Mỗi tuần một chuyên đề

Thân Ngựa Gió Núi

  • Thread starter XiMiLe
  • Ngày gửi
T

thuytienxanh

Guest
Đã qua đi những tháng năm khờ dại
Hãy để tự em lau nước mắt của mình
Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh
:ak :ak :ak :ak :ak :ak :ak
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đã qua đi những tháng năm khờ dại
Hãy để tự em lau nước mắt của mình
Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh
Đã đi qua những năm tháng không ngờ
Ngu ngơ quá để bây giò xao xuyến
Công việc thối chuyện tình thì lưu luyến
Chết mẹ cho rồi kiếp chó sống mà chi !

- Hơi thô tý nhưng mà thật -
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đã qua đi những tháng năm khờ dại
Hãy để tự em lau nước mắt của mình
Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh
Đã đi qua những năm tháng không ngờ
Ngu ngơ quá để bây giò xao xuyến
Công việc thối chuyện tình thì lưu luyến
Chết mẹ cho rồi kiếp chó sống mà chi !

- Hơi thô tý nhưng mà thật -
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
****************************************
 
Sửa lần cuối:
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
*********************************
 
Sửa lần cuối:
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
[a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
T

thuytienxanh

Guest
To Cam_to:
Cam_to oi, thơ đằng ấy làm sao mà vô vị thế, buồn quá thì cũng không đến nỗi ví mình là
Chết mẹ cho rồi kiếp chó sống mà chi
thế chự
 
T

thuytienxanh

Guest
To Cam_to:
Cam_to oi, thơ đằng ấy làm sao mà vô vị thế, buồn quá thì cũng không đến nỗi ví mình là
Chết mẹ cho rồi kiếp chó sống mà chi
thế chự
 
T

thuytienxanh

Guest
Chiều nay anh thấy em buồn
Mắt em tím thẫm bóng hoàng hôn
Lòng anh vương vấn bao suy nghĩ
Không biết chuyện chi để em buồn

Muốn nói vài câu động viên em
Sợ em buồn quá giậnãnha thêm
Thôi anh đành vậy ngồi 1 chỗ
Ghi tạc hình em cô gái buồn
 
T

thuytienxanh

Guest
Chiều nay anh thấy em buồn
Mắt em tím thẫm bóng hoàng hôn
Lòng anh vương vấn bao suy nghĩ
Không biết chuyện chi để em buồn

Muốn nói vài câu động viên em
Sợ em buồn quá giậnãnha thêm
Thôi anh đành vậy ngồi 1 chỗ
Ghi tạc hình em cô gái buồn
 
T

thuytienxanh

Guest
Anh biết em từ thủa
Em mới tuổi 15
Anh yêu em tù độ
Em còn tóc xoã vai

Tháng ngày trôi nhanh quá
Chốc đà 6 năm trời
Tình em vẫn chưa hiểu
Chưa là không anh ơi

Em vẫn thương anh lắm
Em vẫn mến anh nhiều
Nhưng em thương em mến
Đâu phải là em yêu

Trái tim hờ hững ấy
Đâu thổn thức vì anh
Anh cũng không hề muốn
Van xin 1 ái tình

Cho nên dòng lệ tủi
Thấm ướt những trang đời
Xoá nhoà hy vọng cũ
Hoen ố cả ngày mai

Mong em thu nhặt giúp
Đôi tay dù hững hờ
Mong em vì hắn lượm
Một mảnh tình bơ vơ

Gom lại và lưu giữ
Dành cho 1 mối tình
Ở nơi dù hẹp nhất
Sâu thẳm trái tim em
 
T

thuytienxanh

Guest
Anh biết em từ thủa
Em mới tuổi 15
Anh yêu em tù độ
Em còn tóc xoã vai

Tháng ngày trôi nhanh quá
Chốc đà 6 năm trời
Tình em vẫn chưa hiểu
Chưa là không anh ơi

Em vẫn thương anh lắm
Em vẫn mến anh nhiều
Nhưng em thương em mến
Đâu phải là em yêu

Trái tim hờ hững ấy
Đâu thổn thức vì anh
Anh cũng không hề muốn
Van xin 1 ái tình

Cho nên dòng lệ tủi
Thấm ướt những trang đời
Xoá nhoà hy vọng cũ
Hoen ố cả ngày mai

Mong em thu nhặt giúp
Đôi tay dù hững hờ
Mong em vì hắn lượm
Một mảnh tình bơ vơ

Gom lại và lưu giữ
Dành cho 1 mối tình
Ở nơi dù hẹp nhất
Sâu thẳm trái tim em
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
To anhvu: cám ơn những bài thơ của bạn, hãy post tiếp đi nhé, tôi rất thích :thank :thank :thank
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
To anhvu: cám ơn những bài thơ của bạn, hãy post tiếp đi nhé, tôi rất thích :thank :thank :thank
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tiếp tục giành chức vô địch trong box Phút nghỉ ngơi: 

Hèm .... hèm .... :talk
 
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
Xin góp một bài thơ cũ rồi nhưng mình thích.

CÔ BÉ VÀ CẬU BÉ

Nếu tớ mà là con trai
Cô bé có lần đã nói
Từ lâu tớ đã bỏ đi
Sang Châu Phi chơi cho khoái

Nếu tớ mà là con gái
Cậu bé liền đáp lời ngay
Thay cho chỉ mầu tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai

Rồi hai người lần lớn khôn
Cùng nhau nên vợ nên chồng
Với nhau sáng trưa chiều tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong./.


----------------------------
Chẳng lẽ thực tế cuộc sống lại phũ phàng vậy sao???
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA