Nếu tháng 8 này mà không có DSTT thì chúng ta không còn gì để nói, để bàn tán với nhau nữa cả.
Thay vào đó là cho nhau số điện thoại liên hệ của Bác sĩ điều trị thần kinh, tâm thần để đi điều trị thì hơn.
Tất cả kế hoạch được sắp xếp cho Công việc mới, tất cả dự định cá nhân đặt Công việc mới làm tâm điểm... mọi thứ đều đã dừng lại để chờ, và rồi chờ mãi thế này đây!
Thật sự là mệt mỏi từ sức khỏe đến công việc, đến cuộc sống.
P/s: Chả có nhẽ đầu năm 2016, website GDT và MOF giật tít: Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi 2014... đọc điêu thật đấy, không thể mê được.