Chẳng phải tất cả những gì dân đen có chỉ là là "hy vọng" sao ?
Cay đắng quá nhưng một khi đã là dân đen thì đành phải chấp nhận thôi. Mấy hm nay theo hóng cả fb vs webkt lại cả đọc báo nữa, lấy lí trí mà phân tích m rút ra mấy suy nghĩ sau:
1- Những tin đồn về các mốc thời gian nhiều mem đưa ra chỉ là chuyện nghe cho vui, để giảm xì choét thôi. Có vẻ như ctr HCM còn chứ biết thì tt từ mấy chỗ khác liệu có đáng tin?
2- Trong bối cảnh nền kt nước nhà đang rât kk (kk hơn nhiều những gì mà truyên thông đưa tin) thì kbg có chuyện hủy kq như 1 vài mem trên 4R. Nhưng cũng nhiều k năng năm tới khó có chuyện tổ chức thi. Nên biết thêm là từ năm 2014 btc chỉ đạo làm rất chặt công tác thi tuyển. Kỳ vừa qua ce nhiều cb trong ngành trượt chỏng gọng và xu hướng này sẽ vẫn duy trì trong tương lai với độ khó ngày càng cao. Điều này sẽ có thể dẫn đến hệ quả là sẽ có người tìm đủ mọi cách lót chỗ cho con em của họ ngay trong kì này, trước viễn cảnh cánh cửa ngày càng hẹp. Kết cục dẫn đế những ì xèo về ttra mà ta nghe được đâu đó. Vì thế việc ttra lâu, kỹ cũng có mặt tích cực cho ce dân đen đấy chứ. Những tin đồn ác ý có thể xuất phát từ những đối tượng không “chạy” được.
3- Chắc chắn sau tt có thể có 1 số thay đổi về kq nhưng mình nghĩ không nhiều và chênh lệch không lớn. Dstt có thể có muộn nhưng nhất định phải có. Ai ở mức an toàn thì thoải mái nghỉ ngơi. Việc chờ gọi đợt 2- 3 gì đó chắc là khó vì hiện nay CP vấn đang rất kiên quyết tinh giảm bộ máy. M rất xin lỗi mấy bạn đang hi vọng, nhưng mong các bạn cũng thông cảm cho, bởi chính m cũng đang cùng cảnh nè. Thay vì than vãn chúng mình nên tĩnh trí lại cùng cố kết với nhau thành cộng đồng để tiếp sức cho nhau trong cuộc đua đường trường, nếu các bạn còn đam mê với thuế. (M đã tìm việc làm và có tn để đỡ bố mẹ đồng thời trích 1 phần cho ôn thi kì tiếp, nếu may đỗ thì đã có 1 khoản nhỏ gối đầu khi nhận ct rồi hi hi…)
4 - Chúc mừng các bạn chắc chắn đỗ, gửi lời chia sẻ tâm tư với các bạn cùng cảnh và gửi lời động viên tới các bạn chắc rớt rằng: Tất cả mọi sự cố gắng sẽ được trả công xứng đáng.