T
Các bác ơi, cho em hỏi nhỏ 1 câu với.
Ở công ty em có 1 số người thường xuyên phải đi giao dịch lòng vòng trong thành phố (khách hàng, ngân hàng, thuế má...), mà toàn phải sử dụng xe cá nhân không à. Thời buổi xăng dầu đắt đỏ, em đã tính trình sếp duyệt khoản chi phí xăng xe cộ đi lại cho mọi người. Kết quả: Rằng chi thì sẽ duyệt chi, nhưng cách tính sao đây? Không nhẽ đo đồng hồ cây số trên từng xe của mọi người, nghe kỳ quá phải không các bác.
Em đang tính: Khi đi công tác, mỗi người sẽ làm tờ giấy nói rõ đi đâu, có ký xác nhận của trưởng bộ phận và quản lý nhân sự. Cuối tháng, nhân sự tính toán khoảng cách đi lại của mỗi lần cộng dồn, trả tiền 1 thể. Trả tiền thì có thể tính trung bình, cú từ 1-5 km thì 5.000 đ, sau đó, cứ thêm 1 km thì thêm 1.000 đ.
Để được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ thì cách tính thế có được không các bác, tiền tính thế có ít quá không? À mà có phải có chữ ký làm chứng của khách hàng không nhỉ. E rằng hơi bị nhiêu khê quá, muốn có 5.000 phải mất đến 3 chữ ký, sợ bà con ngại phiền.
Các bác giúp em gấp nhé. Em đang tút lại cái Quy chế tài chính mà.
Ở công ty em có 1 số người thường xuyên phải đi giao dịch lòng vòng trong thành phố (khách hàng, ngân hàng, thuế má...), mà toàn phải sử dụng xe cá nhân không à. Thời buổi xăng dầu đắt đỏ, em đã tính trình sếp duyệt khoản chi phí xăng xe cộ đi lại cho mọi người. Kết quả: Rằng chi thì sẽ duyệt chi, nhưng cách tính sao đây? Không nhẽ đo đồng hồ cây số trên từng xe của mọi người, nghe kỳ quá phải không các bác.
Em đang tính: Khi đi công tác, mỗi người sẽ làm tờ giấy nói rõ đi đâu, có ký xác nhận của trưởng bộ phận và quản lý nhân sự. Cuối tháng, nhân sự tính toán khoảng cách đi lại của mỗi lần cộng dồn, trả tiền 1 thể. Trả tiền thì có thể tính trung bình, cú từ 1-5 km thì 5.000 đ, sau đó, cứ thêm 1 km thì thêm 1.000 đ.
Để được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ thì cách tính thế có được không các bác, tiền tính thế có ít quá không? À mà có phải có chữ ký làm chứng của khách hàng không nhỉ. E rằng hơi bị nhiêu khê quá, muốn có 5.000 phải mất đến 3 chữ ký, sợ bà con ngại phiền.
Các bác giúp em gấp nhé. Em đang tút lại cái Quy chế tài chính mà.