng ta phải nói không biết Kỹ sư Giao thông Việt Nam học cái gì chứ ngay cái đèn xanh đèn đỏ đã bắc không đúng kiểu rồi.
Bắc đúng góc nhìn hẹp nên người đi đường đâu có nhìn thấy đèn xanh hay đèn đó.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Ngày xưa bên xứ Ấn xa xôi có câu chuyện của một vị hoàng tử về Bàn Cờ & Hạt Thóc...
Ngày nay ở VN có câu chuyện Tham Quan - Tiền Hối Lộ
Quan bé là ô đầu tiên của bàn cờ
Quan lớn là ô cuối cùng của bàn cờ
Quan bé nghỉ chỉ 1 xu bỏ vào ô của mình chẳng thấm tháp là bao ... nhỏ như con thỏ
1 xu đó cứ tăng lên theo cấp số của Hạt thóc trong câu chuyện kia....
Thóc bỏ vào ô cuối cùng có thể phủ kín ... vậy số tiền sẽ lớn đến chừng nào...
Mà thôi nói đến tiền khó hình dung quá! Lấy ví dụ hạt thóc thay bằng viên gạch đi...
64 ô của bàn cờ....
Ông quan bé nhất cầm về nhà 1 viên gạch để ....
Ông thứ 2 cầm về nhà 2 viên.....
Và cứ thế....
Con số nào đây? tính toán như thế nào đây?
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Ông quan bé nhất cầm về nhà 1 viên gạch để ....
Ông thứ 2 cầm về nhà 2 viên.....
Ha,
Ý anh muốn nói ông thứ 3 cầm 3 viên? Ít quá! Chẳng đáng để cầm cho mang tiếng!
Nếu là em thì em cầm luỹ thừa lên! Hì!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA