X
Hôm trước rỗi quá em mở quyển Thuỷ Hử ra đọc một thôi một hồi, trước thì cũng xem phim rồi. Cứ cảm phục ông Tống Giang nhân nghĩa được biết bao người xưng tụng, đi đâu các bậc hảo hán cũng nói: Có phải ngài là Cập thời vũ Tống Áp Ty người Sơn Đông đó chăng? Đệ bấy lâu ao ước được gặp một lần cho thoả chí...Thật là vinh hạnh vô cùng.
Vậy mà đọc đến lời thánh thán, cho rằng Tống Giang là bậc gian hùng. Mũi tên giết chết Tiều Thiên Vương chẳng phải là Sử Văn Cung, chính là của Tống Giang đấy thôi. Nghe họ bình "loạn" cũng thấy có lý.
Thế mới biết, mình thật ngô nghê. Phải đâu nghe mấy lời xưng tụng mà đã tưởng là người tốt. Muốn thấu hiểu con người cần phải ngẫm vào hành động kia.
Bác nào hiểu về Thuỷ Hử phân tích hộ em cái. Bởi nếu thật Tống Giang là kẻ vô sỉ như thế thì 108 vị anh hùng mà người đời thường nói cũng chỉ là bọn giặc cỏ ở vũng nước thôi.
Vậy mà đọc đến lời thánh thán, cho rằng Tống Giang là bậc gian hùng. Mũi tên giết chết Tiều Thiên Vương chẳng phải là Sử Văn Cung, chính là của Tống Giang đấy thôi. Nghe họ bình "loạn" cũng thấy có lý.
Thế mới biết, mình thật ngô nghê. Phải đâu nghe mấy lời xưng tụng mà đã tưởng là người tốt. Muốn thấu hiểu con người cần phải ngẫm vào hành động kia.
Bác nào hiểu về Thuỷ Hử phân tích hộ em cái. Bởi nếu thật Tống Giang là kẻ vô sỉ như thế thì 108 vị anh hùng mà người đời thường nói cũng chỉ là bọn giặc cỏ ở vũng nước thôi.