Việt Nam thua thê thảm anh em ơi, kiểu này phải đi ăn thịt chó giải đen mí được.

  • Thread starter hoaboconganh281190
  • Ngày gửi
hoaboconganh281190

hoaboconganh281190

Sơ cấp
20/7/11
22
0
0
35
bắc ninh
Ôi vừa nhìn việt Nam đá mà thấy đau lòng thế, sao càng ngày phong độ càng giảm sút nhỉ, thôi đến chết mất thôi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Càng xem càng thất vọng, mơ ước được xem các cầu thủ VN chạm cúp vàng tan tành
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Hehe Ông HLV Gót này giống mấy HLV trước kia ( trừ calisto) toàn thử thì kêu, đốt thật thì xịt :004:
 
N

ngoaiketoan

Guest
29/11/10
32
0
0
hanoi
sao lại chê ông hlv
ổng có phương pháp hl hay mà
tại cầu thủ tâm lý củ khoai thôi
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
VFF đang liên hệ với cả 3 ứng cử viên là ... Alex Ferguson, Mourinho và Pep Guardiola (2 trong 3 người sẽ là tư vấn cho người còn lại) về làm HLV cho U23 VN. Quả này ko "đập chết ăn thịt" được mấy chú ở ĐNA thì chắc chắn sẽ là minh chứng hùng hồn về Bóng đá VN là ko phải HLV Ngoại là sẽ quyết định được chức vô địch. :)
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Không riêng gì Việt Nam mình đâu các fan hâm mộ ơi, cả thế giới có những quốc gia những kỳ thi đấu cũng bị rớt te tua.

Em đang buồn .... "cháy" bóng vẫn còn bí ẩn 1 trò chơi
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Việt Nam thua nhưng một số cầu thủ Việt Nam "thắng".
Người yêu bóng đá, yêu màu cờ sắc áo Việt Nam khóc nhưng có một số người mang trên mình màu cờ sắc áo Việt Nam lại cười trên nỗi đau hàng triệu con tim thổn thức !

"Đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè.
Nhọc nhằn gian lao, mắt quay đi cho đành.
Đành lòng sao em, em đành lòng sao em, ấm êm gì chỉ mình ta."
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Có một câu hỏi của bạn mình trên FB hỏi:

Nếu U23 VN bán độ trong giải đấu quốc tế thì có bị coi là tội phản bội tổ quốc không nhỉ? (Đây là giả định thôi nhé)

(Phản bội lại niềm tin của hơn 80 triệu người VN chứ có ít đâu)

Các bạn cho ý kiến...
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Đang làm nhiệm vụ quốc gia mà đi bán độ thì có thể coi là tội phản quốc được đó chứ
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Em nghĩ cứ làm nhiệm vụ quốc gia mà bị tàn tật thì phải là thương binh. Cái này chắc phải thay đổi luật rồi
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Em nghĩ cứ làm nhiệm vụ quốc gia mà bị tàn tật thì phải là thương binh. Cái này chắc phải thay đổi luật rồi

Không giấu gì các Thầy, thằng con trai em là vận động viên quốc gia môn Pencak Silat Việt Nam thuộc Quân Khu 7, từng giảng dạy cho các công an (Lương chưa tới 1 triệu/tháng).
Các kỳ thi đấu, mỗi lần về bị chấn thương đủ thứ. Các môn võ, đá bóng, vận động viên chả khác nào các con gà để các tay độ, mạnh thường quân đua nhau cá độ, còn con gà sống chết thì mặc bây. Khuyên nhủ đôi lần, hãy từ bỏ môn chơi này nó đâu có nghe do đam mê không bỏ. Rồi 1 lần thi đấu tại An Giang, thấy đồng đội chấn thương quá nặng tuởng là bỏ mạng luôn. Sau trận đấu đó tự động về nhà, nói là con nghỉ chơi luôn. Kỳ đó, "Qua" xém bị bồi thường hợp đồng cho QK 7 cũng may là "Qua" cũng biết các ảnh ấy.

Khó lắm, ai cũng hô hào tinh thần thượng võ, tinh thần thể thao - Hãy chơi đẹp. Có nhiều nước, khi đội bóng về bị thua không khéo, dân hâm mộ "thưởng/nả" cho vài viên bi "chì" là khác. Kiểu hâm mộ "cuồng nhiệt"

Bạn có nghĩ khi xem các trận đấu này chả khác nào đấu kiếm thời La Mã trong đấu trường?
Nếu không có các con gà thì không có các fan hâm mộ.
Nếu không có đấu trường La Mã thì không có các dũng sĩ.
Nếu không có Seagames thì không có ai bình luận thắng thua/bán độ.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Sự nghiệp bóng đá rất ngắn nên cuộc sống bao trùm cả lương tâm của họ.
 
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
Ðề: Việt Nam thua thê thảm anh em ơi, kiểu này phải đi ăn thịt chó giải đen mí được.

* Đập bụi cho chó ăn chồn - Bongdaso - Bóng đá số - Tin tức bình luận - CĐV góp tiền tỷ giúp VFF sa thải Falko Goetz
Hôm nay, trên web bongdaso.com có bài viết về việc các fan club sẵn sàng góp tiền tỷ để VFF đền bù cho HLV Goezt. Động thái này của các hội cổ động viên chẳng khác gì việc tôi ví von ở trên... Đập bụi cho chó ăn chồn. Ngĩa là việc gì chúng ta phải bỏ tiền ra sửa sai và chịu một phần trách nhiệm cho những gì mà người ta đã làm. Chúng ta không có quyền chọn lựa cầu thủ, chúng ta không có quyền lựa chọn HLV, chúng ta không có quyền quyết định việc phát triển cầu thủ thì việc chúng ta yêu mến đội bóng vì màu cờ sắc áo - thắng hay thua chỉ là cơn gió thoảng qua trong cuộc sống muôn màu đâu phải việc của chúng ta? Đổ lỗi tại ai không đơn thuần là phương pháp tốt. Nên nhìn nhận thực tế khách quan hơn để nhận ra rằng chúng ta đang ảo tưởng về sức mạnh của mình.
* Giải đấu cho cầu thủ trẻ - U21
Mỗi năm giải bóng đá do báo Thanh Niên tổ chức này nhằm lựa chọn ra gương mặt triển vọng bổ sung cho đội tuyển làm lớp trẻ kế cận và tính ra chúng ta tạo cơ hội cho các cầu thủ này cọ xát trong: 3 trận vòng bảng; 2 trận bán kết và chung kết; Cả năm trời ngồi trên ghế dự bị ở CLB; được ra mắt và đôn lên tuyển chỉ qua 5 trận đấu; nên chúng ta lựa chọn được Hoàng Thiên (10); Văn Thắng (9); Long Giang (4) và một vài tên khác. Long Giang và Xuân Hợp là lứa cầu thủ mà cái thời mà Văn Quyến "đi bụi" đã được đôn lên giờ Văn Quyến 28 tuổi rồi Long Giang vẫn đá như thế chẳng tiến bộ thêm một tí tì tị nào cả. Cầu thủ Văn Thắng; Hoàng Thiên nghe tên và số áo thì ... đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi còn đá thì chỉ trình độ ngang cấp Phường. Tôi tự hỏi không có cầu thủ nào xứng đáng được mang 2 số áo ấy nữa chăng? hay ban tổ chức chỉ cho phép đánh số áo từ 1-23? Các CLB đều sắm tiền đạo ngoại nên các tiền đạo tuổi U này chỉ được đá dự bị và đá chính ở giải U21 nên được có bóng trong chân không biết làm gì? có cơ hội cũng không biết đánh hơi? Nhìn các cầu thủ Mã Lai và In đô phất bóng dài, tiền đạo khống chế mà như chỉ chuyền cho nhau trong phạm vi 5 m. Trong khi cầu thủ của chúng ta bặm môi, bặm lợi cũng chỉ phất được những quả bóng vô thưởng vô phạt còn tiền đạo khống chế thì như Klissman - Bóng cứ bật ra khoảng tầm 5m. Dã man thật! Nhìn cảnh lúc Hoàng Thiên tung cú sút trong trận Gặp In đô bóng nhảy cóc cóc từ từ - từ từ lăn hết đường biên ngang và máy quay chiếu cảnh ông Goezt cắm mặt lắc đầu như thể từ nhỏ giờ ông mới thấy có thằng đá ngu thế! Từ đó chúng ta mới hiểu được rằng phát biểu gần đó của Ông Goezt là: Tiếc là tôi không được ra sân???
* Xây dựng bóng đá hay kinh doanh bóng đá?
Ông Đoàn Nguyên Đức đã từng vỗ ngực trong buổi gặp mặt các ông Bầu là tôi tâm huyết và xây dựng cho nền bóng đá. Một phát biểu khác của Ông là kinh doanh không có gì rẻ bằng bóng đá? Thương hiệu HAGL được gắn với cái tên CLB HAGL và ông cho rằng việc đầu tư cho bóng đá đã tiếp thị cho hình ảnh HAGL nhiều hơn mà ông đã đầu từ cho CLB HAGL. Vậy thì có đá thế nào thì cũng kệ thôi, vì đâu cần gì nhiều đâu? không tái đầu tư, không chạy theo hợp đồng tiền tỷ, ông đâu cần quan tâm nữa vì ông cho rằng thế là đủ và việc Vỗ ngực cho rằng điên lên tao bỏ cuộc chơi thì ông cũng dọa là dọa thế thôi chứ ông bỏ thì ông mất nhiều hơn được. Nước nổi - bèo nổi, sống có tình có nghĩa không ai chết mà sợ. Gạch Đồng Tâm được mấy năm giờ băng băng xuống hạng nhất rồi vì ăn xổi ở thì kiểu ông Đức - Mua cầu thủ về đá chơi. Hợp đồng ký được 3 năm - Đá xong không lót tay cho mấy thằng trẻ con mấy tỷ - Cha con, mẹ con rủ nhau chạy hết! Xong...
* Super Liga khai mạc
Thời điểm hiện tại, Super Liga - giải đấu các ông bầu lập nên đang đá trong Gia Lai nhằm có điều kiện Lật đổ VL; Nghe đâu, giải đấu này quay quay mấy trận rồi đội nào về đội nấy để đá VL; vậy thì có khác gì nhau đâu? có chăng là trong sạch hơn thôi còn thời gian cọ xát đâu có gì nhiều? Vậy thì nguồn cầu thủ ở đâu? 12 đội hạng nhất; 14 đội chuyên nghiệp; 14 đội chuyên nghiệp có 1 đội U21; vậy là có 40 đội; 40 x 25 = 1000 cầu thủ; trong đó mỗi đội có đến 6 cầu thủ ngoại: vậy chỉ còn 760 cầu thủ Việt; Lứa tuổi U23 trong số này chỉ khoảng 30%; vậy còn 250 cầu thủ; Trong 250 cầu thủ này có đến khoảng 200 cầu thủ cả năm chỉ được ra sân 1 vài trận ở VL hoặc hạng nhất hoặc giải đấu U21 mà tôi chỉ ra ở trên vậy thì chọn được 25 cái tên lập nên một đội tuyển mà ước mơ vô địch thì quả là lạc quan. Chưa kể đến lối sống cầu thủ quá buông thả - Việc lên tuyển chỉ làm tăng giá trị của họ chứ đá cho tuyển chẳng được nhiều bằng đá cho CLB nên mới xẩy ra việc Huy Hoàng từ giã đội tuyển để tập trung cho SLNA. Hay Hồng Sơn cáo ốm để không lên tuyển
- Tựu chung lại, những gì tôi kể ra ở trên là những lý do mà chúng ta không thể vươn lên trong châu lục này. Từ việc các ông bầu gặt lúa non đến việc các cầu thủ trẻ không có sân chơi thường xuyên rồi nguồn lúa non cũng không ươm nữa mà tranh cướp của nhau do quy định chỉ được ký hợp đồng 3 năm. Goezt chứ ai ngồi vào cũng thế cả thôi. Âu cũng là việc thiên hạ! lèm bèm chán như "Con" Luyện rồi cũng đâu vào đấy cả... Như 1 cơn gió thoảng mà!
 
