Em phục CB thuế sát đất

  • Thread starter Thread starter hoagiap
  • Ngày gửi Ngày gửi

hoagiap

Sơ cấp
Trời ơi, 2h chiều hôm trước em nộp BCTC, 9h sáng hôm sau CB thuế quản lý DN em đã gọi điện: Sao lỗ nhiều thế?! Hôm nào bon chị xuống kiểm tra nhé:flower1:. Ôi, mẫn cán đến thế là cùng:009:
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

chào bạn
Như theo mình biết, cơ quan thuế muốn kiểm tra giấy tờ gì doanh nghiệp, họ cần phải có văn bản thông báo?
chứ không phải chỉ nói miệng với nhau.
Trời ơi, 2h chiều hôm trước em nộp BCTC, 9h sáng hôm sau CB thuế quản lý DN em đã gọi điện: Sao lỗ nhiều thế?! Hôm nào bon chị xuống kiểm tra nhé:flower1:. Ôi, mẫn cán đến thế là cùng:009:
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

chào bạn
Như theo mình biết, cơ quan thuế muốn kiểm tra giấy tờ gì doanh nghiệp, họ cần phải có văn bản thông báo?
chứ không phải chỉ nói miệng với nhau.

Hí hí, tất nhiên là CQ thuế phải có thông báo, có quyết định thì mới được WelCome. Nhưng cũng có đôi khi làm việc mà chẳng cần phải văn bản, giấy tờ gì sất, hiểu ý nhau là chính :009:
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Hí hí, tất nhiên là CQ thuế phải có thông báo, có quyết định thì mới được WelCome. Nhưng cũng có đôi khi làm việc mà chẳng cần phải văn bản, giấy tờ gì sất, hiểu ý nhau là chính
:004::005: hay nhỉ. chuẩn không cần chỉnh.
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Hí hí, tất nhiên là CQ thuế phải có thông báo, có quyết định thì mới được WelCome. Nhưng cũng có đôi khi làm việc mà chẳng cần phải văn bản, giấy tờ gì sất, hiểu ý nhau là chính :009:

Bởi vậy cách ứng xử của họ như vậy cũng rất xác đáng với bạn. nếu khg thì không tương xứng
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Nói ít hiểu nhiều. Nếu nói ít mà không hiểu thì...???
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Rung cây doạ khỉ, mềm nắn rắn buông.
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Bạn hiểu thế nào, lâu lâu có qua hỏi thăm sức khỏe anh chị ấy chưa
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Cũng không cần lúc nào cũng phải quan tâm đến đúng và sai. Hiểu nhau là được, sống giữa mọi người và sống cùng mọi người thì hiểu nhau mới là quan trọng :). Mình hoàn toàn đống ý với ý kiến của mình :)
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Bởi vậy cách ứng xử của họ như vậy cũng rất xác đáng với bạn. nếu khg thì không tương xứng

Ui, ý chị XuanTham là DN làm hư công chức ngành thuế ạ?
Thực ra ban đầu em chỉ có ý bái phục mấy chị CB thuế vụ vì tinh thần làm việc cao quá là cao của các chị ấy thôi. Không biết mỗi chị quản lý bao nhiêu doanh nghiệp mà lại quan tâm sát sao đến đơn vị em đến thế.

Bạn hiểu thế nào, lâu lâu có qua hỏi thăm sức khỏe anh chị ấy chưa

Hì, em sợ hỏi thăm các anh chị ấy có khỏe không thì anh chị lại cho là mình mong họ ốm, hê hê

Cũng không cần lúc nào cũng phải quan tâm đến đúng và sai. Hiểu nhau là được, sống giữa mọi người và sống cùng mọi người thì hiểu nhau mới là quan trọng :). Mình hoàn toàn đống ý với ý kiến của mình :)

Biết rõ đúng sai thì mới hiểu nhau được chứ ạ
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Ui, ý chị XuanTham là DN làm hư công chức ngành thuế ạ?
...

Dễ gì làm hư được, "đồng hồ của tây không bao giờ chạy sai" !
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Bởi vậy cách ứng xử của họ như vậy cũng rất xác đáng với bạn. nếu khg thì không tương xứng

Tôi lấy làm tâm đắc câu này

Dễ gì làm hư được, "đồng hồ của tây không bao giờ chạy sai" !

Chào bác, nhỡ nhà em hông có đồng hồ Tây, em sử dụng đồng hồ Mỹ Tho cũng chính xác lắm bác ạ.
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Biết rõ đúng sai thì mới hiểu nhau được chứ ạ

Dân quê mình thường viết sai chính tả, nhầm lẫn giữa Ch với Tr, S với X, R với D và Gi, L với N ..... Đó là do không biết rõ đúng sai. Nhưng ai cũng hiểu, dù có dùng nó theo văn viết, không chỉ mình quê mình hiểu mà cả nước cùng hiểu :)
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Sao giờ lại có cá cái món này trên trang wedketoan cơ à?//////
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

ơ, web bị sao thía nhỉ
 
phục gì mà phục , bên mình năn nỉ quyết toán thuế mà chả ai làm nè, phải chăng đổi chỗ thì hay biết mấy!
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Bái phục các bác cán bộ thuế cũng giống như là sợ vợ sống lâu thôi mà.
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

em mới làm kế toán được hơn một năm nhưng nghe mấy bà chị bảo , làm kế toán giỏi không bằng quan hệ với cán bộ thuế tốt có đúng không các bác...
 
Ðề: Em phục CB thuế sát đất

Theo mình nghĩ nếu bạn làm kế toán giỏi thì mấy bác thuế cũng khó mà hạch họe gì được. Tuy nhiên mình có quan hệ tốt với các bác thuế thì làm việc sẽ dễ dàng hơn. Trong trường hợp vừa giỏi kế toán, vừa có quan hệ tốt với các bác thuế thì không còn gì phải lo nghĩ. Hi vọng là bạn sớm đạt đến trình độ,:)
 
Back
Top