Trà đá Club

  • Thread starter Thread starter ao2day
  • Ngày gửi Ngày gửi

ao2day

Inactive Users
Inactive Accounts
040306173952.gif

Muội xin giới thiệu để làm quen
Tên: Tiêu Nhi Lan
Ngày sinh: 10/12/1984
Nghề nghiệp: bỏ qua
Địa chỉ: phường Tứ Liên -Quận Tây Hồ
E-mail:tieunhilang@yahoo.com
tính tình: vui vẻ, hoà đồng
Sở thích:Game, du lịch
Người yêu: bỏ qua
mong kết bạn gần xa
Muội hay uống cafe ở Hồ Đắc Di có ai hay uống ở gần đó không???
 
Sửa lần cuối:
Ôi, ảnh ai đây mà trông ...

CLB trà đá mà lại uống cà phê à? phải vào quán trà đạo chứ nhỉ. :cool2:
 
Ái chà!!!Xinh quá!!!thế này lại phải năng đến HĐD uống coffee đây.
 
Có Đại ca đăng ký uống với Muội
Tên: No Name
Email: Khonglaai00@yahoo.com
Ngày sinh: Hơn tuổi Muội
Địa chỉ: ... Hà Nội
Nghề nghiệp: Mổ bàn phím
Tính tình: Rất vui tính, thích kết bạn, thích công việc, đặc biệt thích Cafe và trà đá
Địa điểm: Ngày xưa (khi Muội còn bé) thì Đại ca hay ngồi Hồ Lắc Di, bây giờ là cuộc sống "Tam Mao".
Người yêu: Có rồi.
Thân !
 
Trong em như đi thi người đẹp qua ảnh ý nhỉ, thế này các anh trai Wkt có mà..............
 
Coi chừng kẻo bị ... nha pà con. Hix hix đẹp ghê hồn :alcon:
 
Trên 3 dấu hỏi....
???
Dưới 3 dấu chấm.
...
 
Báo cáo, hình này... em cũng có thấy rồi (cả 2 tấm)... hình như trong...web của VLTK.
 
Webketoan dạo này thú vị thật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Trời! ao2day chui từ trong cái tủ ra mà xinh thế nhờ! Quả này đắt hàng đây. Thế này phải đấu giá thì mới xứng, kẻo phí! Mà kiếm chỗ nào sang sang mà ngồi. Uống trà đá ở Hồ Đắc Di thì cheap quá!
 
Bạn "trà đá" xinh quá ! Mình xin mời bạn một ly trà đá nhé!
 
Tưởng gì hay ho , Ai dè .................
Chẹp !
 
Eo ôi thấy là muốn, muốn ... ở tù.
 
He...h.e..Kiểu này mấy anh wkt nhà mình cứ gọi là...điêu đứng hết nhỉ?:freddy: Có khi nào đây là chiêu thức quảng cáo cho cái wán HĐD gì đó ko nhỉ??Coi bộ wans đó từ đây đắt hàng ra phết đây,làm ăn phát đạt rùi đây!:dance2:
 
Nói với Tuấn Giang 1 câu : ông đã đúc được cái nào đâu mà kết....
Thôi nhân dịp có chủ đề này cam to mạn phép mời luôn các bạn rảnh thì đến quán trà đá bà Hoa Hùng cạnh ngôi chùa đầu ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ bên cạnh sông tô lịch. Đến đó cứ bảo bạn anh Bình ( trông đẹp đẹp giai ) ý thì chắc bà ý giảm giá 50% đấy.
Còn nhìn bạn ao2day thảo nào các anh trong này cứ xôn xao hết cả .... đến già như mình mà còn cảm thấy ... trà đá kiểu này cũng chả cần cho đường cũng ngọt nước lắm rồi.
 
cam_to_80 nói:
Nói với Tuấn Giang 1 câu : ông đã đúc được cái nào đâu mà kết....
Thôi nhân dịp có chủ đề này cam to mạn phép mời luôn các bạn rảnh thì đến quán trà đá bà Hoa Hùng cạnh ngôi chùa đầu ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ bên cạnh sông tô lịch. Đến đó cứ bảo bạn anh Bình ( trông đẹp đẹp giai ) ý thì chắc bà ý giảm giá 50% đấy.
Còn nhìn bạn ao2day thảo nào các anh trong này cứ xôn xao hết cả .... đến già như mình mà còn cảm thấy ... trà đá kiểu này cũng chả cần cho đường cũng ngọt nước lắm rồi.
Ha ha, Cái này có phải "xứng đôi vừa lứa" ?
Em thây bác Camto và Ao2day được đó!
(nhưng bài viết của ao2day ấn tượng hơn nhiều, bài viết của bác Cam nhà ta chỉ là .. . có câu đục nước . . . ! )
 
Back
Top