D

dangkiem

Guest
29/11/10
30
0
0
hcm
Ðề: Việt Nam thua thê thảm anh em ơi, kiểu này phải đi ăn thịt chó giải đen mí được.

Super Liga khai mạc
Thời điểm hiện tại, Super Liga - giải đấu các ông bầu lập nên đang đá trong Gia Lai nhằm có điều kiện Lật đổ VL; Nghe đâu, giải đấu này quay quay mấy trận rồi đội nào về đội nấy để đá VL; vậy thì có khác gì nhau đâu? có chăng là trong sạch hơn thôi còn thời gian cọ xát đâu có gì nhiều? Vậy thì nguồn cầu thủ ở đâu? 12 đội hạng nhất; 14 đội chuyên nghiệp; 14 đội chuyên nghiệp có 1 đội U21; vậy là có 40 đội; 40 x 25 = 1000 cầu thủ; trong đó mỗi đội có đến 6 cầu thủ ngoại: vậy chỉ còn 760 cầu thủ Việt; Lứa tuổi U23 trong số này chỉ khoảng 30%; vậy còn 250 cầu thủ; Trong 250 cầu thủ này có đến khoảng 200 cầu thủ cả năm chỉ được ra sân 1 vài trận ở VL hoặc hạng nhất hoặc giải đấu U21 mà tôi chỉ ra ở trên vậy thì chọn được 25 cái tên lập nên một đội tuyển mà ước mơ vô địch thì quả là lạc quan. Chưa kể đến lối sống cầu thủ quá buông thả - Việc lên tuyển chỉ làm tăng giá trị của họ chứ đá cho tuyển chẳng được nhiều bằng đá cho CLB nên mới xẩy ra việc Huy Hoàng từ giã đội tuyển để tập trung cho SLNA. Hay Hồng Sơn cáo ốm để không lên tuyển
- Tựu chung lại, những gì tôi kể ra ở trên là những lý do mà chúng ta không thể vươn lên trong châu lục này. Từ việc các ông bầu gặt lúa non đến việc các cầu thủ trẻ không có sân chơi thường xuyên rồi nguồn lúa non cũng không ươm nữa mà tranh cướp của nhau do quy định chỉ được ký hợp đồng 3 năm. Goezt chứ ai ngồi vào cũng thế cả thôi. Âu cũng là việc thiên hạ! lèm bèm chán như "Con" Luyện rồi cũng đâu vào đấy cả... Như 1 cơn gió thoảng mà!

cái superliga này bỏ rồi mà
thống nhất lập vff
 

Xem nhiều