Đời không có chữ nhưng thì kẹt lắm ...Đời không Nhân đời vô vị ạ. Ẹc ẹc ẹc
Đời không có chữ nhưng thì kẹt lắm ...
"Tôi muốn tặng bác Già Gân và 4mat vài tỷ, nhưng ... tôi chưa có xiền !" :004:
Chữ "Nhưng" nó hơi phũ phàn quá. Thay bằng chữ "Nếu" này xem tình hình thế nào, mình ghét nhất chữ này. ^^
Quan tâm nhiều tới chữ " nhưng" để làm gì. Ai cũng sinh ra và trưởng thành, già rồi chết. Không có gì hoàn hỏa cả. Bạn chỉ muốn quá nhiều thôi???? bạn thấy hài lòng với những gì mình có đó là hạnh phúc. hihihi
nếu không thì cũng thành Công Nhân.Chữ "Nhưng" và chữ "Nếu" nó chẳng có tội j cả. Nó là 1 chữ bt trong từ điển Tiếng Việt ta. Sao phải nghĩ quá nhiều về nó làm j. Cứ lo mà làm tốt nghĩa vụ, hết trách nhiệm và đầy sự cố gắng là ok.
Hok Thành công cũng Thành nhân.